img

Ngày 24-8, Trường THPT Gia Định (phường Thạnh Mỹ Tây) rộn ràng tổ chức Hội trại đón học sinh khối 10 năm học 2025-2026.

Hội trại đón học sinh khối 10 là hoạt động thường niên của trường. Không chỉ là dịp gặp gỡ, làm quen đầu năm học mới cho học sinh khối lớp 10, hội trại còn là nơi để các bạn thoả sức vui chơi và rèn luyện các kỹ năng.

Hội trại đón học sinh khối 10: nơi biến những bỡ ngỡ ban đầu thành kỷ niệm đáng nhớ

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 1.

Học sinh khối 10 lắng nghe phổ biến nội quy hội trại - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Phát biểu khai mạc hội trại, thay mặt hội đồng sư phạm nhà trường, Nguyễn Ngọc Khánh Vân (hiệu trưởng Trường THPT Gia Định) chúc mừng các bạn đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 đầy thử thách và trở thành thành viên của mái trường Gia Định.

"Hội trại chào đón học sinh khối 10 là dịp để chúng ta được hòa mình vào bầu không khí sôi nổi, cùng nhau vượt qua các thử thách với các trò chơi được các anh chị công phu thiết kế. 

Cô tin chắc rằng các em sẽ nhanh chóng thay những giây phút bỡ ngỡ ban đầu bằng sự gắn kết, yêu thương cùng tình bạn, tình thầy trò trong môi trường mới" - cô Khánh Vân nói.

Đầu năm học mới, cô Khánh Vân chúc các bạn có một khởi đầu thật trọn vẹn, kết thêm nhiều bạn mới và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ sau hội trại.

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 2.

Cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân (hiệu trưởng Trường THPT Gia Định, đang đứng) cùng cô Hoàng Thị Thanh Vân (phó hiệu trưởng, bên phải cô Vân) và cô Bùi Mỵ Thúy (phó hiệu trưởng, bên phải ngoài cùng) - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Năm nay, Hội trại đón học sinh khối 10 của Trường THPT Gia Định gắn với chủ đề "Hành trình kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai".

Chủ đề này được thực hiện theo định hướng của ban giám hiệu nhà trường, sau đó, được lên ý tưởng và triển khai bởi các bạn học sinh thuộc Đoàn trường.

Xuyên suốt từ sáng đến chiều, hội trại mang đến nhiều hoạt động sôi nổi như: đồng diễn flashmob, trò chơi chạy trạm, trò chơi tập thể, đố vui có thưởng và văn nghệ gắn kết các tân binh lớp 10.

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 3.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 4.

Các tiết mục văn nghệ mở đầu hội trại do học sinh khối 10 Trường THPT Gia Định biểu diễn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ấn tượng màn đồng diễn flashmob của hơn 700 học sinh

Trên nền nhạc bài hát Rock hạt gạo, hơn 700 học sinh khối 10 Trường THPT Gia Định đã có màn đồng diễn flashmob ấn tượng.

Trong bộ đồng phục thể dục, các bạn cùng thực hiện các động tác nhảy ý nghĩa, tạo nên hình ảnh vô cùng đẹp và ghi dấu ấn của lứa học sinh tiếp theo của trường.

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 5.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 6.

Sân Trường THPT Gia Định được phủ xanh bởi màu áo đồng phục thể dục của học sinh khối 10 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 7.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 8.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 9.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 10.

Để có được màn đồng diễn đẹp mắt như hôm nay, các bạn đã miệt mài luyện tập suốt 3 buổi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 11.

Các chiến sĩ Hoa phượng đỏ của trường là những người cầm trịch tiết mục đồng diễn - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Từ lạ thành quen thông qua những trò chơi thú vị

Đặc biệt, từ sáng đến chiều, học sinh khối 10 đã được tham gia nhiều hoạt động, từ trò chơi chạy trạm đến các trò chơi tập thể.

Năm nay, nhà trường lựa chọn chủ đề "Hành trình kết nối tri thức - Kiến tạo tương lai" trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên hội nhập mạnh mẽ và chuyển mình cùng thời đại số.

Đại diện Đoàn trường THPT Gia Định cho biết các trò chơi chạy trạm được thiết kế với ý nghĩa và niềm gửi gắm vào một thế hệ học sinh nhanh nhạy, bắt kịp xu thế.

Có tất cả 4 trạm trò chơi. Mỗi trạm gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. 

Chủ đề của các trạm lần lượt là: Tôi yêu sử Việt; Rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe; Âm nhạc kết nối tâm hồn; Tư duy logic và sáng tạo.

Tại trạm 1 - Tôi yêu sử Việt, Đoàn trường mong muốn gửi gắm thông điệp dù hướng đến tương lai, chúng ta vẫn cần gìn giữ và trân trọng những giá trị truyền thống.

Ở trạm này, trong phần lý thuyết, các bạn đi tìm đáp án cho các câu hỏi liên quan đến lịch sử.

Đặc biệt, ở phần thực hành, 20 học sinh cùng nắm tay và di chuyển trong một chiếc thảm hình vuông. Trên thảm có các con số theo thứ tự từ nhỏ đến lớn, người chơi phải nắm tay nhau và di chuyển theo thứ tự các con số.

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 12.

Các bạn nam không ngại nắm tay nhau trong suốt trò chơi - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 13.

Trò chơi ở trạm 1 là thử thách đối với nhiều lớp - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Ở trạm 2 – Rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, không khí cực kỳ sôi nổi với trò chơi cờ caro phiên bản thực tế. Tại đây, sự nhanh tay lẹ mắt và chiến thuật của từng lớp được bộc lộ rõ nét

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 14.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 15.

Trò chơi ở trạm 2 nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả nhờ những diễn biến kịch tính của các trận cờ - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đến với trạm 3 - Âm nhạc kết nối tâm hồn, các bạn cùng nhau tập nhảy trên một đoạn nhạc có sẵn. Trạm này thể hiện sự sáng tạo và đoàn kết của những người bạn mới lần đầu gặp gỡ.

Cuối cùng, ở trạm 4 - Tư duy logic và sáng tạo, các bạn phải tìm cách tháo rời hai khối kim loại. Trò chơi này đòi hỏi sự kiên nhẫn và sự tập trung.

Tại mỗi trạm, bên cạnh các trò chơi vận động đều có phần lý thuyết. Phần này được cố vấn bởi các thầy cô bộ môn. Mỗi trạm sở hữu một bộ câu hỏi riêng, gắn liền với lĩnh vực tương ứng.

Đảm nhận chính trong khâu tổ chức hội trại, đại diện Đoàn trường THPT Gia Định cho biết các bạn đã mất khoảng 1,5 tháng để lên kế hoạch cùng với sự hỗ trợ của chi đoàn giáo viên và các thầy khác.

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 16.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 17.

Dù chỉ tập luyện trong thời gian ngắn, nhưng lớp 10 Vật lý 1 và lớp 10 Toán 1 đã mang đến hai tiết mục nhảy gây ấn tượng tại trạm 3 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 18.

Các bạn nữ lớp 10 Xã hội 2 hoàn thành phần lý thuyết tại trạm 2 - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đến buổi chiều, không khí hội trại thêm phần náo nhiệt với các trò chơi tập thể. Trong đó, nhiều trò chơi yêu cầu sự phối hợp của hơn 20 học sinh.

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 19.

Mỗi lớp có 25 bạn tham gia trò chơi "25 người 24 chân" - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 20.
Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 21.

Các bạn phối hợp lấy nước, vận chuyển nước, thổi bóng qua các ly nước trong trò chơi tập thể - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tham gia hội trại hôm nay, nhóm bạn của Phương Nhi cảm thấy rất vui. Phương Nhi và các bạn đều ấn tượng ở trò chơi cờ caro và trò chơi "25 người 24 chân". Trong hai trò chơi này, lớp 10 Anh 1 của các bạn đạt hạng nhì và hạng nhất.

Bạn Minh Trúc cho biết, trong quá trình tham gia các trò chơi, mọi người dễ dàng bắt chuyện một cách tự nhiên khi cùng nhau làm việc nhóm, cổ vũ và động viên lẫn nhau.

Trúc hào hứng chia sẻ thêm: "Qua hội trại, tụi mình không chỉ làm quen với các bạn trong lớp mà còn có giao lưu với nhiều bạn ở các lớp khác."

Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ- Ảnh 22.

Hoàng Yến, Phương Nhung, Minh Trúc và Phương Nhi (từ trái sang) thân thiết hơn sau hội trại - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Cuối ngày, học sinh khối 10 Trường THPT Gia Định hòa giọng trong bài hát Phép màu - Video: HOÀI THƯƠNG


ĐỖ HOÀI THƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.