Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Khối thanh niên, thiếu nhi tham gia lễ diễu hành, diễu binh vào ngày 30-4 tại TP.HCM - Ảnh: TRỌNG ANH
Trong khối thiếu nhi và thanh niên trực tiếp diễu hành sáng 30-4 có 124 thiếu nhi trong đội nghi lễ, 50 thiếu nhi cầm hoa. Ngoài ra còn có 75 thanh niên chính thức diễu hành, 16 thanh niên chính thức theo xe.
Điểm nhấn của khối thiếu nhi và thanh niên là khi diễu hành băng qua lễ đài, thành viên đội nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM trực tiếp đánh trống thổi kèn. Các bạn biểu diễn nhạc phẩm Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.
Để có thể hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, đội nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM đã miệt mài tập luyện từ tháng 3-2025.
Khi băng qua lễ đài, đội nghi lễ Nhà thiếu nhi TP.HCM biểu diễn trống kèn - Ảnh: TRỌNG ANH
Nhạc phẩm các bạn biểu diễn là Hành khúc Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh - Ảnh: TRỌNG ANH
Tham gia diễu hành chính thức trong khối thanh niên có nhiều anh chị, thầy cô là tổng phụ trách Đội.
Thầy Trần Nguyễn Anh Tú (tổng phụ trách Đội Trường THCS Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh) cho biết khi đi ngang lễ đài trong tiếng trống kèn rền vang, giữa không gian hào hùng, trang nghiêm, thầy dâng trào niềm tự hào, vinh hạnh lẫn xúc động.
Thầy Anh Tú (áo xanh, bìa trái) chuẩn bị diễu hành - Ảnh: THÚY HẰNG
Lần đầu tiên được tham gia lễ diễu binh, diễu hành chào mừng đại lễ 30-4, thầy Lưu Hoàng Phúc (giáo viên làm tổng phụ trách Đội Trường tiểu học Lạc Long Quân, quận 11) cảm thấy may mắn và hạnh phúc.
Lúc diễu hành qua các con đường, thầy Phúc còn nghe có học sinh gọi vang tên thầy.
Ngoài ra, trong khối thiếu nhi có 2 bạn từng là học trò của thầy Phúc năm cấp 1.
Đó bạn Phạm Song Nguyên (lớp 6 Trường THCS Chu Văn An, quận 11) và bạn Đỗ An Phú (lớp 6 Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 11).
Thầy Hoàng Phúc cùng bạn Song Nguyên, An Phú tại chương trình - Ảnh: NHẬT HOÀN
Còn cô giáo Đỗ Thúy Hằng (giáo viên làm tổng phụ trách Đội Trường THCS Colette, quận 3) chia sẻ được khoác lên mình tà áo dài và tham gia diễu hành trong khối thanh niên là một niềm vinh dự rất lớn. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào khi được đóng góp một phần nhỏ bé vào sự kiện mang ý nghĩa quốc gia.
Được tham gia diễu hành là niềm vinh dự của cô giáo Thúy Hằng - Ảnh: TIẾN ĐẠT
Khoảnh khắc khiến cô Hằng xúc động nhất là khi nhìn thấy các cô chú cựu chiến binh tham gia diễu hành. Dù đã lớn tuổi, nhưng từng bước đi của các cô chú vẫn mạnh mẽ, tự tin như nhắc nhở thế hệ trẻ về những hy sinh to lớn để đất nước có được hòa bình hôm nay.
Khoảnh khắc diễu hành của khối thanh niên, thiếu nhi vào sáng 30-4 - Clip: THẢO LINH
Khi diễu hành qua những tuyến đường, nhìn thấy ánh mắt người dân rạng ngời, vỗ tay cổ vũ, cô cảm nhận rõ hơn tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc. Tất cả hình ảnh đó khiến cô càng thấm thía ý nghĩa của hòa bình và giá trị của những gì cô đang làm.
56 khối lực lượng tham gia lễ diễu binh, diễu hành đã mang đến những khoảnh khắc hào hùng cho đại lễ 30-4 tại TP.HCM.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận