Sân chơi kỷ yếu 2006: Ngôi nhà nhỏ Sinh của Trường THTP chuyên Tiền Giang

Thứ ba, 28/04/2026 07:34 (GMT+7)

Tập thể lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Tiền Giang (Đồng Tháp), đã thực hiện bộ ảnh kỷ yếu Gửi chúng ta của mai sau để lưu dấu lại thanh xuân của mỗi người.

Sân chơi kỷ yếu 2006: Ngôi nhà nhỏ Sinh của Trường THTP chuyên Tiền Giang- Ảnh 1.

Đồng phục trắng tinh khôi - Ảnh: ALOHA

Bên cạnh khuôn viên trường, tập thể lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Tiền Giang (Đồng Tháp) chúng mình đã chọn sân vận động tỉnh làm bối cảnh chụp ảnh kỷ yếu.

Xế chiều, trời nắng nhẹ, nền cỏ xanh cùng những chiếc đồng phục áo trắng đã giúp chúng mình lưu giữ lại khoảnh khắc tuổi 18 đầy ý nghĩa.

Sân chơi kỷ yếu 2006: Ngôi nhà nhỏ Sinh của Trường THTP chuyên Tiền Giang- Ảnh 2.

Không gian rộng rãi của sân vận động tỉnh là bối cảnh chính của bộ ảnh - Ảnh: ALOHA

Lớp vốn rất ồn, lại được “thả” ra không gian rộng như sân vận động nên càng náo nhiệt. Ai cũng vui chơi, ca hát, hò reo lớn đến mức ngày hôm sau có vài bạn bị khàn tiếng, trong đó có mình.

Sân chơi kỷ yếu 2006: Ngôi nhà nhỏ Sinh của Trường THTP chuyên Tiền Giang- Ảnh 3.

Phe con trai cũng 'tạo nét' không kém - Ảnh: ALOHA

Khi bàn ý tưởng, mọi người tranh luận đến mức lớp trưởng phải tạo form vote để 36 thành viên bình chọn. Việc chốt concept mất rất nhiều thời gian và khiến ai cũng mệt mỏi. Nhưng khi đến ngày chụp, tinh thần đoàn kết lại dâng cao bất ngờ.

Sân chơi kỷ yếu 2006: Ngôi nhà nhỏ Sinh của Trường THTP chuyên Tiền Giang- Ảnh 5.

Tập thể lớp 12 Sinh, Trường THPT chuyên Tiền Giang cùng cô giáo chủ nhiệm - Ảnh: ALOHA

Buổi chụp ảnh còn là cơ hội để các thành viên “ôm bụng cười” vì nhóm con trai lóng ngóng trong lần đầu mặc vest, hay “nỗi khổ” của các bạn nữ phải đi giày cao gót cả ngày.

Sân chơi kỷ yếu 2006: Ngôi nhà nhỏ Sinh của Trường THTP chuyên Tiền Giang- Ảnh 6.

Bộ ảnh đậm chất thanh xuân - Ảnh: ALOHA

Sân vận động có nhiều bậc thang, sân cỏ đất lại mềm nên con trai ga lăng nhường dép cho các bạn nữ. Đổi lại, “phe kẹp nơ” cũng giúp con trai chỉnh áo, cà vạt cho nhau.

Nguyễn Võ Quốc An

Lớp 12 chuyên Sinh có tin nhắn từ giáo viên chủ nhiệm

Cô rất vui khi đồng hành cùng các em suốt ba năm, được chứng kiến sự trưởng thành qua từng ngày của mỗi thành viên.

Khi tham gia bộ ảnh kỷ yếu cùng lớp, cô bồi hồi nhớ lại khoảng thời gian cấp 3 của chính mình. Cô và các em đã cùng lưu giữ những kỷ niệm thời thanh xuân dưới mái trường THPT chuyên Tiền Giang này.

Sắp sửa chia tay mái trường, chia tay thầy cô và bạn bè, cô chúc các em sẽ đạt được những ước mơ, hoài bão của mình và luôn sống thật vui.

Hy vọng sau này dù làm gì hay ở đâu, các em vẫn luôn nhớ về “Ngôi nhà nhỏ Sinh 23-26” này. Cô sẽ luôn dõi theo các em và chúc các em thật thành công”.

Cô Nguyễn Ngọc Hồng Điệp

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: