img
Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 1.

Mới 12 tuổi nhưng bạn Lê Nam Long (lớp 7 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, quận 1) đã sở hữu gần 50 huy chương về toán, khoa học, tin học trong nước và quốc tế. Trong số đó, huy chương vàng chiếm nhiều nhất với số lượng là 22.

Tuy nhiên, thành tích này không phải tự dưng có được mà bạn đã tốn công gây dựng cả một quá trình.

Mỗi ngày, bạn cũng đều đặn dành khoảng 1-2 giờ để giải toán. Bạn còn lên mạng tìm đề để luyện. Có sẵn kiến thức trong đầu nên có cuộc thi nào thấy được, bạn đăng ký tham gia.

Vào mùa hè chuẩn bị vào lớp 6, khi nghe giáo sư Ngô Bảo Châu có mặt ở Viện Toán học Việt Nam, gia đình đã dẫn bạn đến Hà Nội gặp gỡ giáo sư. Tình yêu toán học trong bạn tiếp tục được thắp lửa.

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 2.

Khoảnh khắc Nam Long gặp gỡ Giáo sư Ngô Bảo Châu tại Viện Toán học - Viện Hàn lâm Công nghệ quốc gia Việt Nam (Hà Nội) vào hè lớp 5 lên lớp 6

Ngoài các thành tích về học tập, bạn đã góp mặt các hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi. Từ năm 2021 đến nay, bạn là thành viên Hội đồng Trẻ em TP.HCM, tham dự chương trình "Lãnh đạo thành phố gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi".

Ngoài ra, trong năm 2023, bạn còn là thành viên chính thức Đoàn đại biểu Quốc hội trẻ em TP.HCM tham dự phiên họp Quốc hội giả định tại Hà Nội.

Trong năm 2023, Nam Long đã làm mọi người choáng ngợp khi đạt hàng loạt thành tích. Có thể kể đến như là giải nhất toàn cầu vòng thi Grand Final STEM Olympiad International, huy chương vàng môn toán và huy chương vàng môn khoa học do Đại học Goethe Frankfurt (Đức) và Đại học Sorbonne Paris (Pháp) tổ chức; huy chương vàng môn toán của đoàn Việt Nam tại kỳ thi Olympic Toán và Khoa học Châu Á – ASMOPSS; huy chương vàng môn toán giải Toán Úc mở rộng AMC (Australian Mathematics Competition)…

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 3.

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 4.

Cô bạn MC đa tài Huỳnh Anh Thư đang là Phó chủ tịch Hội đồng trẻ em TP. Hồ Chí Minh

Ước mơ trở thành Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM đã được bạn Huỳnh Anh Thư nuôi dưỡng từ năm lớp 3. Thời gian đó, chị Cao Thanh Hiếu học cùng lớp với anh trai của Thư. Thỉnh thoảng về nhà, anh hai hay về khoe về cô bạn tài năng.

Lúc nghe chị đạt danh hiệu Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2018 khi còn học cấp 2, bạn cũng thầm ước mong có một ngày như thế và bắt đầu lên kế hoạch thực hiện.

Không chỉ làm MC cho các chương trình văn hóa - nghệ thuật, Thư bắt đầu góp mặt trong nhiều sự kiện hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi và ào ạt rinh thành tích đáng nể.

Tham gia hoạt động, phong trào dày đặc nhưng trong năm học lớp 6,7, bạn vẫn là học sinh xuất sắc, đạt điểm trung bình gần như tuyệt đối là 9,8 và 9,9/10. Bí quyết của bạn khá đơn giản: xem bài trước ở nhà, tập trung nghe thầy cô giảng và học bài, làm bài ngay tại lớp.

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 5.

Anh Thư cùng CLB Phóng viên nhí Khăn Quàng Đỏ giao lưu với Nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động Nguyễn Đức Thìn – người khởi xướng phong trào Nghìn việc tốt.

Năm 2023, Thư là điển hình "Dũng sĩ nhỏ nghìn việc việc tốt" toàn quốc, đảm nhận vị trí tổng thư ký Phiên họp giả định Quốc Hội Trẻ em lần thứ nhất I năm 2023, giải nhất Chỉ huy Đội giỏi cấp quận năm 2023, giải nhì Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành phố, được công nhận Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc tại Liên hoan Chỉ huy Đội giỏi toàn quốc năm 2023… Ngoài ra, bạn còn giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Trẻ em TP. Hồ Chí Minh năm 2023.

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 6.

Tốt nghiệp Đại học Sư phạm TP.HCM, từ năm 2013 đến nay, thầy Lưu Hoàng Phúc là giáo viên - tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Lạc Long Quân (quận 11). Sau 10 năm "Vì đàn em", thầy đã thiết kế biết bao ước mơ đẹp qua việc mang đến nhiều ý tưởng, giải pháp hay cho hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Vào năm 2018, thầy đề xuất và thực hiện sáng kiến "Giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua việc giáo dục ngoại khoá và phát triển loại hình hát dân ca trong học đường".

Vào các buổi sinh hoạt dưới cờ, qua chương trình phát thanh măng non, thi văn nghệ…, nhiều bài hát dân ca đi từ dễ đến khó đã được chia sẻ đến các bạn.

Cứ thế, tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam được thầy ươm mầm và vun đắp qua từng làn điệu mượt mà của dân tộc.

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 7.

Thầy Lưu Hoàng Phúc từng nhận giải thưởng Cánh én hồng năm 2022

Với sáng kiến "Nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các em học sinh", thầy đã triển khai các bạn mang mảng xanh vào trường lớp, chăm sóc cây cối, nhặt rác sân trường… Chưa hết, các bạn còn tái chế đồ dùng đã qua sử dụng, vẽ tranh với chủ đề về môi trường trên thùng rác, túi cối để gửi tặng các cô lao công.

Bên cạnh đó, thầy đã góp phần không nhỏ đưa Liên đội trường Tiểu học Lạc Long Quân liên tục đạt xếp loại xuất sắc (dẫn đầu thi đua khối Tiểu học) từ năm học 2017 đến 2022.

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 8.
Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 9.

Ngoài giỏi chuyên môn, thầy còn thường xuyên tham gia nhiều hoạt động cộng đồng giúp đỡ mọi người.

Trong năm học 2022-2023, CLB Nhạc kèn của trường đã đạt giải A "Liên hoan tiếng kèn Đội ta" cấp quận. Còn tại hội thi Nghi thức Đội cấp quận, trường đã đoạt giải nhất và rinh luôn giải múa hát tập thể xuất sắc, giải diễu hành xuất sắc.

Thầy chia sẻ để có thể "ẵm" giải hội thi nghi thức, hằng năm, thầy và trò sẽ bắt đầu miệt mài luyện tập từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm sau.

Trước ngày thi, thầy lặng lẽ chuẩn bị tất tần tật nhiều thứ, bao gồm cả việc ủi gần 200 bộ đồng phục cho học trò. Khi thầy ra khỏi trường thì đã giữa đêm…

Ngoài ra, với gương mặt sáng sân khấu và chiều cao 1,87m, thầy được mọi người gọi vui là "Người mẫu Làng Đội". Thầy đã góp mặt ở nhiều show thời trang và giành một số giải thưởng như quán quân nam Lễ hội áo dài Thành phố, giải nhất ảnh đẹp áo dài Thành phố, Đại sứ áo dài…

Âm thầm cống hiến, đến năm 2022, thầy Hoàng Phúc đã vinh dự được trao tặng danh hiệu Cánh én hồng. Ngoài ra, thầy còn nhiều thành tích khác như thủ khoa trại huấn luyện Kim Đồng cấp 1, cấp 2 Toàn quốc năm học 2016-2017, danh hiệu "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" cụm miền Đông Nam Bộ năm 2023, Bằng khen Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP.HCM khen thưởng có thành tích xuất sắc nhiệm vụ năm học liên tiếp từ 2015 đến 2023…

Chúc mừng 3 thầy trò Công dân trẻ thành phố!- Ảnh 10.

NGUYỄN TÚ
NGUYỄN TÚ, BÌNH SƠN, NHÂN VẬT CUNG CẤP
NAM KHA
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.