Sân chơi Kỷ yếu 2026: Chụp ảnh với cối xay gió

Thứ ba, 05/05/2026 16:51 (GMT+7)

Nhiều ý nghĩa ẩn dụ đã được lớp 12A1, Trường THPT Ea H’Leo (Đắk Lắk) lồng ghép vào bộ ảnh kỷ yếu cuối cấp của mình.

Sân chơi Kỷ yếu 2026: Chụp ảnh với cối xay gió - Ảnh 1.

Bộ ảnh kỷ yếu được chụp tại đồi cối xay gió Ea H’Leo - Ảnh: THÀNH NAM

1. Bộ ảnh kỷ yếu của lớp chúng mình không được đặt tên, nhưng khi “bóc tách” ra lại có rất nhiều ý nghĩa. Ngoài chụp ở trường, lớp còn chụp tại đồi cối xay gió Ea H’Leo. Hình ảnh cối xay gió tượng trưng cho những “cánh quạt” của tương lai, ước mong từng thành viên sẽ được bay cao, bay xa.

Chụp ảnh với cối xay gió - Ảnh 1.

Tập thể lớp 12A1, Trường THPT Ea H’Leo (Đắk Lắk) - Ảnh: THÀNH NAM

2. Vì địa điểm chụp khá xa, lớp đã thuê hẳn một chiếc xe buýt 40 chỗ để di chuyển. Ngoài công dụng là phương tiện, chiếc xe trông khá cũ mang màu sắc điện ảnh nên lớp “nhảy số”, dùng luôn xe buýt làm bối cảnh chụp ảnh mang ngụ ý là chuyến xe chuyên chở thanh xuân tuổi 18 của chúng mình.

Chụp ảnh với cối xay gió - Ảnh 3.

Chuyến xe chở thanh xuân tuổi 18 - Ảnh: THÀNH NAM

Chụp ảnh với cối xay gió - Ảnh 4.

Cả lớp ai cũng vui vì ảnh đẹp - Ảnh: THÀNH NAM

3. Tuy lớp đã chọn khung giờ từ 15h đến 17h, nhưng nắng vẫn rất gắt. Nơi chụp toàn cỏ khô và đất cát. Không gian rộng, thời tiết nóng nên mọi người khó tập trung. Đám con trai cứ chạy nhảy leo trèo khắp nơi, buộc anh photographer phải “bật chế độ” nghiêm khắc, yêu cầu lớp tập trung để chụp ảnh nhanh, hiệu quả. Nhờ vậy khi nhận được bộ kỷ yếu, cả lớp ai cũng vui vì ảnh rất đẹp.

Chụp ảnh với cối xay gió - Ảnh 5.

Nơi chụp toàn cỏ khô và đất cát - Ảnh: THÀNH NAM

Chụp ảnh với cối xay gió - Ảnh 6.

Buổi chụp ảnh chỉ toàn nụ cười - Ảnh: THÀNH NAM

4. Buổi tối, chúng mình thuê sân bóng sinh hoạt, quây quần tâm sự và đốt pháo hoa. Mình nhận thấy lúc trò chuyện trải lòng, các lớp khác rất dễ rơi nước mắt. Nhưng với chúng mình “tiết mục” này lại chỉ toàn là nụ cười. Vì lớp có 3 “cây hài” gồm Trịnh Trung Thương, Nguyễn Văn Quân và Huỳnh Long Hạo. Ba bạn luôn bày trò “quăng miếng”, khiến không khí vốn lắng đọng trở nên rộn ràng tiếng cười.

PHẠM HUỲNH BẢO NGỌC

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: