img

Sáng 27-8, Trường THPT Bình Phú (phường Bình Phú, TP.HCM) tưng bừng tổ chức ngày hội chào đón hơn 500 học sinh khối 10 năm học 2025 - 2026.

Hội trại năm nay có chủ đề Cuộc đua miền Viễn Tây, với linh vật là chú hổ cao bồi - biểu tượng cho thế hệ 2010 gan dạ, mạnh mẽ và sẵn sàng chinh phục thử thách.

Để giành ngôi vị "vua miền Viễn Tây", mỗi lớp phải cùng nhau vượt qua 5 trạm thử thách, tượng trưng cho những phẩm chất của một cao bồi thực thụ: Khéo léo - Đoàn kết - Vững vàng - Tốc độ - Tài trí.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 1.

Hội trại có sự tham gia của hơn 500 tân binh lớp 10 và tiền bối là thành viên của các câu lạc bộ trực thuộc Trường THPT Bình Phú

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 2.

Sự kiện có sự góp mặt của chị Phan Thị Trúc Mai (bên phải, bí thư phường Bình Phú) và cô Hồ Thị Xuân Phương (phó hiệu trưởng nhà trường)

Teen Trường THPT Bình Phú bùng nổ với màn chào sân của các câu lạc bộ

Trước khi bước vào "cuộc đua miền Viễn Tây", không khí Trường THPT Bình Phú được làm nóng với phần giới thiệu các câu lạc bộ.

Không đơn thuần chỉ là lời mời gọi, mỗi câu lạc bộ đều chuẩn bị một tiết mục khoe tài, thể hiện cá tính riêng để thu hút tân binh.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 3.

Teen có mặt trước khi hội trại bắt đầu gần 1 giờ đồng hồ vì háo hức

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 4.

Xem giới thiệu câu lạc bộ trên màn hình lớn

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 5.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 6.

Stardust là câu lạc bộ Truyền thông Trường THPT Bình Phú với 4 ban nhỏ: truyền thông, văn hóa, hậu cần và thiết kế

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 7.

Câu lạc bộ văn nghệ ABmic mang đến tiết mục hát, rap Kính vạn hoa

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 8.

Thành viên câu lạc bộ ABmic

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 9.

Chụp ảnh lưu niệm cùng nhau

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 10.

Những "bông hồng" xinh đẹp đến từ Balletstilla - câu lạc bộ nhảy hiện đại

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 11.

Nhóm nhảy Fith Crew

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 12.

Câu lạc bộ Văn học AKC giao lưu với các học sinh lớp 10

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 13.

Tặng quà mời gọi thành viên mới

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 14.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 15.

BIFUEC là câu lạc bộ tiếng Anh của trường (bên trái). Thực hiện các dự án thiện nguyện vì cộng đồng cùng Lửa Trẻ.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 16.

The Cyclone mời gọi thành viên đam mê thể thao

Hiện nay, Trường THPT Bình Phú có hơn 10 câu lạc bộ trải rộng ở nhiều lĩnh vực, gồm: học thuật (BIFUEC - tiếng Anh, AKC - Văn học, Tâm lý học đường…), nghệ thuật - sáng tạo (Balletstilla, Fith Crew, ABmic, Stardust Media, DragonFly Cheerteam…), thể thao - thiện nguyện (The Cyclone - bóng rổ, Lửa Trẻ…).

Phần giao lưu không chỉ giúp teen 2k10 hiểu rõ hơn về các câu lạc bộ - đội - nhóm và hoạt động ngoại khóa của nhà trường mà còn mở ra cơ hội để mỗi bạn sớm tìm thấy cộng đồng phù hợp với năng khiếu, đam mê của bản thân trong 1.000 ngày học tập, rèn luyện dưới mái trường Bình Phú.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 17.

Tân binh lớp 10 hào hứng hưởng ứng

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 18.

Tiết mục kết hợp mãn nhãn của các câu lạc bộ

Xích lại gần nhau trên hành trình chinh phục ngôi vua miền Viễn Tây

Trước khi bước vào đường đua kịch tính, đại diện 13 lớp khối 10 cùng nhau so tài trong phần khởi động Đố nhanh - đáp lẹ nhằm nhận về "giấy thông hành" - vật phẩm bắt buộc sở hữu để khởi động trò chơi.

Tấm giấy đặc biệt này sẽ được đóng dấu ở từng trạm thử thách và chỉ khi tích đủ 5 huy hiệu từ 5 trạm, tập thể mới được công nhận hoàn thành cuộc đua.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 19.

Mỗi tập thể sở hữu chung một tấm giấy thông hành

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 20.

Thích thú nhận sticker chủ đề hội trại từ ban tổ chức

Khi tiếng nhạc hiệu vang lên, cuộc đua được mong chờ nhất hội trại khối 10 Trường THPT Bình Phú chính thức khởi động, các lớp lần lượt bước vào hành trình vượt qua 5 trạm thử thách.

Trạm Khéo léo mở màn bằng yêu cầu người chơi bịt mũi xoay một vòng, sau đó dùng mũi và miệng khéo léo di chuyển ống hút thả vào miệng chai nhựa.

Ở trạm Đoàn kết, các thành viên xếp hàng chuyền đĩa nhựa đựng bột mì bằng miệng, lần lượt từ bạn đầu tiên đến đích cuối để làm đầy chiếc xô.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 21.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 22.

Trạm Khéo léo yêu cầu teen có kỹ năng cùng tên

Trạm Vững vàng khiến trại sinh phải "nín thở" khi 4 bạn trong nhóm cùng đội một chiếc mẹt tre chứa 4 cốc nước đầy, di chuyển thật chậm về đích sao cho không để giọt nào rơi ra ngoài.

Trạm Tốc độ đẩy nhịp độ cuộc đua lên cao trào với thử thách ngồi sát đất, kẹp chân vào nhau rồi đồng loạt nhích người về đích trong khi miệng vẫn phải giữ chắc chiếc ly nhựa chứa nước.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 23.

Ôm chặt lấy nhau để giữ thăng bằng

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 24.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 25.

Không khí "căng như dây đàn" tại trạm Vững vàng

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 26.

Khôi Nguyên (10A12, mang kính) hứng khởi tham gia thử thách tại trạm Tốc độ

Cuối cùng, trạm Tài trí yêu cầu người chơi dùng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả cụm từ bí ẩn cho đồng đội đoán đúng trong thời gian ngắn.

Khoảng cách giữa các thành viên trong lớp dường như tan biến khi những cái khoác vai, nắm tay xuất hiện vô thức trong phút giây thi đấu căng thẳng. Tất cả đều hướng về một mục tiêu chung: giúp lớp mình hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất.

Xuyên suốt đường đua, thầy cô trong chi đoàn giáo viên luôn theo sát từng bước chân học trò, bảo đảm cuộc thi diễn ra an toàn, công bằng nhưng vẫn đầy kịch tính.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 27.

Nhìn hình đoán chữ tại trạm Tài trí

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 28.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 29.

Người chơi sử dụng ngôn ngữ cơ thể để diễn tả ký tự bí ẩn, đồng đội nhìn và đoán

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 30.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 31.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 32.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 33.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 34.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 35.

Các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của thầy cô, học sinh khối 11, 12 và tân binh lớp 10 Trường THPT Bình Phú diễn ra xuyên suốt hội trại

Sau hơn 1 giờ tranh tài, hơn 500 "chú hổ cao bồi" tập trung trở lại khu vực trung tâm sân trường để nghe ban tổ chức xướng tên những tập thể xuất sắc nhất.

Kết quả chung cuộc, ngôi vị "vua miền Viễn Tây" chính thức thuộc về tập thể 10A7, 10A6 xuất sắc cán đích ở vị trí thứ hai. Hai lớp 10A4 và 10A8 lần lượt giành giải ba và giải khuyến khích.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 36.

Khoảnh khắc đại diện lớp 10A7 ăn mừng khi nghe xướng tên tập thể về nhất

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 37.

Vỗ tay tán thưởng lớp giành được ngôi vương

Ngày hội khép lại bằng không gian trắng xóa của "bữa tiệc bột mì", tạo nên dấu ấn khó quên cho hành trình đầu cấp của tân binh Trường THPT Bình Phú.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 38.
Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 39.

Trong khuôn khổ hoạt động, hơn 500 học sinh lớp 10 đồng diễn vũ đạo trên nền nhạc Xoay hè khác lạ sôi động

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 40.

Trí Phong (thứ ba từ trái qua) cùng các tập thể thi đấu xuất sắc nhận giấy khen và quà từ ban tổ chức

Là thành viên đại diện lớp 10A7 nhận giấy khen từ ban tổ chức, bạn Lâm Trí Phong bày tỏ: "Chúng mình chỉ mới tiếp xúc với nhau một thời gian ngắn, nhưng nhờ hội trại, cả lớp đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.

Mình nghĩ yếu tố quan trọng nhất giúp lớp giành chiến thắng chính là tinh thần đoàn kết và sự lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau.

Bản thân mình cũng cảm thấy yêu quý các bạn nhiều hơn sau trải nghiệm hôm nay. Mong rằng 10A7 sẽ luôn gắn bó với nhau trong thời gian tới".

Chia sẻ với Mực Tím, bạn Phan Nguyễn Tuấn Khanh (lớp 12A15, bí thư Đoàn Trường THPT Bình Phú nhiệm kỳ 2024 - 2025) cho biết hội trại năm nay được lên ý tưởng và triển khai bởi thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường, cùng với sự hỗ trợ của thầy cô.

Cuộc đua phiên bản miền viễn Tây của 'tân binh' lớp 10 Trường THPT Bình Phú- Ảnh 41.

Tuấn Khanh

Theo Khanh, các bạn chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị.

"Hình tượng cao bồi miền Viễn Tây vừa mới lạ, vừa gợi cảm giác phiêu lưu, thử thách nên chúng mình quyết định chọn làm chủ đề. Từ đó, ban tổ chức thiết kế 5 trạm thử thách gắn liền với những phẩm chất của một cao bồi thực thụ.

Đây cũng chính là những kỹ năng mà tân học sinh cần tích lũy khi bước vào một môi trường mới. Hy vọng sau hội trại, các em lớp 10 sẽ tự tin, chủ động và gắn kết hơn trong hành trình 3 năm ở ngôi nhà chung Bình Phú", Khanh chia sẻ.

MAI TRÚC
VƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    'Tân binh' lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ‘truy tìm kẻ đánh cắp dữ liệu’ tại hội trại giao lưu

    'Tân binh' lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh ‘truy tìm kẻ đánh cắp dữ liệu’ tại hội trại giao lưu

    Cùng nhau bước vào ‘thế giới game’, học sinh lớp 10 Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã có một ngày trải nghiệm nhiều thử thách và tràn đầy niềm vui.

    Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ

    Teen lớp 10 Trường THPT Gia Định tạo 'phép màu' trong ngày hội trại đáng nhớ

    Hội trại đón học sinh khối 10 Trường THPT Gia Định năm học 2025-2026 đã mang lại cho teen khởi đầu đầy hứng khởi, mở ra hành trình 1.000 ngày thanh xuân rực rỡ.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ mặt

    Tôi nhìn Lam và nụ cười của cô. Tôi đã nghĩ giá mình có thể nắm đôi tay bé nhỏ ấy, đi qua những mùa đông...

    Về Đồng Tháp dự lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định

    Về Đồng Tháp dự lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định

    Sáng 20-8, hàng ngàn người dân cùng du khách đã hội tụ về TP Gò Công, Tiền Giang; nay là các phường thuộc tỉnh Đồng Tháp để tham dự lễ giỗ Anh hùng dân tộc Trương Định.

    Truyện ngắn Mực Tím: Thương nhớ một cơn mưa

    Truyện ngắn Mực Tím: Thương nhớ một cơn mưa

    Mùa hạ dịu dàng, mùa hạ tinh khôi, xin cất giùm tôi những kỷ niệm êm đềm, để mai này trở lại mái trường rêu phong, lần giở từng trang hồi ức, tôi biết mình đã từng một thời áo trắng tung bay...

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày nhiều mây

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày nhiều mây

    Trong lúc chờ đợi mẻ bánh thành công lần thứ n của mẹ, Nhiên sẽ dợm bước dọn sạch vụn bột mì vương vãi quanh bàn, và nghe mùi men ủ thơm lựng khắp gian bếp.

    Đường bích họa 300m ở TP.HCM: Điểm check-in lý tưởng dịp lễ 2-9

    Đường bích họa 300m ở TP.HCM: Điểm check-in lý tưởng dịp lễ 2-9

    Tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh đang được khoác áo mới, trở thành con đường bích họa sinh động trước thềm lễ 2-9.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến chỉ thơm khi có lửa

    Truyện ngắn Mực Tím: Nến chỉ thơm khi có lửa

    Đôi khi những cảm xúc tiêu cực cũng giống như ngọn lửa, nó giúp ta hiểu điều gì mới là quan trọng. Và những giờ phút khó khăn ấy sẽ làm lòng ta tỏa hương thơm, thứ được ẩn sâu mà ta quên mất. Như cây nến chỉ thơm khi có lửa, bất kể hình dạng nào đi nữa.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi

    Truyện ngắn Mực Tím: Lá thư hai lần gửi

    Tôi dụi mắt, nhìn cho rõ hơn. Là thư từ cậu. Vừa mừng vừa lo, tôi rón rén nhấp chuột mở. Rồi cứ thế nước mắt trào ra. Hai tuần rồi, bây giờ tôi mới dám khóc.

    Quán quân Cheerdance Cúp Milo 2025 gọi tên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Trần Phú

    Quán quân Cheerdance Cúp Milo 2025 gọi tên Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền và Trường THPT Trần Phú

    Sau 17 màn tranh tài gay cấn, Cheerdance cup Milo 2025 khép lại với chiến thắng thuộc về Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (bảng A) và Trường THPT Trần Phú (bảng B).