Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo

Thứ ba, 12/05/2026 20:14 (GMT+7)

Khởi đầu bằng những ý kiến tranh luận, nhưng kết thúc lại là khoảnh khắc yêu thương đoàn kết, đó chính là 'nhật ký' đi chụp kỷ yếu của lớp 12C Trường THPT Võ Thị Sáu (Côn Đảo, TP.HCM).

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 1.

Ảnh: CHIVU

Bộ ảnh kỷ yếu của lớp chúng mình mang tên Tháng năm ấy có chúng ta. Để hoàn thành, lớp đã trải qua không ít trận tranh luận nảy lửa. Phe con gái muốn hóa tiểu thư nhẹ nhàng, nhóm con trai lại thích... bụi bặm. Nhưng sau nhiều lần tranh luận, chúng mình quyết định ngồi lại để tìm ra điểm chung.

Lớp nghĩ, ai cũng sẽ có phong cách riêng, nhưng kỷ yếu là nơi lưu giữ những gì mộc mạc nhất của thời học sinh và chụp ảnh với đồng phục đã được thống nhất.

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 2.

Ảnh: CHIVU

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 3.

Ảnh: CHIVU

Lớp chụp kéo dài từ 7h sáng đến gần 19h tối. Ngày nắng cháy da ở sân trường, chiều tối lại cùng nhau ngắm hoàng hôn ở Bãi Nhát - nơi đẹp nhất Côn Đảo. Bộ ảnh kể về một nhóm bạn cùng nhau lớn lên, cùng học tập. Có lúc giận hờn, nhưng cuối cùng vẫn tươi cười đứng cạnh nhau dưới ánh hoàng hôn...

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 4.

Ảnh: CHIVU

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 5.

Ảnh: CHIVU

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 6.

Ảnh: CHIVU

Sau khi kết thúc buổi chụp, trời cũng sụp tối, cả lớp ngồi bệt xuống Bãi Nhát, ăn chung những miếng bánh tuy đã nguội nhưng lại ngon lạ lùng. Lúc đó, đứa nào cũng trầm lắng.

Không phải vì mệt, mà vì chợt nhận ra: “Ủa, vậy là mình sắp xa nhau thật rồi sao?”. Những mâu thuẫn khi chọn trang phục, chọn địa điểm ban đầu bỗng nhiên tan biến hết.

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 7.

Ảnh: CHIVU

Tháng năm ấy có chúng ta... ở Côn Đảo - Ảnh 8.

Ảnh: CHIVU

Nguyễn Ngọc Bảo Linh

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: