Sân chơi Kỷ yếu 2026: Bộ ảnh Chúng ta của năm tháng ấy

Thứ sáu, 27/03/2026 08:59 (GMT+7)

Mở đầu Sân chơi kỷ yếu 2026 là bộ ảnh thiết tha tình cảm của tập thể lớp 12D3 Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Bộ ảnh kỷ yếu drama nhưng thiết tha tình cảm của lớp 12D3, Trường THPT Pleiku - Ảnh 1.

Bộ ảnh kỷ yếu của tập thể lớp 12D3 Trường THPT Pleiku (tỉnh Gia Lai) - Ảnh: THÀNH NAM

Bạn Võ Hoàng Gia Nghi (thành viên lớp 12D3 Trường THPT Pleiku, tỉnh Gia Lai) có những tiết lộ thú vị về bộ ảnh của lớp, tham gia Sân chơi kỷ yếu 2026 của ấn phẩm Mực Tím.

Lớp chúng mình được xem là một trong những tập thể nghịch nhất khối nhưng cũng rất năng động, chăm học nên khi chụp ảnh kỷ yếu thành viên nào cũng tinh nghịch.

Bộ ảnh của lớp có tên Chúng ta của những năm tháng ấy, được lấy cảm hứng từ bộ phim nổi tiếng You are the apple of my eye. Thế nhưng chúng mình muốn biến nó thành câu chuyện riêng của lớp.

Chúng ta của những năm tháng ấy - Ảnh 2.

Tập thể lớp12D3 - Ảnh: THÀNH NAM

Ý tưởng xuất phát từ những lần cả lớp cùng tìm chủ đề, với không ít tranh cãi đến mức muốn dẹp luôn cho xong. Có bạn muốn chụp phong cách high school Hàn Quốc, nhóm khác thích concept trà chiều, thậm chí còn có đề xuất xuống tận Quy Nhơn để chụp. 

Với lớp khác, tranh luận kéo dài một tuần đã là lâu, nhưng với lớp 12D3, điều đó rất bình thường. Chúng mình tranh luận hơn 2 tháng, có ngày lớp bàn bạc đến 22 giờ vẫn chưa chốt được.

Khi gần như bế tắc, giáo viên chủ nhiệm nói: “Các em không cần hóa thân thành ai cả. Chỉ cần kể lại câu chuyện tuổi học trò của chính các em thôi”. Chính gợi ý của cô đã giúp cả lớp “bừng tỉnh” trở lại, giúp chúng mình có được bộ ảnh kỷ yếu vượt ngoài mong đợi.

Chúng ta của những năm tháng ấy - Ảnh 4.

Bộ ảnh đậm chất học trò - Ảnh: THÀNH NAM

Trước đó, trong lớp có vài bạn vì hiểu lầm nên giận nhau. Nhưng khi cùng lên ý tưởng, chuẩn bị đạo cụ và đi chụp hình cả ngày, mọi người bắt đầu nói chuyện lại nhiều hơn. Đối với chúng mình, kỷ yếu không chỉ là những bức ảnh đẹp mà còn là dịp để mọi hiểu lầm được gỡ bỏ.

Chúng ta của những năm tháng ấy - Ảnh 5.

Lớp thân thiết hơn sau chụp ảnh kỷ yếu - Ảnh: THÀNH NAM

Sau khi bộ ảnh được đăng lên mạng xã hội, một bạn nam trong lớp trước đó vốn rất ít nói, nhưng đã nhắn tin cho lớp trưởng: “Chưa bao giờ nghĩ lớp mình lại đẹp như vậy. Trước đây đi học chỉ mong hết giờ để về, nhưng sau buổi chụp kỷ yếu mình cảm thấy rất trân trọng khoảng thời gian này”.

Chúng ta của những năm tháng ấy - Ảnh 6.

Những cô nàng xinh đẹp của lớp 12D3 - Ảnh: THÀNH NAM

Điều đặc biệt nhất là bộ ảnh không cần dàn dựng quá nhiều. Tất cả đều là cảm xúc thật của mỗi người, như cảnh cả lớp cùng cười đùa và chạy về phía trước, hay cảnh mọi người cùng ném những chiếc máy bay giấy mang theo ước mơ của chính mình. Sau tất cả, bộ ảnh không chỉ đẹp mà còn giống như một cuốn phim về thanh xuân.

Mời bạn tham gia Sân chơi kỷ yếu

* Gửi ngay những bộ ảnh kỷ yếu mới toanh của lớp mình. Nếu lớp bạn vẫn chưa thực hiện ảnh kỷ yếu, bạn có thể gửi chùm ảnh lưu bút, ảnh kỷ niệm cuối cấp do chính mình thực hiện về địa chỉ email: muctim@tuoitre.com.vn

* Bên cạnh các bộ ảnh kỷ yếu tập thể, bạn cũng có thể giới thiệu thêm gương mặt kỷ yếu của lớp mình. Đó là hoa khôi, nam vương của lớp hoặc lớp bạn có TikToker nổi tiếng...

* Đừng quên gửi kèm bài viết từ 300 đến 500 chữ giới thiệu điều đặc biệt nhất về bộ ảnh. Những bài viết, bộ ảnh được Mực Tím chọn đăng, bạn sẽ có ngay nhuận bút hấp dẫn.

* Lưu ý: Mực Tím sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn gửi ảnh không rõ nguồn gốc. Bạn nhớ ghi rõ: Họ tên, trường lớp và số điện thoại kèm trong email. Nhanh tay nào!


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: