Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách

avatar THẢO NGỌC

Chủ nhật, 12/11/2023 15:36 (GMT+7)

Các thầy cô giáo - những tay đua thuyền không chuyên - đã nỗ lực hết sức để về đích đầu tiên trong hội thi “Đua thuyền rồng” nhằm chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Sáng 12-11, tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, vòng bán kết của Hội thi "Đua thuyền rồng" đã diễn ra trong không khí vô cùng sôi động. Các đội thi được chia thành 2 khu vực A và B tương ứng với lịch thi buổi sáng và chiều.

Tại mỗi khu vực, 24 đội thuộc 6 bảng đấu sẽ cạnh tranh để tìm ra những ứng cử viên xuất sắc nhất cho vòng chung kết. ‏

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 1.

Các đội thi hừng hực khí thế thi đấu - Ảnh: THẢO NGỌC

Dưới hồ nước, các trận đấu diễn ra vô cùng gây cấn và quyết liệt vì các đội tham gia đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng. Còn trên bờ, các học sinh cổ vũ nhiệt tình để tiếp thêm động lực cho thầy cô giáo. ‏

Cổ động viên từ trường THPT An Lạc (quận Bình Tân) đầu tư về trang phục và đạo cụ - THẢO NGỌC

Bạn Trần Bảo Nghi (THPT Trần Quang Khải, quận 11) và các bạn của mình đã có mặt từ 7h sáng để cổ vũ tinh thần cho thầy cô. Bạn cảm thấy bất ngờ trước tinh thần thi đấu vô cùng quyết tâm của các đội thi. ‏

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 2.

Học sinh THPT Trần Quang Khải đến cổ vũ tinh thần cho thầy cô - Ảnh: THẢO NGỌC

Bạn tâm sự: "Mình cảm thấy không khí cuộc thi ngày hôm vô cùng sôi động và náo nhiệt. Các thầy cô thi đấu cực kỳ sung sức và quyết tâm để giành chiến thắng về cho trường. Hội thi hôm nay là một ngày hội để tụi mình giải tỏa căng thẳng sau những ngày học tập mệt mỏi".

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 3.

Những tay chèo không chuyên từ các trường học trên địa bàn thành phố - Ảnh: THẢO NGỌC

Sau một vòng thi đấu căng thẳng, các thầy cô Trường THPT Tân Bình (quận Tân Phú) vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng, háo hức khi cầm trên tay chiếc mái chèo.

Một cô giáo của trường chia sẻ: "Cô cảm thấy rất vui, háo hức và có một cảm xúc dâng trào khó tả khi đội thi của trường đã tiến khá sâu vào trong cuộc thi này. Cô nhận thấy hội thi ngày hôm nay là một sân chơi ý nghĩa dành cho các giáo viên trong mùa 20-11".‏

‏Vòng chung kết của hội thi sẽ diễn ra vào ngày 19-11 tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11). Mời bạn xem một số hình ảnh khác của Hội thi.

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 4.

Các đội thi ổn định tại vị trí xuất phát - Ảnh: THẢO NGỌC

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 5.

Mỗi đội thi có 6 tay chèo tham gia - Ảnh: THẢO NGỌC

‏‏

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 6.

Tiếng còi hiệu lệnh vang lên, các đội thi tăng tốc về đích - Ảnh: THẢO NGỌC

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 7.

Quyết tâm giành chiến thắng - Ảnh: THẢO NGỌC

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 8.

Các đội thi liên tục bám sát nhau - Ảnh: THẢO NGỌC

Khi thầy cô hóa thân thành những tay đua thuyền rồng cự phách- Ảnh 9.

Các trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với kết quả sít sao - Ảnh: THẢO NGỌC

Giây phút về đích diễn ra trong sự hò reo của các cổ động viên - THẢO NGỌC‏

‏Sôi nổi các hội thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11

‏Hội thi "Đua thuyền rồng" diễn ra từ ngày 5-11 thu hút 88 đội đến từ các trường trên địa bàn TP tham gia.

Bên cạnh Hội thi đua thuyền rồng, dịp này, công đoàn ngành giáo dục TP.HCM còn tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 như hội thi trang trí "Cánh thiệp tri ân"; hội thi đơn ca "Tiếng hát người thầy", hội thi thời trang học đường chủ đề "Trường học hạnh phúc".

Các hội thi thu hút hơn 30.000 lượt giáo viên, học sinh sinh viên tham dự.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: