Tình yêu tuổi học trò: yêu thế nào cho đúng điệu?

Thứ hai, 01/12/2025 20:34 (GMT+7)

Tình yêu tuổi học trò với những rung động đầu tiên, trong veo mà đầy cảm xúc. Có mối tình không có hậu, nhưng cũng có những tình yêu bền bỉ cùng năm tháng.

Tình yêu tuổi học trò: yêu thế nào cho đúng điệu? - Ảnh 2.

Bộ ảnh cưới được anh Phương Nam và chị Ngọc Anh chụp tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - nơi khởi đầu tình yêu của hai anh chị - Ảnh: NVCC

Cái kết đẹp cho tình yêu tuổi học trò

Với anh Nguyễn Phương Nam và chị Đỗ Thị Ngọc Anh (cựu học sinh Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM), tình yêu tuổi học trò là chương mở đầu cho cuốn nhật ký tình yêu vẫn đang được viết tiếp.

Anh chị bắt đầu thích nhau từ cuối năm lớp 10, khi anh Nam hỏi: “Làm bài được không?” rồi nhận phụ đạo cấp tốc. Sau nhiều chuyến tham gia hoạt động tình nguyện của Đoàn trường cùng nhau, tình cảm cả hai dần nảy nở.

Chị Ngọc Anh nhớ mãi câu chuyện trong lễ trưởng thành cuối năm lớp 12. “Lúc đó, cả khối tham gia hoạt động rap battle. Khi đối thủ nhắc đến chi tiết “Ai mà thương Nam”, cậu ấy bất ngờ dang tay chạy thẳng đến chỗ mình, cầm tay mình lên trong sự cổ vũ của cả khối. Đối với mình, khoảnh khắc ấy đáng giá như một lời cầu hôn”, chị kể.

Anh chị chọn giữ kín chuyện tình cảm với gia đình và thống nhất chỉ chia sẻ khi cả hai đã vững vàng. Khi lên đại học, anh mới giới thiệu chị với gia đình. Chỉ đến khi cả hai có công việc ổn định, chị mới kể với bố mẹ về mối tình kéo dài 8 năm ấy.

Một năm sau, anh chị nên duyên vợ chồng. Hai anh chị chọn chụp hình cưới tại Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - nơi tình yêu bắt đầu và âm thầm lớn lên từng ngày.

Cách yêu đúng điệu - Ảnh 1.

Anh Phương Nam và chị Ngọc Anh khi tham gia các hoạt động của Đoàn Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa - Ảnh: NVCC

“Ban đầu, mình không đặt nhiều kỳ vọng vì mình còn quá nhỏ khi bắt đầu tình yêu này. Nhưng càng đồng hành, tụi mình càng thấy chuyện tình cảm này nghiêm túc hơn”, chị nói.

Để nuôi dưỡng tình yêu không hề dễ dàng bởi lên đại học, cả hai học khác trường. Chưa kể, khi đi làm, cả hai lần lượt đối diện với những thách thức của cuộc sống. Sau cùng, chính sự tin tưởng đã giúp cả hai cùng nhau bước tiếp.

Chị Ngọc Anh cho rằng, điều quan trọng để giữ vững tình cảm tuổi học trò là không để chuyện yêu ảnh hưởng đến việc học. Chị kể: “Ngày mình công khai người ấy với gia đình, bố mẹ thở phào vì tụi mình đã hoàn thành việc học, có công việc ổn định, có thời gian dài tìm hiểu nhau”.

Bài học về cảm xúc

Không phải cặp đôi tuổi học trò nào cũng có cái kết trọn vẹn như Phương Nam và Ngọc Anh. Tuy nhiên, tình yêu ấy cũng để lại những kỷ niệm, bài học quý giá.

Bạn Hoàng Đinh Tuyết Như (sinh viên Trường đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP.HCM) từng có tình yêu kéo dài suốt 3 năm cấp ba và khép lại khi đối phương đi du học và định cư ở nước ngoài.

Cách yêu đúng điệu - Ảnh 3.

Bạn Hoàng Đinh Tuyết Như - Ảnh: NVCC.

Chuyện tình yêu ấy giúp Tuyết Như có những trải nghiệm về tình yêu đôi lứa, học cách yêu và hiểu đối phương.

Tuyết Như đúc kết rằng: “Đừng nghĩ quá nhiều về tương lai mà hãy tôn trọng nhau và đủ can đảm dừng lại khi cả hai không còn chung mục tiêu, chí hướng”.

Ngoài ra, Như còn cho rằng, trước khi trao tình cảm cho ai đó, các bạn cần học cách yêu chính mình. Bởi, “chỉ khi có nền tảng tinh thần vững vàng, ta mới không sợ vấp ngã hay tổn thương”.

Cách yêu đúng điệu - Ảnh 4.

