Teen Thái Lan chọn học tiếng Việt, muốn sang Việt Nam du lịch, làm việc

Thứ sáu, 10/10/2025 19:07 (GMT+7)

Giữa nhiều ngôn ngữ, nhiều teen Trường Trung học Thực hành đại học Srinakharinwirot (Thái Lan) chọn học tiếng Việt.

Teen Thái Lan chọn học tiếng Việt, muốn sang Việt Nam du lịch, làm việc- Ảnh 1.

Cậu bạn Thanatchat Siriphunwattana - Ảnh: NVCC

Giọng nói người Việt rất dễ thương

"Xin chào thầy!", câu chào ấy vang lên đầy thân thương mỗi khi thầy Narin đi ngang sân trường. Thanatchat ríu rít gọi với theo, cười tít mắt, dù chưa chắc đã nhớ hết bài tập về nhà. Thanatchat là học sinh Thái Lan đang học thêm môn tiếng Việt với thầy giáo Narin Vongdao.

Thanatchat Siriphunwattana là học sinh lớp 12 AE (English - Asean Languages Major, học sinh được lựa chọn học tiếng Anh, cộng với một ngôn ngữ tự chọn là Việt Nam, Lào hoặc Myanmar) của Trường Trung học Thực hành đại học Srinakharinwirot (cơ sở Prasarnmit) ở thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Thanatchat Siriphunwattana dành tình cảm đặc biệt cho tiếng Việt, từ lớp 10 đến nay, cậu bạn đã dành ba năm gắn bó với tiếng Việt.

Teen Thái Lan chọn học tiếng Việt, muốn sang Việt Nam du lịch, làm việc- Ảnh 2.

Lớp 12 AE thầy Narin chủ nhiệm có12 học sinh đang học tiếng Việt -Ảnh: NVCC

“Mình rất thích giọng nói của người Việt Nam”, Thanatchat nói với vẻ nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Cậu bạn chia sẻ rằng tiếng Việt có âm điệu và sự tinh tế rất đặc trưng, điều này khiến cậu yêu thích và tò mò muốn tìm hiểu sâu hơn.

Dù chưa từng đặt chân đến Việt Nam, Thanatchat đã có cơ hội làm quen với văn hóa Việt qua các bài học trên lớp.

Trong đó, điều để lại ấn tượng sâu sắc nhất với cậu là múa rối nước, một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống.

“Thầy cô có dạy về chủ đề này, mình thấy rất thú vị, thực sự muốn được xem tận mắt”, Thanatchat nói.

Thanatchat học tiếng Việt 8 giờ mỗi tuần, bao gồm thời gian học trên lớp và tự học, cậu bạn đánh giá môn học này “hơi khó”. 

Với cậu bạn, phần khó nhất không phải là đọc, mà là dịch tiếng Việt sang tiếng Thái, điều ấy đòi hỏi không chỉ hiểu mặt chữ, mà còn phải biết ngữ cảnh và văn hóa.

Thanatchat hiện cũng học thêm tiếng Anh ở lớp học thêm, nhưng tiếng Việt vẫn là một trong những môn học cậu yêu thích nhất.

“Mình muốn du lịch Việt Nam, thử các món ăn Việt và xem múa rối nước thật ngoài đời”, Thanatchat bày tỏ.

Nữ sinh Thái Lan gieo mầm mơ ước từ thanh điệu Việt

Trong danh sách những ngôn ngữ phổ biến mà học sinh ở Trường Trung học Thực hành đại học Srinakharinwirot (cơ sở Prasarnmit) có thể lựa chọn như Nhật, Hàn, Trung hay Pháp, tiếng Việt tuy không quá phổ biến nhưng lại khiến Lanlalin Maranate, học sinh lớp 12 AE, lựa chọn theo học suốt ba năm qua.

Teen Thái Lan chọn học tiếng Việt, muốn sang Việt Nam du lịch, làm việc- Ảnh 3.

Cô bạn Lanlalin Maranate đã có 3 năm học tiếng Việt - Ảnh: NVCC

“Tiếng Việt là ngôn ngữ rất đặc biệt. Không nhiều học sinh Thái theo học nên mình muốn thử thách bản thân với điều gì đó mới mẻ và khác biệt”, Lanlalin chia sẻ. Cô bạn không chỉ bị thu hút bởi tính độc đáo của tiếng Việt mà còn nhìn thấy cơ hội tương lai từ ngôn ngữ này.

“Việt Nam và Thái Lan có mối quan hệ văn hóa và kinh tế rất gắn bó. Mình tin việc học tiếng Việt sẽ có ích lâu dài, biết đâu mình sẽ sang Việt Nam học đại học, làm việc”, Lanlalin tâm sự.

Từ mục đích ban đầu, Lanlalin dần bị tiếng Việt cuốn hút theo cách cảm tính hơn: qua các buổi học, những lần gặp từ mới lạ, hay cảm giác “thành công nhỏ” khi đọc hiểu dòng chú thích trong một video mạng xã hội.

Dù chưa từng đến Việt Nam, Lanlalin đã dành nhiều thời gian khám phá đất nước này qua hình ảnh, video du lịch. “Việt Nam thật sự đẹp. Mình rất muốn được đến Bà Nà Hills”, Lanlalin nói.

Với cô bạn, tiếng Việt không dễ. Thách thức lớn nhất là phát âm và nghe - hiểu, đặc biệt vì thanh điệu phức tạp, người bản xứ nói rất nhanh. Dù vậy, Lanlalin không nản lòng.

“Mình học tiếng Việt hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi 90 phút và tận dụng cơ hội sử dụng tiếng Việt khi thấy các biển hiệu, thực đơn hay bài đăng mạng xã hội.

“Cảm giác khi mình hiểu được điều gì đó bằng tiếng Việt thật sự rất vui. Mình muốn có một người bạn Việt Nam để trò chuyện trao đổi suy nghĩ và văn hóa”, Lanlalin chia sẻ.

Trong danh sách những điều yêu thích liên quan đến Việt Nam của Lanlalin có món phở. “Mình luôn gọi món này mỗi lần đến nhà hàng Việt ở Thái. Quán mình thích nhất là Krua Saigon RY Restaurant ở TP.Rayong”, Lanlalin chia sẻ. Và dĩ nhiên, còn có bài nhạc Việt khiến cô bạn “nghiện” là See tình.

Với Lanlalin, tiếng Việt không chỉ là môn học, mà là cánh cửa mở ra cả một thế giới mới lạ, khó, nhưng đầy cảm hứng và hy vọng.

Hơn 10 năm có Việt Nam trong tim

Là người truyền lửa, dẫn dắt Thanatchat, Lanlalin học tiếng Việt, thầy chủ nhiệm Narin từng có hành trình hơn 10 năm gắn bó với tiếng Việt và Việt Nam, trước khi về Thái dạy học.

Năm 2012, thầy Narin từng thi đại học vào ngành ngôn ngữ Trung, nhưng không đậu. Cái “duyên” đưa thầy vào ngành ngôn ngữ Việt Nam, ban đầu là lựa chọn bất đắc dĩ.

Sau đó, thầy Narin chẳng ngờ, càng học càng thấy hay. Sau 4 tháng đầu học tiếng Việt, vào kỳ nghỉ giữa kỳ năm nhất đại học, thầy Narin quyết định sang Việt Nam một mình.

Đó là lần đầu tiên thầy Narin ra nước ngoài và đi máy bay. Không ở khách sạn hay theo tour, thầy Narin xin ở nhờ nhà một người bạn Việt quen qua Facebook, lúc đó đang là sinh viên. Sống trong môi trường mới, khiến thầy Narin phải thường xuyên nghe, nói tiếng Việt.

Teen Thái Lan chọn học tiếng Việt, muốn sang Việt Nam du lịch, làm việc- Ảnh 5.

Thầy Narin đã du lịch qua 26 tỉnh, thành ở Việt Nam - Ảnh: NVCC

Năm 2015, thầy sang học trao đổi 1 năm tại Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Sau khi tốt nghiệp, thầy Narin làm việc cho một công ty Thái Lan tại Việt Nam, thường được điều động đến các chi nhánh ở nhiều tỉnh thành khác nhau, nhưng ở lâu nhất là tại TP.HCM và TP.Hà Nội.

Tính đến nay, thầy đã đi đến hơn 26 tỉnh thành ở Việt Nam (số lượng được tính sau khi sáp nhập).

Trở về Thái Lan làm việc vào năm 2024, thầy tiếp tục học cao học ngành sư phạm và đang giảng dạy môn tiếng Việt tại Trường Trung học Thực hành đại học Srinakharinwirot (cơ sở Prasarnmit).

Trường đưa tiếng Việt vào giảng dạy từ năm 2018, như một ngoại ngữ bên cạnh tiếng Nhật, Hàn, Trung và Pháp. Học sinh lớp 8 sẽ học tiếng Việt một học kỳ, mỗi tuần 45 phút và nếu yêu thích, có thể chọn học chuyên sâu ở bậc THPT. Lớp 10 và 11 học 4 giờ 30 phút/ tuần, còn học sinh lớp 12 là 3 giờ/ tuần.

Thầy Narin chia sẻ: “Tiếng Việt khó nhất là phát âm. Một số phụ âm, thanh điệu khác hoàn toàn với tiếng Thái, nên học sinh rất dễ nhầm như dấu “ngã”, “nặng”... Mình thường phải dành nhiều thời gian luyện phát âm cho học sinh bằng bài tập cụ thể”.

Ngoài giờ học, học sinh thường chạy đến chào thầy bằng tiếng Việt. Thầy khuyến khích bằng cách cộng thêm điểm, tạo không khí thân thiện, vui vẻ.

Với thầy Narin, việc dạy tiếng Việt không chỉ để học sinh giao tiếp tốt, mà quan trọng hơn là giúp các bạn có cái nhìn tích cực về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam, điều mà thầy đã cảm nhận bằng chính trải nghiệm sống của mình suốt hơn 10 năm qua.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: