img
10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy- Ảnh 1.

1. Manifest mình sẽ đăng quang Hoa hậu Quốc tế

Khi trở thành đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Quốc tế 2024, Thanh Thủy đã manifest (suy nghĩ và tưởng tượng về mục tiêu cho đến khi nó trở thành hiện thực) rằng mình sẽ giành được ngôi vị cao nhất. Chính suy nghĩ tích cực này giúp cô có động lực tập luyện, thể hiện bản thân.

Ngoài ra, sự tự tin này còn đến từ việc nàng hậu đã có sự chuẩn bị vô cùng chu đáo cho cuộc thi. Trong hơn nửa năm, Thủy tất bật với lịch tập gym, catwalk, trang điểm, làm tóc... Cô đặc biệt dành nhiều thời gian cho tiếng Anh giao tiếp và kỹ năng ứng xử.

2. Mừng chiến thắng tại nơi đặc biệt

Một mình chinh chiến tại quốc tế, Thủy cũng gặp không ít sự cố như phần tà của trang phục dân tộc dài bất tiện khi di chuyển buộc cô phải cắt đi; hay như đôi giày bị đứt quai vào phút thứ 89 phải may lại, tai bị chảy máu do đeo trang sức liên tục...

Tuy nhiên, sự cố "nhớ đời" nhất có lẽ là việc bố Thủy nhập viện cấp cứu ngay sau khi con gái đăng quang. Hóa ra, do quá vui mừng và xúc động mà ông bị tăng huyết áp. Thế là cả gia đình "ăn mừng" chiến thắng trong bệnh viện. May mắn là sau khi truyền nước, bố Thủy được xuất viện trong đêm.

3. Tích lũy bao năm, sử dụng vài giây

Khi nghe câu hỏi ứng xử: "Phát triển toàn cầu quan trọng nào đã ảnh hưởng đến hệ thống giáo dục của thế hệ bạn?", Thủy nghĩ ngay đến việc học trực tuyến trong đại dịch COVID-19. Thủy đã có hai năm học và thi online nên cảm nhận sâu sắc sự thay đổi này.

"Những kiến thức về SDG (mục tiêu phát triển bền vững) và Edtech (ứng dụng công nghệ vào giáo dục), Thủy đã được nghe, đọc từ hồi cấp 3, đại học. Ngoài ra, trước khi thi, Thủy cũng tìm hiểu về tổ chức Miss International, biết họ quan tâm những vấn đề này nên cũng chủ động tìm hiểu. Sau khi hệ thống mọi thứ trong đầu, Thủy đã trình bày thật rõ ràng, mạch lạc để thuyết phục giám khảo" - cô nàng tiết lộ.

10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy- Ảnh 2.

4. Nỗ lực cân bằng việc học giữa hai trường đại học

Dù tất bật với lịch trình dày đặc nhưng Thanh Thủy vẫn đang học song song hai trường: Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng (ngành du lịch) và Đại học Greenich Việt Nam (ngành quản trị kinh doanh).

Có những thời điểm, lịch học, lịch thi của hai trường chồng chéo nên Thủy di chuyển liên tục giữa hai nơi, có khi sáng thi học kỳ ở Đà Nẵng, trưa đã có mặt ở TP.HCM để kịp buổi học. Thủy dần quen với những chuyến bay đêm, học bài trên máy bay hay trong hậu trường các buổi chụp hình.

5. Nhan sắc cực phẩm thừa hưởng từ bố mẹ

Thanh Thủy cho biết mình thừa hưởng gương mặt trái xoan, đôi mắt biết nói từ mẹ, khuôn miệng cười tươi của bố. Thủy thích nhất hàm răng đều và trắng tự nhiên của mình, giúp Thủy tự tin hơn. Tuy nhiên, để có vẻ ngoài hoàn thiện như hiện tại, Thủy cũng phải dày công tập luyện.

"Hồi xưa Thủy cười không đẹp, mắt cứ tít cả lên (biệt danh Tít bắt nguồn từ đây). Khi thi hoa hậu, được các anh chị hướng dẫn tập cười bằng cách ngậm đũa vào hai hàm răng, Thủy mới có được nụ cười như bây giờ. Tuy nhiên, đó là khi đối diện với ống kính, còn với bố mẹ, người thân, Thủy vẫn cứ là Thủy... tít thôi"- cô cười toe cho biết.

10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy- Ảnh 3.

Thanh Thủy đáng yêu hồi học mẫu giáo - Ảnh: NVCC.

6. Hoa hậu Thanh Thủy dạn dĩ hơn nhờ hoạt động Đội

Là nàng hậu hoạt ngôn, tự tin khi giao tiếp, thế nhưng hồi nhỏ, Thủy là người hướng nội, ít bạn bè. Cô nàng cũng ít khi giơ tay phát biểu, ít nêu ý kiến trong lớp, nhiều lần bị bạn bè ăn hiếp. Lên cấp 2, Thủy quyết tâm thay đổi bằng việc xung phong tham gia đội trống kèn của trường.

Được đi nhiều, tiếp xúc nhiều, đứng trước đám đông, Thủy trở nên dạn dĩ hơn. Cũng từ đó, Thủy bắt đầu yêu thích các hoạt động phong trào, diễn văn nghệ.

"Khổ nỗi, thầy cô thường chọn những bạn chiều cao tương đồng cho đẹp đội hình, còn Thủy quá khổ nên toàn... dự bị.

Những buổi tập, Thủy cứ bắc ghế ngồi cạnh, chỉ mong bạn nào đó bỏ tập để mình được thế chỗ!" - cô nàng cười toe cho biết.

7. Học được sự lạc quan, tích cực từ mẹ

Bạn bè nhận xét Thanh Thủy là cô nàng hay cười, lúc nào cũng lạc quan. Điều này cô được thừa hưởng từ mẹ. Hồi xưa, mỗi lần Thủy khóc tấm tức khi bị bạn nói xấu, hiểu lầm, mẹ luôn khuyên: "Con đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ làm tốt việc của mình thôi". Mỗi khi Thủy bị ăn hiếp hay lấy cắp đồ, mẹ sẽ rủ bạn đó... đi ăn.

"Không hiểu mẹ "tâm lý" kiểu gì mà các bạn từ ghét chuyển sang thương Thủy luôn. Mẹ Thủy dịu dàng, không bao giờ la mắng con nhưng có kiểu "thao túng tâm lý" khiến Thủy và em gái phải tâm phục khẩu phục. Thủy nhớ mãi có lần, mình đi chơi về trễ. Thay vì mắng con, mẹ chỉ chảy nước mắt, thế là từ đó về sau Thủy không bao giờ về muộn nữa" - Thủy kể.

8. Niềm đam mê bất tận với sách

Từ nhỏ đến lớn, bố không cho Thủy sử dụng điện thoại. Thay vì thế, bố mua nhiều sách, khuyến khích con gái đọc. Bố cũng là người say mê đọc sách, tìm hiểu kiến thức nên có vốn kiến thức sâu rộng.

Mỗi lần đọc sách có ý gì hay, bố thường đánh dấu lại, đưa cho con gái đọc. Bố luôn nói với Thủy rằng: "Tủ sách là ánh sáng của ngôi nhà".

Tài sản lớn nhất trong gia đình Thủy là sách, trong đó có những quyển rất cũ bố đọc từ hồi nhỏ nhưng vẫn giữ đến tận bây giờ. Thủy đọc hết tủ sách ấy, đọc nhiều đến mức mới lớp 3 đã cận 2 độ.

Nhờ đọc nhiều sách, không chỉ đậu lớp chuyên, Thủy còn đạt giải II học sinh giỏi văn cấp thành phố. Mãi đến năm lớp 12, Thủy mới sở hữu chiếc điện thoại đầu tiên nhưng là điện thoại có chức năng nghe gọi để bố mẹ tiện liên lạc.

10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy- Ảnh 4.

Thanh Thủy thời còn đeo kính cận 7 độ, gây chú ý bởi chiều cao khủng khi đứng cạnh bố mẹ - Ảnh: NVCC.

9. Hoa hậu cũng từng rất... xấu

Thời đi học, Thanh Thủy bình thường như bao bạn gái khác. Hồi lớp 3, Thủy đã cận 2 độ, lên cấp hai thì chạm mốc 7 độ, lúc nào cũng gắn với cặp kính cận dày cộp. Sau này bạn bè trêu chính chiếc kính cận ấy đã "phong ấn" nhan sắc nàng hậu.

Chưa kể, dáng Thủy gầy gò, mặt hóp nên trông cô nàng có phần già dặn so với bạn bè cùng trang lứa. Điểm nổi bật duy nhất của Thủy là chiều cao vượt trội.

Từ hồi mẫu giáo, Thủy đã cao nhất lớp. Năm lớp 10, Thủy đã cao đến 1m74. Họ hàng bảo Thủy "đột biến gen" bởi chẳng ai cao như thế cả (cười).

10. Nhận ra mình đẹp nhờ… cậu bạn thân

Đầu năm cấp 3, cậu bạn thân đột nhiên xúi Thủy: "Ê, bà cao thế này, lại xinh, đi làm mẫu chụp ảnh đi". "Cậu bạn ấy có lẽ là người đầu tiên khen Thủy xinh (cười). Khi được trang điểm, tháo kính, Thủy nhận mình cũng... có nét, thế là chăm soi gương, làm điệu hơn" - Thủy tiết lộ.

Sau đó, cậu bạn thân trở thành stylist, hướng dẫn Thủy cách trang điểm, ăn mặc sao cho đẹp, nói chuyện sao cho tự tin.

Cũng nhờ bạn động viên, hỗ trợ, Thủy đạt ngôi vị cao ở những cuộc thi nhỏ của Đà Nẵng như: Hoa khôi Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng 2021, Á khôi 1 Học sinh - sinh viên thanh lịch Đà Nẵng 2021. Bạn cũng là người động viên Thủy thi Hoa hậu Việt Nam.

10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy- Ảnh 5.

Thanh Thủy có sự lột xác về ngoại hình những năm cấp 3 - Ảnh: NVCC.

10 điều thú vị về Hoa hậu Quốc tế 2024 Thanh Thủy- Ảnh 6.

YÊN NGỌC
Nhân vật cung cấp
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.