Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.

Tiết mục Việt Nam trong tôi là - Nhà tôi có treo một lá cờ của 10A3 - Ảnh: THẢO NGỌC
Cơn mưa chiều chủ nhật không làm giảm ý chí các đội thi, ngược lại còn giúp học sinh Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm, TP.HCM) có thêm quyết tâm để trình diễn thật tốt.
Các tiết mục dự thi chung kết đều có sự đầu tư chỉn chu về mặt trang phục, đạo cụ. Những tiết mục này là thành quả của quá trình đoàn kết, luyện tập chăm chỉ của các tập thể lớp.
Chia sẻ cùng Mực Tím, học trò Bà Điểm cho biết tính kỷ luật, trách nhiệm và tinh thần đoàn kết là những yếu tố then chốt, giúp các lớp hoàn thàn bài thi văn nghệ.
Bạn Lê Trọng Nhân (lớp 10A11) cho biết tiết mục Chiến tranh và hòa bình của lớp tái hiện hình ảnh người mẹ tiễn con lên đường chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người con anh dũng hy sinh trên chiến trường trong khi người mẹ ở hậu phương ngày đêm mong ngóng bóng hình con.


Phần thi Chiến tranh và hòa bình của 10A11 - Ảnh: THẢO NGỌC
Chiến tranh và hòa bình do chính Trọng Nhân và mẹ của bạn (giáo viên dạy dancesport) biên đạo cho lớp. Trong bài có lồng ghép điệu Pasodoble do chính Nhân thể hiện. Bạn trình diễn cùng lá cờ đỏ đầy tự hào.
Phần trình diễn của Trọng Nhân - Clip: THẢO NGỌC
Để hoàn thành bài thi văn nghệ này, Nhân cho biết đó là hành trình không đơn giản, từ khâu hình thành ý tưởng, tìm nhạc liên quan đến chủ đề, biên đạo và tập luyện. Các bạn cũng xem thêm các bộ phim tài liệu tại nhà để nuôi dưỡng cảm xúc cho bài diễn.

Trọng Nhân kết hợp dancesport trong phần thi - Ảnh: THẢO NGỌC
"Tất cả cùng đoàn kết, dùng tâm trạng tốt nhất để thi, thi vì nhau, không thi vì cá nhân. Tụi mình đã dặn dò nhau như vậy", Trọng Nhân chia sẻ.
Trọng Nhân theo học dancesport từ năm lớp 2. Khi ấy, Nhân thường xem mẹ dạy dancesport tại Nhà thiếu nhi quận Tân Phú và đi xem các bạn thi đấu. Từ đó, Nhân thấy hứng thú nên xin mẹ học.
Hiện tại Nhân đang tập luyện tại trung tâm KTA - King The Art và là vận động viên của đội tuyển Hiệp hội Công an Nhân dân.

Hình ảnh Trọng Nhân trên sàn đấu - Ảnh: NVCC
Bạn đã đạt nhiều huy chương và cúp ở bộ môn này trong suốt 8 năm tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp.
Thành tích gần đây nhất là 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại Giải vô địch Khiêu vũ Thể thao Quốc gia và Cúp Khiêu vũ Thể thao toàn quốc lần III năm 2025; 4 huy chương vàng tại Giải Khiêu vũ Thể thao học đường TP.HCM năm 2025.
Trong tương lai, Nhân tiếp tục tập luyện, thi đấu dancesport song song với việc học. Từ đó tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm để cùng mẹ dạy dancesport về sau.
Tiết mục của 11A3 gồm hai bài hát Nấu ăn cho em và Em là cô giáo vùng cao, tôn vinh những giáo viên ngày ngày kiên trì đưa con chữ đến với trẻ em vùng cao. Điểm nhấn của bài là phần mảnh ghép logo trường, thể hiện niềm tự hào của học sinh Trường THPT Bà Điểm.



Phần thi đầy màu sắc của 11A3 với hai bài hát Nấu ăn cho em và Em là cô giáo vùng cao - Ảnh: THẢO NGỌC
Nguyễn Minh Thanh (lớp 11A3) là một trong hai bạn biên đạo bài thi này cho lớp. Thanh cho biết, các thành viên trong lớp được khuyến khích tham gia trên tinh thần tự nguyện, rất chăm chỉ tập luyện.
Chỉ sau hai tuần tập liên tục, các bạn đã mang đến một tiết mục khác biệt, độc đáo và nổi bật trong vòng chung kết.

Minh Thanh trong bài thi của 11A3 - Ảnh: THẢO NGỌC
Thanh cùng các bạn nhắc nhở nhau có trách nhiệm với lịch tập đã đề ra, đúng giờ và tham gia hết mình.
Ngoài ra trước khi lên sân khấu, các bạn cũng dặn dò nhau "Cười lên", "Thẳng lưng lên" để trình diễn thật tốt, giảm bớt căng thẳng cho nhau.
"Qua bài thi này lớp mình muốn tôn vinh những nhà giáo đã tâm huyết với nghề dù gặp trở ngại về địa hình, thời tiết nơi công tác", Minh Thanh cho biết.
Theo chia sẻ từ cô Lương Thị Thơm (trợ lý thanh niên nhà trường), hội thi văn nghệ là hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Hội thi nhằm tạo sân chơi cho học sinh sau giờ học, gắn kết học sinh và thầy cô, cũng là cơ hội để các bạn phát huy năng khiếu nghệ thuật của mình.

Những lời tri ân được học sinh Trường THPT Bà Điểm dán trên bảng - Ảnh: THẢO NGỌC

Những cánh thiệt tri ân do học sinh tự làm được trưng bày - Ảnh: THẢO NGỌC
Nhận xét chung về các đội thi, cô Thơm cho rằng dù thời tiết không thuận lợi nhưng học sinh vẫn rất sung sức, hết mình với bài nhảy mà lớp đã dành nhiều tâm huyết và sự đầu tư.
"Cô nhận thấy rằng yếu tố tinh thần, biểu cảm gương mặt tươi vui, tích cực rất quan trọng để các đội thi gây ấn tượng với ban giám khảo", cô Thơm nhấn mạnh.

Nỗi đau giữa hòa bình của 12A16 - Ảnh: THẢO NGỌC



Người gieo mầm xanh - Bài ca người giáo viên nhân dân được thể hiện qua phần song ca và múa của lớp 11A12 - Ảnh: THẢO NGỌC

Những nữ sinh từ lớp 11A4 - Ảnh: THẢO NGỌC

11A6 với những vũ đạo mạnh mẽ - Ảnh: THẢO NGỌC

Cậu bé Lượm của 11A5 - Ảnh: THẢO NGỌC


10A7 cùng bài múa kết hợp ba bài hát - Ảnh: THẢO NGỌC



Những giọng ca vàng của Trường THPT Bà Điểm - Ảnh: THẢO NGỌC






Một số phần thi khác trong chiều 16-11 - Ảnh: THẢO NGỌC
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánSở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.
Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận