'Hãy dựng lều mà không dùng cọc', vừa nghe yêu cầu của ban giám khảo, chị Nguyễn Thị Hiếu Thảo thoáng lúng túng. Làm sao đây?

Tình yêu chiếc khăn quàng đỏ của chị cán bộ Đoàn - Ảnh 1.

Chị Hiếu Thảo hướng dẫn các bạn Trường TH Bàu Sen (phường Chợ Quán, TP.HCM) làm quà tặng cho giáo viên chủ nhiệm trong hội trại Vững bước tương lai - Ảnh: NHI TÔN

Say mê hoạt động Đội từ tình huống bất ngờ

Trong hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận, chị Hiếu Thảo (khi đó đang là học sinh lớp 8, Liên đội phó Trường THCS Hồng Bàng, phường Chợ Lớn, TP.HCM) rơi vào tình huống dở khóc dở cười với đề bài hóc búa này.

Giữa lúc căng thẳng với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai, chị Hiếu Thảo chợt nảy ra ý tưởng dùng chính chiếc ba lô thay thế cọc.

Nghĩ là làm, chị thoăn thoắt thao tác và trở thành thí sinh đầu tiên hoàn thành thử thách dựng lều trong hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận năm đó.

Khoảnh khắc lều đứng vững cũng là lúc chị Thảo nhận ra hoạt động Đội thật hữu ích, giúp rèn luyện tư duy nhạy bén và khả năng xoay xở trong các tình huống bất ngờ, lắt léo.

Lên lớp 9, dù không còn được góp mặt ở hội thi Chỉ huy Đội giỏi nhưng tình yêu với chiếc khăn quàng trong chị vẫn luôn rực cháy.

Tình yêu chiếc khăn quàng đỏ của chị cán bộ Đoàn - Ảnh 2.

Chị Hiếu Thảo tại phần thi dựng lều hội thi Cấp nơ 2025 của nhóm Lửa Hồng - Ảnh: NHI TÔN

Tình cờ đặt câu hỏi và "con đường" tươi đẹp mở ra

Trong nhiều lần tham gia hoạt động, thấy các anh chị lớn vẫn đeo khăn quàng đỏ sinh hoạt trong nhóm Lửa Hồng, chị Hiếu Thảo thích mê và xin tham gia ngay. Rồi lên lớp 10, chị trở thành Bí thư Chi đoàn khu phố.

Chị tâm sự, những ngày đầu làm cán bộ Đoàn ở địa bàn dân cư và phụ trách thiếu nhi, chị không ít lần lúng túng khi gặp những bạn nhõng nhẽo, khóc nhè… Vậy mà khi tổ chức thi văn nghệ, các bạn thích mê. Lúc lên sân khấu, bạn nào cũng ca hát, biểu diễn tưng bừng và hào hứng.

Là thành viên nhóm Lửa Hồng, chị thường đến các trường hỗ trợ tập huấn kỹ năng cho Ban chỉ huy Liên đội… Nhìn các bạn nhỏ say mê rèn luyện, chị như thấy lại hình ảnh của chính mình năm xưa.

Mới đây, chị Hiếu Thảo đã mạnh dạn tham gia hội thi Phụ trách Đội giỏi TP.HCM - Olympic Cánh én năm 2026.

Lần đầu tiên dự thi ở tuổi 22, chị xuất sắc đạt điểm cao ở môn thi kiến thức và giảng dạy thực hành nghi thức, nghi lễ. Ở chị, hình ảnh người thanh niên mang khăn quàng đỏ yêu hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi luôn đong đầy và dạt dào biết bao.

Nhóm Lửa Hồng truyền tình yêu Đội qua các thế hệ

Ra đời vào ngày 14-8-1986, nhóm Lửa Hồng đã trở thành “cái nôi” đào tạo hơn 500 cán bộ phụ trách Đội tâm huyết.

Từ mái nhà chung này, hàng ngàn đội viên đã trưởng thành, trở thành thủ khoa, chủ nhân của các danh hiệu Én Vàng, Én Bạc, Én Đồng tại Olympic Cánh én toàn thành hay trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc.

Tình yêu chiếc khăn quàng đỏ của chị cán bộ Đoàn - Ảnh 3.

Ảnh: NHÓM LỬA HỒNG

Tại Lễ hội Thanh niên (Youth Fest) vừa qua, Thành Đoàn TP.HCM đã trao tặng giải thưởng Hồ Hảo Hớn cho 9 sáng kiến, mô hình, giải pháp tiêu biểu.

Niềm vui nhân đôi khi Làng Đội chúng mình có mô hình nhóm Lửa Hồng và sáng kiến Hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam (do Hội đồng Đội TP.HCM thực hiện).

Sôi động ngày hội "Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn"

Từ đầu tháng 3, ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” đã lan tỏa khắp các Liên đội TP.HCM với nhiều sắc màu riêng biệt.

Tại Liên đội THCS Tăng Nhơn Phú B (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), các bạn tranh tài với cuộc thi Rung chuông vàng tìm hiểu về lịch sử Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các hoạt động thể thao sôi nổi.

Tình yêu chiếc khăn quàng đỏ của chị cán bộ Đoàn - Ảnh 4.

Ảnh: PHƯƠNG THẢO

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” của Liên đội THCS Hoa Lư (phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) đầy cảm xúc với lễ trưởng thành Đội, xem phim tư liệu về tổ chức Đoàn.

Tình yêu chiếc khăn quàng đỏ của chị cán bộ Đoàn - Ảnh 5.

Ảnh: SƠN

Đặc biệt, tiết mục đồng diễn flashmob bài Hát vang trong kỷ nguyên mới đã tạo nên bữa tiệc âm nhạc sôi động.

Tình yêu chiếc khăn quàng đỏ của chị cán bộ Đoàn - Ảnh 6.

Ảnh: L.T.HUỆ

Liên đội THCS Nguyễn An Ninh (phường Tam Thắng, TP.HCM) đã trang trọng tổ chức lễ trưởng thành Đội. Bạn Bùi Hoàng Lâm (lớp 9/6) chia sẻ khi tháo khăn, bạn vừa xúc động vừa tự nhắc mình phải cố gắng học tập và rèn luyện nhiều hơn để xứng đáng được đứng vào hàng ngũ Đoàn trong thời gian tới.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: