Teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng tham quan địa chỉ đỏ

Thứ ba, 25/03/2025 21:33 (GMT+7)

Những ngày gần đây, tập thể các lớp tại Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thường xuyên tổ chức đến thăm bảo tàng, di tích lịch sử tại TP.HCM.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng tham quan địa chỉ đỏ- Ảnh 1.

Lớp 10A7, Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đến tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Đây là chương trình Địa chỉ đỏ do Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3) phát động, giúp các bạn học sinh đến gần hơn với những giá trị văn hóa, lịch sử và xã hội trong tháng 3 này.

Đối tượng tham gia chương trình là học sinh khối 10 và 11. Mỗi lớp có thể đăng ký tham quan các bảo tàng, di tích lịch sử hoặc mái ấm tình thương... 

Lớp 10A7 đã chọn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh làm điểm tham quan. Ngày thứ bảy 22-3 vừa qua, cả lớp đã có hành trình kéo dài khoảng 2 tiếng tìm hiểu bảo tàng.

Bạn Nguyễn Thu Nguyệt Anh (lớp 10A7) chia sẻ: “Tụi mình chọn bảo tàng vì muốn hiểu hơn về lịch sử Việt Nam. Đọc trong sách có thể nắm kiến thức, nhưng khi tận mắt quan sát những hình ảnh, hiện vật, chúng mình mới cảm nhận được rõ ràng sự tàn khốc của chiến tranh và trân trọng hòa bình hơn”.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng tham quan địa chỉ đỏ- Ảnh 2.

Bạn Nguyệt Anh (thứ 3 từ trái qua) và các bạn lớp 10A7 tại bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Không chỉ riêng 10A7, nhiều lớp khác cũng chọn những điểm đến ý nghĩa như Dinh Độc Lập, Làng trẻ em SOS… Mỗi địa điểm đều mang lại những góc nhìn đặc biệt, giúp học sinh mở rộng hiểu biết về xã hội và những giá trị nhân văn.

30 học sinh lớp 10A2 đã chọn tham quan Dinh Độc Lập. Bạn Châu Vĩnh Phong (lớp 10A2) hào hứng kể: “Chuyến đi đã mang lại cho mình những trải nghiệm sâu sắc và đáng nhớ. Được tận mắt chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo của Dinh".

Sau khi tham quan các phòng làm việc còn được bảo tồn nguyên trạng, những hiện vật lịch sử như xe tăng 843, máy bay F5E..., Phong nói càng thêm tự hào về ý chí kiên cường và trí tuệ của thế hệ trước khi đánh giặc.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai cùng tham quan địa chỉ đỏ- Ảnh 3.

Teen Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai say xưa xem tư liệu lịch sử - Ảnh: HOÀI THƯƠNG

Tập thể lớp 10A13 đã lựa chọn đến Phở Bình, nơi từng là Sở chỉ huy tiền phương Phân khu 6 trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Bạn Âu Tú Vy (lớp 10A13) cho biết: “Phở Bình là một địa điểm lịch sử ít người biết. Nếu không có chương trình, mình đã không hề biết đến nơi này. Chuyến đi giúp mình hiểu rõ hơn về sự đấu tranh anh dũng của cha ông”.

Sau chuyến đi, bạn Lê Uyên Lam (10A7) cảm nhận sâu sắc hơn về những mất mát, hy sinh mà đất nước đã trải qua.

Đặc biệt, tham gia chương trình còn giúp các bạn tích lũy điểm rèn luyện - một hình thức đánh giá mới, khuyến khích học sinh chủ động tham gia các hoạt động thực tiễn.

Cô Mai Thị Thiện (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A7) nói: “Đây là một chương trình giáo dục về các giá trị truyền thống và lịch sử. Trước đây, học sinh thường có ít cơ hội để tiếp cận những địa điểm lịch sử như thế này, nên đây thực sự là dịp quan trọng để các bạn có thể học hỏi và cảm nhận nhiều hơn”.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: