img

Sáng nay 15-11, trong không khí trang trọng và ấm áp, Trường THPT Nguyễn Thái Bình (phường Tân Hòa, TP.HCM) tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1975 - 2025), kết hợp chào mừng 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2025).

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập - Ảnh: VƯƠNG

Chặng đường nửa thế kỷ đầy tự hào của Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Chương trình kỷ niệm mở đầu bằng tiết mục múa lân truyền thống và phần biểu diễn trống kèn của các bạn học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều (phường Tân Hòa), mở ra không khí tươi vui, sôi nổi cho lễ khai mạc.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 2.

Ông Dương Anh Đức (Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy) trao hoa chúc mừng nhà trường

Một trong những điểm gây ấn tượng của buổi lễ là hoạt cảnh "Trường THPT Nguyễn Thái Bình - 50 năm hình thành và phát triển". Đây là tiết mục do tập thể giáo viên và học sinh nhà trường cùng dàn dựng, tham gia biểu diễn.

Hành trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Trường THPT Nguyễn Thái Bình, xen lẫn câu chuyện về cuộc đời liệt sĩ - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thái Bình được kể lại ấn tượng bằng âm nhạc, vũ đạo và ánh sáng.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 3.

Hoạt cảnh 50 năm hình thành và phát triển được dàn dựng công phu

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 4.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 5.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 6.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 7.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 8.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 9.

Một số khoảnh khắc tiêu biểu trong hoạt cảnh

Từng lớp chuyển cảnh từ quá khứ đến hiện tại khắc họa hình ảnh tuổi trẻ nhiệt huyết cùng những hy sinh của thế hệ đi trước trong quá trình bảo vệ độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Từ đó truyền tải lời nhắn gửi của thầy cô và lời hứa học tốt, yêu quê hương đất nước, biết trân trọng công lao của cha anh từ chính những học sinh hôm nay.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 10.

Các thầy cô giáo góp mặt trình diễn trong hoạt cảnh khiến teen thích thú, nồng nhiệt cổ vũ

Cũng trong hoạt cảnh, Khúc hát tự hào Trường THPT Nguyễn Thái Bình - ca khúc được sáng tác riêng cho chương trình kỷ niệm 50 năm - vang lên đã đẩy cảm xúc của khán giả lên cao trào.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, cô Đoàn Thị Thu Hoài (Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường) đã nhắc lại chặng đường hình thành và phát triển của Trường THPT Nguyễn Thái Bình.

Cô nhấn mạnh: "50 năm trở thành dấu mốc quan trọng để tập thể nhà trường cùng nhau trân trọng những giá trị bền vững và tiếp tục hướng đến tương lai".

Trích lời Nguyên Phó thủ tướng Phạm Văn Đồng về nghề dạy học - "nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo", cô Hoài khẳng định lời dạy ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, là kim chỉ nam cho đội ngũ nhà giáo trong hành trình "dạy chữ, dạy người".

Cô cũng điểm lại những thành tích nổi bật gần đây của trường, bao gồm lĩnh vực học tập, thể thao, các hoạt động phát triển năng lực học sinh; đồng thời nêu mục tiêu giáo dục theo định hướng phát triển phẩm chất - năng lực, xây dựng môi trường học tập an toàn, giàu trải nghiệm và nhân văn.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 11.

Cô Đoàn Thị Thu Hoài - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình

Trong năm 2025 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và thành phố - nhà trường đặt quyết tâm tiếp tục đổi mới, phấn đấu trở thành môi trường học tập lý tưởng, một "trường học hạnh phúc" nuôi dưỡng tri thức, tình yêu thương cho các thế hệ học sinh.

Cô Hoài khẳng định: "Nhìn về tương lai, nhà trường sẽ không ngừng phấn đấu để đạt những tầm cao mới".

Gìn giữ và tiếp nối truyền thống

Nghi thức rước đuốc truyền thống là một trong những điểm nhấn trang trọng, giàu ý nghĩa của buổi lễ: tôn vinh tinh thần tôn sư trọng đạo, hiếu học và lòng tri ân - những "nốt son" được gìn giữ qua nhiều thế hệ thầy trò Nguyễn Thái Bình.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 12.

Ngọn lửa được truyền từ thầy Phạm Bảo Anh (Tổ trưởng Tổ Toán) đến ông Dương Anh Đức (Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy, cựu học sinh nhà trường), rồi tiếp tục lan tỏa đến 50 học sinh tiêu biểu đại diện teen Nguyễn Thái Bình

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 13.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 14.

Ngọn lửa truyền thống như lời gửi gắm sự tiếp nối những giá trị tốt đẹp của ngôi trường

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Nguyễn Bảo Quốc (Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) gửi lời chúc mừng đến tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Bình nhân kỷ niệm 50 năm thành lập.

Theo thầy, tinh thần trách nhiệm, tình yêu nghề và sự tận tụy của nhiều thế hệ thầy cô đã tạo nên dấu ấn đặc biệt cho ngôi trường.

"Từ trong gian khó, quý thầy cô đã miệt mài gieo từng con chữ, truyền lửa tri thức và nuôi dưỡng tình yêu học tập cho bao thế hệ học trò. Đó là những viên gạch đầu tiên, đặt nền móng bền chặt cho sự nghiệp trồng người cao quý", thầy nói.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 16.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc phát biểu tại buổi lễ

Thầy Quốc cũng ghi nhận những thành tích nổi bật của nhà trường trong nhiều năm gần đây: tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 100%, tỉ lệ trúng tuyển cao đẳng, đại học luôn duy trì trên 90%, phản ánh chất lượng giáo dục toàn diện và nỗ lực không ngừng của đội ngũ sư phạm.

Nhà trường nhiều lần được nhận các phần thưởng cao quý như bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, bằng khen của UBND TP.HCM và cờ thi đua xuất sắc của Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Thầy đánh giá cao sự chủ động, đổi mới của nhà trường, tinh thần tiên phong khi triển khai mô hình "giờ ra chơi không điện thoại" - một hoạt động thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe tinh thần và khả năng tương tác xã hội của học sinh trong thời đại số.

Kết lại, thầy Quốc biểu dương những đóng góp to lớn của tập thể sư phạm và các thế hệ học sinh trong suốt 50 năm qua, đồng thời bày tỏ tin tưởng Trường THPT Nguyễn Thái Bình tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, đoàn kết và sáng tạo để trở thành một môi trường giáo dục mẫu mực của thành phố, đào tạo nên những công dân có bản lĩnh, nhân ái và trách nhiệm.

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 17.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc trao bằng khen cho các thầy cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường THPT Nguyễn Thái Bình:

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 21.

Góp mặt tại lễ kỷ niệm là một trong những cựu học sinh đặc biệt của Trường THPT Nguyễn Thái Bình: thầy Nguyễn Tấn Tài (Hiệu trưởng Trường THPT Trần Quang Khải)

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 22.

Ngọn đuốc lớn biểu tượng chặng đường 50 năm của trường

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 23.

Bà Trần Kim Yến (Đại biểu Quốc hội, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM) và thầy Tống Phước Lộc (Trưởng phòng Tổ chức - Cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM) trao hoa, quà tri ân cho nguyên hiệu trưởng nhà trường các thời kỳ

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 24.

Ban Giám hiệu trao học bổng khuyến học và bảo hiểm y tế cho học sinh vượt khó, đạt thành tích tốt trong học tập, rèn luyện trong dịp này

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 25.

Nữ sinh Nguyễn Thái Bình rạng rỡ trong ngày lễ

Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 26.
Trường THPT Nguyễn Thái Bình kỷ niệm nửa thế kỷ hình thành và phát triển - Ảnh 27.

Các đại biểu, thầy cô chụp ảnh lưu niệm cuối buổi

MAI TRÚC
VƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Ánh sáng mùa xuân ở những miền đất lạ

    Ánh sáng mùa xuân ở những miền đất lạ

    Mời bạn cùng theo chân travel blogger Nguyễn Hoàng Bảo, người đã từng đi qua hơn 120 quốc gia trong nhiều năm qua, với hành trình du ký vào dịp đặc biệt nhất: chào năm mới.

    Mở đường cho hương bánh phồng tôm Cà Mau bay xa

    Mở đường cho hương bánh phồng tôm Cà Mau bay xa

    Ngày xưa, bà nội anh chỉ làm vài ký bánh vào mỗi dịp Tết cho các cháu ăn dần, nhưng từng chiếc bánh mang đậm hồn quê và tình thương của nội.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đà Lạt, hai người, hoa hồng, bánh tét

    Truyện ngắn Mực Tím: Đà Lạt, hai người, hoa hồng, bánh tét

    Mai, Nghi sẽ rủ Khôi ra đồi cỏ cùng mình. Cô sẽ chia sẻ với anh bạn này nhiều hơn một chút. Còn sau đó, hãy để những sự ngẫu hứng sắp xếp. Cô tin vào định mệnh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Về nhà

    Truyện ngắn Mực Tím: Về nhà

    Chị nhìn Lam, ánh mắt sẻ chia, thấu hiểu giữa những người chung nỗi mất mát. Lam nhìn hai mẹ con, vẫn con cừu bông lúc sáng cô gặp trên máy bay.

    Truyện ngắn Mực Tím: Vòng tròn lặng lẽ

    Truyện ngắn Mực Tím: Vòng tròn lặng lẽ

    Mối quan hệ giữa chúng tôi cũng vậy. Nhưng dù không giao nhau, tất cả đều là những đường nét thật đẹp của thanh xuân...

    Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân

    Truyện ngắn Mực Tím: Mở mắt bắt... mùa xuân

    Chỉ cần hôm đó, trong lúc mọi người hổng để ý, thần lẹ lẹ bước tới cầm thanh mứt đặc biệt kia đặt vô tay Phong là được.

    Truyện ngắn Mực Tím: Khi cậu vẫy tay

    Truyện ngắn Mực Tím: Khi cậu vẫy tay

    Tôi đã không còn đỏ mặt ngại ngùng mỗi khi gặp cậu như trước nữa, vậy mà chẳng hiểu sao tại giây phút này, chàng trai với chiếc áo căng như cánh buồm đang chở tôi đây, hai vành tai cậu lại đỏ ửng vậy nhỉ?

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To

    Truyện ngắn Mực Tím: Túi Mơ To

    Sớm mai, năng lượng căng tràn, Miên sẽ lại giăng buồm ra khơi thay vì chìm đắm mãi ở nơi bình yên, từ chối mọi cơ hội khám phá thế giới bao la phía trước.

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Truyện ngắn Mực Tím: Gặp lại

    Khi hai chúng tôi ra trước cửa quán để chào tạm biệt, Hải Đăng bất ngờ nhích lại gần tôi và thì thầm, gần như một lời thú nhận. "Lúc nãy trước khi thổi nến tớ không có ước gì hết".

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Truyện ngắn Mực Tím: Phép thử

    Điều đó như một vết sẹo trong tâm hồn, nhắc tôi về bài học mà tôi học được năm mười sáu tuổi: tình cảm không có chỗ dành cho phép thử.