Bạn Nguyễn Thị Xuân Quỳnh - Ảnh: NVCC

Nhắc về tình yêu hơn một năm rưỡi thời cấp ba, bạn Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (sinh viên Trường đại học Tài chính - Marketing TP.HCM) vẫn nhớ như in những buổi video call học bài, chia sẻ tài liệu cho nhau để cùng học tốt.

Lúc đó, tình yêu là động lực để bạn cố gắng. Tuy nhiên, Xuân Quỳnh cũng thừa nhận tình yêu tuổi học trò khó tránh khỏi vụng về.

“Mình còn trẻ con và nông nổi. Khi cả hai vẫn chỉ là học sinh, mình lại đòi hỏi người ấy phải thật chững chạc, trong khi bản thân vẫn bốc đồng mà không nhận ra”, Quỳnh nói.

Nhìn lại, Quỳnh hiểu rằng yêu đúng là biết trân trọng, không ỷ lại vào tình cảm mà cho phép bản thân nổi nóng hay nặng lời với đối phương.

Từ trải nghiệm của mình, Quỳnh nhắn gửi: “Cứ yêu trong sáng và đừng lơ là học tập. Những trải nghiệm trong tình yêu sẽ giúp các bạn trưởng thành rất nhiều trong cảm xúc và ngày càng hoàn thiện bản thân”.

Gạch đầu dòng để "yêu đúng điệu"

* Biết rõ giới hạn: Giữ sự tôn trọng cho cả hai, không vì yêu mà bỏ bê học tập hay đánh mất các mối quan hệ khác.

* Chân thật với cảm xúc: Nếu mối quan hệ khiến mình lo lắng, căng thẳng nhiều hơn vui vẻ, hãy xem lại!

* Trao đổi cởi mở: Có thể chia sẻ với bạn thân, người lớn đáng tin cậy hoặc thầy cô nếu cảm thấy khó hiểu trong cảm xúc.

* Tập trung phát triển bản thân: Một tình yêu lành mạnh luôn giúp mình trưởng thành hơn, hứ không làm mình nhỏ lại.

Tuổi cấp 3, teen đã đủ trưởng thành để yêu chưa?

Theo Thạc sĩ tâm lý Nguyễn Hải Uyên (Hội Tâm lý trị liệu Việt Nam), về mặt phát triển tâm lý, lứa tuổi cấp 3 (khoảng 15-18 tuổi) là giai đoạn tìm hiểu bản sắc cá nhân và học cách gắn bó cảm xúc với người khác. Việc rung động, thích một ai đó, hay muốn được quan tâm là hoàn toàn bình thường và lành mạnh.

Tuy nhiên, não bộ phần trước trán (vùng kiểm soát lý trí, ra quyết định) vẫn đang phát triển. Vì vậy, các bạn có cảm xúc mạnh mẽ nhưng chưa đủ khả năng tự điều chỉnh, nên dễ bốc đồng, lý tưởng hóa tình yêu hoặc tổn thương sâu khi chia tay.

Nói cách khác, teen đủ tuổi để cảm nhận tình yêu, nhưng chưa hoàn toàn đủ trưởng thành để duy trì một mối quan hệ lâu dài và lành mạnh.

Chuyên gia cũng cho rằng ở độ tuổi này teen vẫn chưa rung động với ai là điều hoàn toàn bình thường. Mỗi người có tốc độ phát triển cảm xúc khác nhau. Có bạn sớm rung động, có bạn lại quan tâm đến học tập, bạn bè hoặc có đam mê khác.

Không rung động không có nghĩa là “khô khan” hay “chậm phát triển”, mà đơn giản là não bộ và trái tim đang ưu tiên giai đoạn khám phá bản thân trước. Khi đủ chín, cảm xúc sẽ đến tự nhiên.

Để thuyết phục ba mẹ, cô Hải Uyên khuyên, teen hãy chứng minh bằng hành động: Học hành ổn định, cư xử có trách nhiệm, không giấu giếm. Khi ba mẹ thấy con biết cân bằng, họ sẽ dần tin tưởng hơn.

Vì sao tình yêu học trò đẹp nhưng thường không bền?

Cô Hải Uyên lý giải, tình yêu tuổi học trò thường đẹp vì nó trong sáng, tự nhiên và ít tính toán, nhưng không bền vì:

* Trong giai đoạn tuổi học trò, các xúc cảm giới tính có thể được cảm nhận rất mãnh liệt, nhưng lại không bền vững.

* Các bạn chưa hoàn thiện về kỹ năng giao tiếp cảm xúc, chưa biết cách lắng nghe, đồng cảm hoặc tôn trọng ranh giới.

Tuy nhiên, điều đó không làm tình yêu học trò mất giá trị. Nó vẫn là một trải nghiệm quan trọng giúp các bạn học cách yêu, cách hiểu chính mình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: