img

Mời bạn cùng làm quen với 5 gương mặt tiêu biểu ở các lĩnh vực được tuyên dương tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2023 và họp mặt gương tiêu biểu nhân kỉ niệm 60 năm phong trào Nghìn việc tốt (1963-2023) nhé!

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 1.

"Văn cũng được mà chữ còn xấu!", nghe cô chê mà bạn Võ Gia Tường Thy (lớp 9 trường Tân Túc, huyện Bình Chánh) cảm thấy chạnh lòng. Những ngày đầu học luyện Văn, có khi bài làm của bạn chỉ có 3 điểm. Không thể tưởng tượng được luôn! Bởi bình thường học trên lớp, điểm Văn của bạn thường 9 điểm trở lên. 

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 2.

Bạn Tường Thy cùng mẹ trong ngày lãnh Giải Ba hội thi Lớn lên cùng sách lần 8.

Tuy nhiên, thay vì chán nản, bạn quyết tâm lội ngược dòng. Ngày nào bạn cũng dành 2-3 giờ để rèn chữ, luyện văn. 

Những ngày đầu, làm xong bài tập làm văn, bạn mày mò nắn nót chép lại đến tận 2 - 3 ngày mới hoàn thành. 

Với tốc độ này, cô góp ý bạn chậm quá, nếu đi thi sẽ không kịp thời gian. Chưa kể nét chữ chưa đồng đều, cảm giác như có nhiều người đang viết chung một bài. Tiếp thu, bạn tiếp tục rèn luyện, chỉnh sửa từng chút một. 

Sau khoảng 1 tháng, từ điểm 3 bạn bắt đầu có điểm 4, 5. Nhưng lúc đó, bạn vẫn không được chọn đi thi Văn hay chữ tốt cấp quận. 

Buồn, song bạn vẫn kiên trì và cố gắng nhiều hơn nữa. Rồi cơ hội cũng đến. Bạn được tham dự Olympic tháng 4 mở rộng TP.HCM môn Ngữ Văn. 

Lúc đi thi, bạn chọn cây bút màu xanh yêu thích để tự tin và có cảm hứng làm bài tốt nhất. Thật không ngờ lần đầu tiên "ra trận" thi Văn năm lớp 7, bạn "ẵm" luôn Huy chương Vàng một cách ngoạn mục.

Với thái độ chăm ngoan và luôn biết lắng nghe để tiến bộ, Tường Thy còn là học sinh giỏi nhất khối 4 năm liền, đạt nhiều thành tích đáng nể khác như Giải Nhì, Giải Ba hội thi Lớn lên cùng sách cấp thành lần 6 và lần 8, Giải Nhì hội thi Khéo tay kĩ thuật cấp thành…

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 3.

Vì hoàn cảnh gia đình, từ nhỏ, bạn Nguyễn Trí Thiện (lớp 9 trường Mạch Kiếm Hùng, Quận 5) sống cùng ông bà. Mặc dù đã lớn tuổi nhưng công việc của bà ngoại tạo ra nguồn thu nhập chính của gia đình. Làm việc tại một nhà hàng, bà đi từ lúc trời còn mờ sáng và về nhà lúc giữa đêm. Thấy bà vất vả lo cho mình, Thiện thương bà lắm.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 4.

Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng Trí Thiện vẫn cố gắng vươn lên, đạt nhiều thành tích đáng nể.

Từ năm lớp 2, bạn quyết tâm học thật giỏi, lớn lên kiếm được việc làm ổn định, đủ kinh tế để chăm sóc ông bà. Không chỉ có học lực tốt, Thiện còn là Liên Đội trưởng tiêu biểu của thành phố, năng nổ trong tất cả các hoạt động Đội. Đáng nể hơn, bạn còn đoạt Giải Nhì khối 8 hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành năm 2022. 

Thiện chia sẻ: "Sau nhiều lần thất bại ở những cuộc thi trước, tớ chùn bước. Hơn nữa, các bạn xung quanh đều có thành tích đáng nể, tớ nghĩ mình không thể vượt qua. Chính thầy Tổng phụ trách bảo lên lớp 9 rồi, nếu bỏ cuộc bây giờ thì không còn cơ hội nào để chinh phục hội thi. Nghe vậy, tớ liền lấy lại sự tự tin và cố gắng thi hết mình. Ngoài Giải Nhì khối 8, tớ còn giành luôn Giải Kỉ lục bộ môn Lều tốc độ".

Từ nhỏ đến lớn, ông bà là người cùng đồng hành và ủng hộ Thiện trong học tập, tham gia phong trào. 

Thiện kể, có lúc bạn đi nhận giải thưởng, bà ngồi ngoài vỉa hè đợi mấy tiếng đồng hồ. Chương trình vừa kết thúc, bạn vội chạy ra gặp bà khoe ngay thành tích. Bà thấy thế cũng mừng theo, hai bà cháu nói chuyện suốt đoạn đường về.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 5.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 6.

Gia Hân mời chào bạn bè ủng hộ mua hàng để gây quỹ cho CLB Công tác xã hội.

Là Liên Đội phó của trường đã bận rộn, vậy mà bạn Đinh Gia Hân (lớp 9 trường Vân Đồn, Quận 4) còn xung phong kiêm thêm thủ lĩnh 2 CLB của trường. Đó là CLB Phát thanh Măng non và CLB Công tác xã hội.

Là một trong những học sinh giỏi Văn của trường, Gia Hân chia sẻ muốn lan tỏa những tâm tư, khát vọng, những lời nhắn nhủ, tri ân của mọi người đến bạn bè, thầy cô. 

Chưa hết, bạn còn cùng thành viên trong Ban chỉ huy thành lập thêm CLB Công tác xã hội trường Vân Đồn để biến ước mơ yêu thương thành những công việc cụ thể. 

Sau khi gây quỹ từ thiện bằng việc bán sản phẩm handmade như: bong bóng nghệ thuật, vòng tay, móc khóa, kẹp trang trí…, CLB thực hiện nhiều chuyến hành trình đến thăm và tặng quà tại trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (Quận 10), trường Chuyên biệt 1/6 (Quận 4). 

Khoe xíu thành tích của bạn ấy đây: Giải Nhất khối 6 Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận năm học 2019-2020, Giải Nhì khối 6 Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp thành lần thứ XXIV năm học 2019-2020, Giải Nhất khối 8 Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận năm học 2021-2022…

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 7.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 8.

Tham gia CLB Phóng viên nhí báo Khăn Quàng Đỏ từ năm lớp 6, bạn Cao Thị Lý Quyên (Liên Đội trưởng, lớp 9 trường Bạch Đằng, Quận 3) đã được học một số kĩ năng viết báo cũng như trải nghiệm các chương trình, chuyến đi thực tế. 

Mỗi lần có bài đăng báo, bạn không vội lãnh nhuận bút ngay mà để dành lại để góp cho các chương trình thiện nguyện.

Bạn đã ủng hộ 600.000đ đến chương trình Con thương Mẹ vì mọi người, đóng góp sách, thú bông, ba lô và 100.000đ đến Quà tặng bạn… 

Ngoài ra, bạn cũng tích cực tham gia các chương trình khác như phục vụ cơm miễn phí cho người có hoàn cảnh khó khăn, soạn quần áo, thú bông gửi chương trình Làm kế hoạch nhỏ, lan tỏa yêu thương…

Bạn chia sẻ một trong những chuyến đi thực tế của CLB khiến bạn ấn tượng chính là đến thăm, tặng quà các bạn có hoàn cảnh khó khăn tại Mái ấm Ánh Sáng (Quận 3). 

Qua đó, bạn thấy mình may mắn biết bao khi được sống trong gia đình đầm ấm và đủ đầy. Ngoài ra, bạn cũng học được tinh thần lạc quan của các bạn trong mái ấm. Dù nhiều khốn khó, các bạn ấy vẫn vui tươi, rộn rã yêu đời.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 9.

Lý Quyên (bìa trái) còn là một trong những gương mặt nổi bật của Làng Đội. Bạn vừa nhận được Giải thưởng Kim Đồng năm học 2022-2023.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 10.

Vừa nghe điệu Chachacha, đôi chân của Lê Trọng Nhân (lớp 7 trường Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) nhịp theo. Bạn bắt đầu lắc hông, đi vài đường uyển chuyển.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 11.

Đây cũng là điệu nhảy mà Nhân mê nhất. Bạn nhận được Huy chương Đồng nội dung đơn Chachacha tại giải Khiêu vũ thể thao thiếu nhi hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2020, 1 Huy chương Đồng Thiếu niên 1 hạng E1 điệu Chachacha giải Cúp Câu lạc bộ khiêu vũ thể thao quốc gia năm 2022… 

Các điệu nhảy khác Nhân cũng rinh về một rổ giải thưởng: Huy chương Đồng nội dung đơn Rumba tại giải Khiêu vũ thể thao thiếu nhi hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc năm 2020, Giải Nhất hạng F3 Latin, điệu Jive Liên hoan khiêu vũ thể thao Online lần 1 năm 2021, Huy chương Vàng Khiêu vũ thể thao Cúp Khánh Thi mở rộng…

Nhân chia sẻ: "Mẹ mình là vận động viên và huấn luyện viên Dancesport, mình thường xuyên đi theo ủng hộ mẹ trong các cuộc thi. Dần dần mình mê các điệu nhảy từ lúc nào không hay. Mình mong muốn đồng hành cùng mẹ nên xin mẹ cho tập nhảy cùng các bạn vào năm lớp 2".

Tuy có rất nhiều Huy chương Vàng nhưng Nhân vẫn nhớ nhất 2 chiếc Huy chương Đồng tại giải Khiêu vũ thể thao thiếu nhi hệ thống Nhà Thiếu nhi toàn quốc và 2 Huy chương Đồng tại giải Cúp CLB Toàn quốc tại Quảng Ninh. 

Bởi các giải khó, va chạm nhiều đội mạnh, Nhân phải cố gắng nhiều mới đạt được. Thừa thắng xông lên, liên hoan Khiêu vũ thể thao tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM vừa qua, anh chàng nhảy rất sung và đã chân, thi 10 sự kiện đạt 10 Huy chương Vàng và 2 cúp vô địch.

Theo Nhân, vừa học văn hóa vừa tập Dancesport nên các vận động viên nhí đôi khi rất áp lực. Bạn luôn cố gắng thu xếp thời gian, tranh thủ học bài mọi lúc, đạt học sinh xuất sắc 7 năm liền.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 12.

Trọng Nhân và gia tài của bạn ấy.

RẠNG RỠ CHÁU NGOAN BÁC HỒ - Ảnh 13.

NGUYỄN TÚ - TÂM HUỲNH - PHƯƠNG VY - TÚ ANH
PV - NVCC
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Căn bệnh tình yêu

    Ngay khoảnh khắc này, tôi thấy hình như căn bệnh của mình được chữa khỏi rồi. Và tôi có thể tự tin sẽ cùng cậu ấy và cả đội mình giành chiến thắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Truyện ngắn Mực Tím: Hiệp định "đình chiến"

    Sau cuộc trò chuyện ấy, đám thằng Cường, thằng Linh thỉnh thoảng trông thấy cảnh tượng một đuổi một quen thuộc trên sân trường, nhưng cũng nhiều phen ngã ngửa khi bắt gặp một kèm một hăng say trên bàn học.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Truyện ngắn Mực Tím: Phòng trọ đối diện

    Long Xuyên mà, người đến rồi người đi, như lục bình trôi trên sông Hậu, biết bến nào mà đợi mà trông. Chỉ có những mảnh giấy note là còn nằm lại trong những trang sách, kẹp giữa những tháng năm hoa niên rực rỡ và vụng dại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Truyện ngắn Mực Tím: Mầm xanh trong nắng sớm

    Ngày mai ông chủ về, thể nào "ổng" cũng mang theo một cành đào. Và Tết bỗng dưng trở nên thật trọn vẹn.

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Viết cho gen alpha: Má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Chợt nhớ hôm qua, khi Khoa về nhà với lấm chấm vụn giấy trang kim lấp lánh trên áo, má nói con trai của má sắp mười lăm tuổi rồi đó...

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Truyện ngắn Mực Tím Xuân: Chỉ mới bắt đầu

    Máy bay cất cánh, Alex mở sổ tay ra nhìn những dòng chữ mà cậu ghi chép. Giữa những trang kể về ký ức của mẹ, giờ có thêm những câu chuyện của chính cậu. Nếu ngày nào đó mẹ quay lại Việt Nam, mẹ sẽ không chỉ có một mình.