img
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Thầy Lê Thanh Tòng (hiệu trưởng nhà trường) dặn dò học sinh trong lễ tri ân và trưởng thành - Ảnh: TRỌNG ANH

Chiều ngày 21-6, Trường THPT Hồ Thị Bi (huyện Hóc Môn, TP.HCM) tổ chức lễ tri ân trưởng thành cho 611 học sinh khối 12. Đây là dịp để học sinh gửi lời tri ân đến gia đình, thầy cô - những người đã đồng hành trong 3 năm qua. Dưới cơn mùa mùa hạ, không khí buổi lễ càng thêm sâu lắng và giàu cảm xúc.

Dịp này, thầy cô dành nhiều lời chúc tốt đẹp đến với các sĩ tử trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó, thầy cô cũng ân cần dặn dò, khuyên nhủ những bài học dành tặng các bạn trong ngày chia tay.

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền - đại diện giáo viên trường - phát biểu với giọng run run, nghẹn ngào như sắp khóc vì không nỡ chia xa học trò. Theo đó, cô Tuyền và các thầy cô rất vui mừng khi chứng kiến sự trưởng thành của học sinh.

Từ những cô cậu ngây thơ với bao bỡ ngỡ ngày đầu nhập học, giờ đây thế hệ 2k6 đã trưởng thành, viết tiếp bảng vàng truyền thống của trường với những thành tích đáng tự hào.

Cô Ngọc Tuyền xúc động gửi lời chào tạm biệt đến các học trò của mình - Clip: TRỌNG ANH

"Những ngày cuối này, cô mong các em hãy thật bình tĩnh, tự tin, ôn tập thật tốt. Hãy biến kiến thức, kĩ năng đã học được và những kỷ niệm ấp ủ trong tim mình thành hành trang, nội lực để vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới. Để không chỉ là giành lấy cơ hội cho mình, chạm tới ước mơ mà còn trả ân nghĩa ba mẹ, thầy cô, mái trường.

Tuổi trẻ, đừng ngần ngại, đừng bao giờ thôi cố gắng. Các em hãy cứ đi và vững vàng trên mỗi bước đường đời. Hãy bước tới ngày mai bằng tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ và niềm tin yêu vào cuộc sống", cô Tuyền nhấn mạnh.

Sau buổi lễ, các học sinh của trường dành nhiều thời gian trò chuyện cùng thầy cô, bạn bè trong những giờ phút cuối dưới mái trường. Có những giọt nước mắt rơi, những cái nắm tay và cái ôm động viên, hẹn ngày tái ngộ. 

Những khoảnh khắc đẹp dưới cơn mưa thanh xuân hôm nay có lẽ sẽ là kỷ niệm không bao giờ phai nhòa trong lòng các bạn.

Dưới đây là một số hình ảnh về ngày hội được Mực Tím ghi nhận.

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Học sinh cuối đầu cảm ơn, gửi lời tri ân đến cha mẹ - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Học sinh diện áo thụng tốt nghiệp chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Cơn mưa mùa hạ khiến không khí buổi lễ thêm phần cảm xúc - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Khoảnh khắc trú mưa đáng yêu của mẹ và con - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Học sinh cài hoa lên ngực áo cha mẹ để tỏ lòng biết ơn công lao sinh thành dưỡng dục - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Xúc động trước những cái ôm giữa phụ huynh và các bạn học sinh - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Khoảnh khắc đáng nhớ khi thầy Nguyễn Khương Duy và tập thể lớp 12A2 cùng trình diễn văn nghệ dưới mưa - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Học sinh chụp ảnh cùng bạn bè và thầy cô trong ngày đặc biệt này - Ảnh: TRỌNG ANH

Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm
Teen Trường THPT Hồ Thị Bi tắm

Các tiết mục văn nghệ do học sinh Trường THPT Hồ Thị Bi trình diễn - Ảnh: TRỌNG ANH

BÀI VÀ ẢNH: TRỌNG ANH

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.