Thứ năm, 26/03/2026 12:38 (GMT+7)

Từ các phong trào, hoạt động Đoàn, nhiều bạn trẻ trưởng thành hơn, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trưởng thành hơn nhờ hoạt động Đoàn- Ảnh 1.

Trần Lê Ánh Tuyết, Phạm Khánh Huyền và Nguyễn Thị Ngọc Ngà (từ trái qua) hiện là cán bộ Đoàn tại trường THPT - Ảnh: NVCC

"Đoàn giúp mình hoàn thiện bản thân và lan tỏa những điều tích cực"

Đó là tâm sự của bạn Phạm Khánh Huyền (lớp 12D1), Phó bí thư Đoàn Trường THPT Vũng Tàu (phường Tam Thắng). Cô bạn tiếp xúc với hoạt động Đoàn ngay khi vừa tốt nghiệp THCS.

"Trong khoảng thời gian hè, mình được chị nhờ hỗ trợ một số hoạt động Đoàn tại phường gần nhà. Ban đầu chỉ là những việc nhỏ như tổ chức trò chơi cho thiếu nhi, cùng mọi người dọn rác ở bãi biển, hỗ trợ một số công việc giấy tờ.

Nhưng chính từ những trải nghiệm giản dị đó, mình dần cảm nhận được ý nghĩa của công tác Đoàn" - Huyền kể.

Lên cấp ba, khi mới tham gia Ban chấp hành Đoàn trường được khoảng 3 tháng, Huyền được thầy cô tin tưởng, giao làm Phó bí thư Đoàn Trường THPT Vũng Tàu. 

Lúc đó, cô bạn thật sự bỡ ngỡ, thậm chí có lúc hoài nghi chính mình.

Nhưng rồi nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của gia đình, thầy cô, bạn bè, Huyền đã dũng cảm thử thách bản thân.

Một trong những trải nghiệm ý nghĩa và đáng nhớ nhất đối với Huyền là khi cô bạn vinh dự trở thành đại biểu trẻ tuổi nhất của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đó là cơ hội để Huyền được mở rộng tầm nhìn, học hỏi kinh nghiệm quý báu từ anh chị, bạn bè ở nhiều đơn vị khác nhau. Bên cạnh đó, cô bạn cũng có thêm nhiều mối quan hệ chất lượng.

Cơ hội tham gia hành trình "Học sinh, sinh viên Bà Rịa - Vũng Tàu hướng về biển đảo quê hương" cũng để lại ấn tượng sâu sắc.

Trong hành trình đó, Huyền được đến Côn Đảo, viếng Nghĩa trang Hàng Dương, tham quan Nhà tù Côn Đảo. Cô bạn cùng mọi người vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường biển đảo dọc các tuyến đường ven biển.

Trưởng thành hơn nhờ hoạt động Đoàn- Ảnh 2.

Tất cả trải nghiệm đó đã giúp Huyền có thêm nhiều bài học thực tế, hiểu hơn về trách nhiệm của người trẻ đối với quê hương - Ảnh: NVCC

Nhìn lại hành trình tham gia công tác Đoàn, Huyền nhận ra bản thân đã có những thay đổi rõ rệt theo hướng tích cực.

Môi trường Đoàn giúp cô bạn sống có trách nhiệm, kỷ luật hơn, biết cách sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học tập và hoạt động. Huyền dần tự tin hơn khi đứng trước đám đông, đồng thời học được cách giao tiếp sao cho khéo léo và gần gũi với mọi người.

Trưởng thành hơn nhờ hoạt động Đoàn- Ảnh 3.

Phạm Khánh Huyền là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031 - Ảnh: NVCC

"Với mình, Đoàn không chỉ là nơi để cống hiến, mà còn là môi trường giúp mình học hỏi, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh".

Với mình, Đoàn không chỉ là nơi để cống hiến mà còn là môi trường giúp mình học hỏi, hoàn thiện bản thân và lan tỏa những điều tích cực đến mọi người xung quanh.
Trưởng thành hơn nhờ hoạt động Đoàn- Ảnh 4.Phạm Khánh Huyền

Sống trách nhiệm hơn, tự tin hơn nhờ hoạt động Đoàn

Bạn Trần Lê Ánh Tuyết (lớp 11A20) - Bí thư Đoàn Trường THPT Hoàng Hoa Thám (phường Gia Định) - bộc bạch: "Công tác Đoàn đã dạy mình nhiều điều, nhưng sâu sắc nhất có lẽ là bài học về trách nhiệm và sự trưởng thành".

Là một cán bộ Đoàn, Tuyết học cách nhìn nhận vấn đề không chỉ từ góc độ cá nhân, mà từ góc độ của tập thể. Với cô bạn, một cán bộ Đoàn không chỉ là người tổ chức hoạt động, mà còn là người giữ lửa - giữ cho tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ luôn được duy trì và lan tỏa.

Tuyết nhớ mãi lần tổ chức chương trình Trung thu dành tặng các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Thông qua chương trình đó, Tuyết và các bạn cảm nhận rõ giá trị của sự đoàn kết, sẻ chia. Từ khâu chuẩn bị đến khi chương trình diễn ra, mỗi phần việc đều là sự chung tay của cả tập thể.

Khoảnh khắc nhìn thấy những nụ cười hồn nhiên, ánh mắt rạng rỡ của các em nhỏ khiến cô bạn vỡ òa.

Trưởng thành hơn nhờ hoạt động Đoàn- Ảnh 5.

Tuyết hiểu giá trị của công tác Đoàn không nằm ở quy mô, mà nằm ở những điều tốt đẹp mà nó mang lại - nơi mỗi sự cho đi đều góp phần làm cho cuộc sống trở nên ấm áp hơn - Ảnh: NVCC

Nguyễn Thị Ngọc Ngà (lớp 12B) là Bí thư Đoàn Trường THCS & THPT Mỹ Hòa Hưng, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn xã Mỹ Hoà Hưng.

Hồi còn là Đội viên, thấy các anh chị tham gia Xuân tình nguyện, Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Ngà thầm nghĩ nếu được khoác lên mình chiếc áo xanh sẽ rất "ngầu". Cô bạn quyết tâm trở thành đoàn viên ưu tú, rồi cán bộ Đoàn như một cách hiện thực hóa ước mơ thuở bé.

Công tác Đoàn giúp Ngà có được sự tự tin trước đám đông, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lãnh đạo. Cô bạn cũng học được cách quản lý cảm xúc, kiên nhẫn, thấu hiểu mọi người hơn.

Trưởng thành hơn nhờ hoạt động Đoàn- Ảnh 6.

Công tác Đoàn giúp Ngà (cầm micro) tự tin hơn, dám chia sẻ, trình bày ý kiến trước mọi người - Ảnh: NVCC

"Mình từng rất nhút nhát, sợ đứng trước đám đông. Giờ đây, mình có thể tự tin dẫn các chương trình lớn nhỏ trong nhà trường" - Ngà chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: