Năm mới đến, có nhất thiết phải làm mới bản thân?

Thứ tư, 31/12/2025 11:51 (GMT+7)

Nhưng nếu năm mới đến mà mình vẫn cứ là mình: không có kế hoạch hoành tráng, không đặt mục tiêu rõ ràng, thì có gì sai không?

Năm mới đến, có nhất thiết phải làm mới bản thân? - Ảnh 2.

Theo bạn, năm mới có nhất thiết phải làm mới bản thân? - Ảnh minh họa: TẠO BỞI AI

Những ngày đầu năm mới cận kề, cụm từ "làm mới bản thân" lại xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội. Người thì đặt mục tiêu dậy sớm hơn, học thêm kỹ năng mới, người khác lại quyết tâm thay đổi ngoại hình, tính cách, thậm chí là… thay đổi hoàn toàn con người cũ. Dường như, năm mới luôn được mặc định phải đi kèm với một phiên bản mới.

Nhưng nếu năm mới đến mà mình vẫn cứ là mình: không có kế hoạch hoành tráng, không đặt mục tiêu rõ ràng, thì có gì sai không?

Trên đường chạy dài của cuộc đời, năm mới giống như điểm khởi đầu của một chặng mới, đủ sức tạo cho người ta cảm giác mình đang được "bắt đầu lại từ đầu". Và sau một năm nhiều biến động, mong muốn thay đổi cũng là điều dễ hiểu.

Có người chưa hài lòng với kết quả học tập, công việc; có người thấy mình đã sống quá vội vàng, quá mệt mỏi; cũng có người chỉ đơn giản là muốn tốt hơn chính mình ngày hôm qua. Trong tất cả những trường hợp đó, "làm mới bản thân" có thể xem là một động lực tích cực.

Nhưng cũng không ít lần, sự thay đổi ấy lại đến từ cảm giác áp lực. Áp lực phải tiến lên, phải khác đi, phải chứng minh rằng mình đang không hề đứng yên một chỗ.

Khi xung quanh ai cũng đang nói về kế hoạch năm mới, về "phiên bản tốt hơn của tôi", việc tiếp tục giữ nguyên nhịp sống thường nhật đôi khi lại khiến người ta thấy… có lỗi với chính mình.

Nhưng không phải ai cũng bước vào năm mới với cùng một tâm thế. Có người vừa đi qua một năm quá nhiều sóng gió, điều họ cần lúc này không phải "làm mới", mà là được nghỉ ngơi. 

Có người đang rất ổn với hiện tại, chưa thấy lý do nào đủ lớn để mình thay đổi. Và cũng có người nhận ra, điều cần làm trước tiên không phải là trở nên mới mẻ hơn, bởi họ vẫn chưa nhìn rõ chính bản thân mình.

Vậy, năm mới có cần làm mới bản thân không?

Có lẽ câu trả lời không nằm ở thời điểm, mà nằm ở cảm giác sâu bên trong mỗi người. Bởi một khi sự thay đổi xuất phát từ nhu cầu thật sự, nó có thể bắt đầu vào bất kỳ ngày - tháng - năm nào, không nhất thiết phải là ngày 1-1.

Ngược lại, nếu chỉ cố gắng thay đổi vì sợ bị bỏ lại phía sau, việc "làm mới" ấy đôi khi lại trở thành một gánh nặng.

Có những năm, tiến lên phía trước là điều cần thiết. Nhưng cũng có những thời điểm, sống chậm lại, chấp nhận mình là ai, đang ở đâu và không ép bản thân phải khác đi khi chưa thực sự sẵn sàng cũng đã là một lựa chọn dũng cảm.

Có lẽ, năm mới không bắt buộc phải song hành với một con người mới. Lắm lúc, điều cần làm nhất chỉ là tự vấn bản thân: mình có thực sự đang ổn hay chưa; mình nên đi nhanh hơn, tiếp tục xông pha hay chỉ cần bước chậm lại một chút, bởi quang cảnh ven đường đôi khi cũng rất đẹp.

Và với những câu hỏi ấy, mỗi người sẽ có một câu trả lời của riêng mình.

Theo bạn, năm mới có nhất thiết phải làm mới bản thân?

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: