Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Nữ sĩ quan Vũ Nhật Hương chia sẻ về những khó khăn, cũng như những kỷ niệm đẹp trong quá trình làm nhiệm vụ nơi đất bạn - Ảnh: TRỌNG ANH
Chia sẻ tại chương trình giao lưu trong khuôn khổ Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc năm 2025, đại biểu Vũ Nhật Hương (trợ lý, Phòng Hợp tác Quốc tế, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam) - nữ sĩ quan từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Cộng hoà Trung Phi - xúc động nhắc lại những trải nghiệm đáng nhớ trong quá trình công tác.
Với chị, mỗi ngày làm nhiệm vụ tại phái bộ là một kỷ niệm đẹp, là khoảnh khắc được tự hào khoác lên mình bộ quân phục, khi hai từ "Việt Nam" thiêng liêng luôn hiện diện nơi ngực trái.
"Chúng tôi làm nhiệm vụ tại địa bàn suốt 379 ngày. Mỗi sáng thức dậy với tôi đều là kỷ niệm đẹp, bởi mỗi ngày, tôi lại cảm nhận sâu sắc hơn niềm vinh dự, sự thiêng liêng của màu áo lính và trách nhiệm mình đang gánh vác", chị chia sẻ.
Trong những lần tiếp xúc quốc tế, chị Hương từng chứng kiến nhiều người nước ngoài, nhất là người dân châu Phi, thể hiện sự yêu mến đặc biệt khi biết mình là sĩ quan Việt Nam - đất nước gắn liền với tên tuổi Chủ tịch Hồ Chí Minh mà họ từng được học trong sách sử.
"Có lần họ hô vang 'Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!' khi biết tôi và các đồng đội đến từ Việt Nam. Khi ấy tôi thật sự xúc động đến mức nổi da gà", chị hồi tưởng.
Trong vai trò sĩ quan truyền thông, chị Hương từng tham gia chuyến công tác đặc biệt đến một vùng rà phá bom mìn ở Trung Phi. Hành trình này chỉ dài khoảng 30km nhưng mất đến 5-6 tiếng di chuyển do liên tục dừng lại để rà mìn, phòng nguy hiểm.
Là nữ sĩ quan duy nhất trong đoàn hơn 30 người, chị tự trấn an mình phải luôn vững vàng, không được sợ hãi, nản lòng dù đảm nhận bất kỳ nhiệm vụ nào.
Kết quả của chuyến đi ấy, tại một điểm cách thủ đô Bangui không xa, đoàn phát hiện kíp nổ sát khu dân cư. Với tinh thần xung phong, chị Hương chủ động xin đi cùng đoàn hộ tống để có thể ghi lại những hình ảnh chân thực nhất trong giới hạn an toàn được cho phép.
Những bức ảnh do chị thực hiện và bài viết phản ánh sau chuyến đi đã được chọn là hình ảnh đẹp nhất trong tuần, trong quý, sau đó tiếp tục xuất hiện trên tạp chí Quân sự và nhận được thư khen ngợi từ đơn vị.
Chị Hương là một trong 444 tấm gương thanh niên tiêu biểu đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - Ảnh: TRỌNG ANH
Kết lại câu chuyện, với chị, mọi nỗ lực đều bắt nguồn từ tình yêu sâu sắc dành cho tổ quốc. "Tôi luôn cố gắng vì màu cờ sắc áo và hai tiếng Việt Nam thiêng liêng", nữ sĩ quan khẳng định.
Cuối cùng, tuy kể lại kỷ niệm với sự xúc động và những giọt nước mắt, nhưng chị Hương vẫn khiêm tốn khẳng định mình chỉ là một trong rất nhiều người lính Việt Nam đã và đang âm thầm viết nên những câu chuyện đẹp vì hòa bình, lòng nhân ái ở khắp các phái bộ quốc tế.
Đại biểu trẻ tuổi Chương Đình Phúc (sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh K23, Trường đại học Tây Nguyên) mang đến câu chuyện truyền cảm hứng bằng nghị lực vượt khó và khát vọng vươn lên từ nghịch cảnh.
Sinh ra với cơ thể không trọn vẹn - đôi tay bị co rút không thể cử động như người bình thường, Phúc phải học cách thích nghi với giới hạn của chính mình từ khi còn nhỏ.
Đến năm 10 tuổi, biến cố gia đình xảy đến khi cha mẹ ly hôn, khiến cậu bạn hoàn toàn mất phương hướng. Phúc kể, từng có lúc bạn tưởng rằng "cuộc đời mình đã thấp đến mức không thể nào đi lên được nữa".
Thế nhưng cơ duyên định mệnh đã xảy đến, khiến Phúc bất chợt nhìn thấy được ánh sáng le lói của hy vọng. Đó là khi bạn tình cờ thấy được câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong một lần đọc sách ở thư viện trường: "Học để làm người, học để phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân".
Chính từ khoảnh khắc ấy, cậu học sinh cấp hai thay đổi suy nghĩ, tìm thấy ánh sáng từ việc tự học, tự nghiên cứu và kiên trì đi tiếp con đường học vấn với những nỗ lực thầm lặng mà bền bỉ.
Bạn Chương Đình Phúc là đại biểu đặc biệt được tuyên dương tại đại hội - Ảnh: TRỌNG ANH
Bước chân vào đại học, Phúc tiếp tục mạnh dạn tham gia phong trào Đoàn - Hội, xem đó là cơ hội để bồi dưỡng kỹ năng, hoàn thiện bản thân và gặp gỡ những người bạn, anh chị cùng chí hướng - những người mà Phúc xem như "gia đình thứ hai" của mình.
Theo Phúc, càng dấn thân, bạn càng cảm thấy mình không đơn độc và hiểu rõ hơn về giá trị của sự sẻ chia, gắn kết.
Giờ đây, khi đã trở thành một trong những thanh niên tiêu biểu toàn quốc được tuyên dương tại Đại hội, Phúc gửi gắm thông điệp đến những bạn trẻ đang gặp khó khăn, không tìm thấy phương hướng như mình ngày trước: "Ai cũng sẽ có lúc đối mặt với nghịch cảnh, nhưng nếu biết vượt lên hoàn cảnh và chính mình, mỗi người đều có thể tỏa sáng theo cách riêng, như lời Bác Hồ đã dạy".
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận