Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Ăn Tết ở Sài Gòn không chỉ để... ăn? Bạn có thể đi Đường hoa Nguyễn Huệ năm nào cũng trang trí lung linh và rực rỡ đủ loại hoa khoe sắc, tiện thể ghé Đường sách Xuân gom về vài cuốn nhâm nhi. Hay đi dạo Hội hoa Xuân công viên Tao Đàn, Chợ hoa Xuân công viên 23/9, công viên Gia Định, bến Bình Đông… tha hồ có ảnh đẹp khoe bạn bè, lại còn có thể mua hoa về chưng Tết.
Hoặc ra café bệt nhà thờ Đức Bà ngắm Sài Gòn hoàn toàn khác lạ so với ngày thường. Cứ thử đi, bảo đảm bạn sẽ ngạc nhiên.
Minh họa: FREEPIK
Nếu không về quê thăm họ hàng thì bạn không có nhiều cơ hội nhận tiền lì xì. Nhưng bù lại bạn sẽ không bị tra hỏi 7749 câu kiểu: “Học giỏi không?”, “Sao mặt mụn dữ vậy?”, “Có bạn gái chưa con?”, “Sao mập vậy, không chịu tập thể dục phải không, đúng là dân thành phố”… (Ơ!).
Bạn cũng không có cơ hội đi chơi Tết với lũ bạn thân vì đa số chúng nó về quê hết rồi. Các rạp phim hay trung tâm thương mại không có cảnh đông đúc, bon chen. Đường phố rất vắng vẻ, có cảm giác như ta đang “một mình một chợ”, “thành phố này là của chính mình”.
Có thể nhờ rảnh như vậy bạn sẽ có nhiều thời gian ôn bài, chuẩn bị cho các kỳ thi vô cùng khốc liệt phía trước, chớ đi về quê có khi bạn sẽ “chơi xả láng sáng dậy sớm” luôn đó, không chừng đi học lại trong mơ màng: “Xét tam giác Bánh chưng xanh có đường cao Dưa hấu đỏ”.
Thật ra nếu được về quê ăn Tết thì tuyệt vời lắm nha. Ta sẽ được ba mẹ dẫn đi chúc Tết hết thảy họ hàng, chòm xóm gần xa, thậm chí những người bạn cũ của mẹ cho tới những “anh em chí cốt” của ba. Ngồi hóng ké những câu chuyện xưa lơ xưa lắc của ba mẹ thật là thú vị. Và nếu may mắn còn được lì xì.
Ăn Tết ở quê, bạn được quây quần cùng họ hàng, ăn các món tủ của bà nội và bà ngoại. Bạn sẽ nghe câu cửa miệng mà các bà hay kêu lên khi bạn vừa bước vào cửa nhà: “Ôi, cháu bà giờ chỉ còn da bọc xương, ba mẹ mày nuôi kiểu gì vậy?” (tuy bạn mập thù lù).
Tất nhiên, bạn sẽ bị bắt ăn ngập mặt, hết món này đến món kia, từ nhà này sang nhà nọ. Họ sẽ bảo bạn ăn cho tới khi nào bụng bạn ních ra và não bạn phát tín hiệu “Đừng ăn nữa!”, nhưng vì phép lịch sự, bạn vẫn tiếp tục ăn (thật ra cũng vì ngon). Thế là sau Tết bạn không mặc vừa quần cũ, đồng thời tướng bạn trông y hệt cái bánh tét. Việc giảm cân bấy giờ coi như “Mission Impossiple”.
Tổng vệ sinh nhà cửa dịp Tết không còn là công việc “ác mộng” khi về quê. Ở đó luôn có cô dì chú bác “ra tay hành hiệp”, không cho con cháu lâu ngày về chơi động móng tay, bạn chỉ có việc đi chơi. Tất nhiên chơi thì chơi nhưng cũng có lúc phải phụ giúp mọi người thì cả nhà mới gần gũi, vui vẻ bạn nhé.
Rủ anh em họ hàng chơi lô tô, cá ngựa, bầu cua… cũng là kỷ niệm khó quên mỗi dịp Tết đến xuân về. À, được thức canh bánh chưng, đi xem bắn pháo hoa và đón Giao thừa là điều mình nhớ nhất mỗi khi về quê ăn Tết.
Mình thích ra sân ngồi bên nồi bánh hơn là ở trong nhà, đơn giản vì ngoài đó ấm (Tết ở Đà Lạt lạnh lắm). Còn ở Sài Gòn chắc chắn hàng xóm sẽ càm ràm vì khói bay ngập ngụa khi nồi bánh còn đang nấu dở.
Dù đón Tết ở đâu và bận rộn như thế nào thì bạn cũng nên dành thời gian riêng cho gia đình nhỏ của mình. Cái gọi là “Tết sum vầy” chưa bao giờ dễ dàng và đơn giản tới vậy.
Dù ở đâu, Tết có nhau là đủ.
HỨA MINH ĐĂNG (Lớp 9/2 Trường THCS Nguyễn Văn Bé, quận Bình Thạnh)
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận