Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt

Thứ sáu, 14/11/2025 21:32 (GMT+7)

Ngày 14-11, cuộc thi nhảy flashmob được học trò Trường THPT Lý Thường Kiệt (xã Đông Thạnh, TP.HCM) đầu tư công phu, chuyên nghiệp.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 1.

Giáo viên chủ nhiệm xuất hiện trong tiết mục của các bạn lớp 12A2 - Ảnh: THẢO NGỌC

Học trò Trường THPT Lý Thường Kiệt hóa xe tăng, tạo hình ngôi sao, sóng biển 

Cuộc thi nhảy flashmob thuộc chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 của Trường THPT Lý Thường Kiệt. Được tổ chức định kỳ hằng năm, cuộc thi là một trong những sự kiện được học sinh mong chờ và yêu thích tại trường.

Năm nay, cuộc thi flashmob được tổ chức vào giờ ra chơi sáng và chiều trong 3 ngày 12, 13 và 14-11. Trong đó, mỗi ngày thi tương ứng với một khối lớp, mỗi khối lớp lại có hai bài nhảy cố định. 

Đây  là điều đặc biệt của cuộc thi. Điều này đòi hỏi các lớp phải có sự sáng tạo, triển khai bài nhảy sao cho có điểm nhấn khi diễn chung một bài hát.

Đối với khối 12, hai đề bài của các bạn là bài hát Rừng vàng biển bạcNhững ngôi sao xa xôi. Từ chủ đề của bài hát, các lớp không ngừng biến tấu trang phục, đạo cụ, phần hóa trang gương mặt, động tác nhảy, đội hình sao cho thật độc đáo và bắt mắt.

Bên cạnh đó, do khuôn viên trường có thể quan sát bao quát từ trên cao, các lớp đã tận dụng triệt để các đường dây di chuyển đội hình để tạo nên hình ảnh ngôi sao, tên lớp,... có thể nhìn rõ khi đứng từ trên các hành lang lớp học.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 3.
Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 4.

Phần thi Rừng vàng biển bạc của 12A3 có sự xuất hiện của cô chủ nhiệm - Ảnh: THẢO NGỌC

Dự thi buổi sáng với bài hát Rừng vàng biển bạc, lớp 12A3 chọn trang phục với tông xanh dương tượng trưng cho màu của biển. 

Theo bạn Phan Minh Thiện (lớp 12A3), lớp mong muốn qua các động tác như tạo hình sóng biển, điệu nhảy vươn mình,... để truyền tải thông điệp về bảo vệ tài nguyên rừng và biển ở nước ta.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 5.

Trang phục nổi bật của 12A5 - Ảnh: THẢO NGỌC

Còn trong phần thi buổi chiều với bài hát Những ngôi sao xa xôi, lớp 12A5 đeo trên người ngôi sao vàng tượng trưng cho ngôi sao trên Quốc kỳ, cho hy vọng, hoài bão của tuổi trẻ. Áo lớp màu đỏ vừa thể hiện sự đồng lòng mà còn là màu sắc của thanh xuân rực rỡ, cháy bỏng như ngọn lửa.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 6.
Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 7.
Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 8.

Đội hình và mô hình xe tăng của 12A9 nhìn từ trên cao - Ảnh: THẢO NGỌC

Lớp 12A9 khiến toàn trường bất ngờ với màn biến hóa trang phục xuất thần,  tái hiện hình ảnh xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập trong phần thi buổi chiều. 

Bạn Hồ Anh Tuấn, lớp trưởng của 12A9, cũng là người điều khiển xe tăng bật mí, chiếc xe tăng được nhóm thực hiện thủ công từ giấy các tông, que kem và gia cố bằng kẽm và ống nước.

Lớp cũng quyết định thuê biên đạo cho bài nhảy. Khi nhận được tràng vỗ tay tán thưởng của khán giả, lớp vô cùng tự hào vì đã nỗ lực trong quá trình tập luyện vừa qua.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 9.
Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 10.
Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 11.
Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 12.

Hình ảnh của một số tiết mục khác trong ngày 14-11 - Ảnh: THẢO NGỌC

Thầy cô cùng học sinh mang đến những bài nhảy 'có một không hai'

Ở một số đội thi, thầy cô chủ nhiệm xuất hiện trong các cảnh kết hoặc tham gia nhảy ở một số phân đoạn. Nhiều thầy cô diện trang phục đồng bộ với học sinh, nhiệt tình thực hiện các động tác nhảy. 

Sự đồng hành này là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp các đội thi càng thêm sung sức và thể hiện hết mình.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 13.

Cô Nhã An và đội hình kết của 12A6 - Ảnh: THẢO NGỌC

Xuất hiện cùng học trò 12A6 trong phần cuối bài nhảy, cô Đỗ Phan Nhã An (giáo viên chủ nhiệm) cảm thấy vui và tự hào vì lớp đã hoàn thành bài thi. 

"Một số bạn dù đau chân không thể nhảy nhưng cũng xuất hiện cùng với cô khiến cho bài nhảy của lớp thêm trọn vẹn hơn", cô Nhã An cho biết.

Theo sát học trò trong quá trình tập luyện, cô An nhận thấy các bạn phát huy tinh thần đoàn kết, có nhiều cơ hội thấu hiểu nhau hơn.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp 12A8 và 12A7 góp mặt trong phần thi của lớp - Ảnh: THẢO NGỌC

Thầy Phạm Văn Thỏa (Phó hiệu trưởng Trường THPT Lý Thường Kiệt) chúc mừng các đội thi sau khi các bạn hoàn thành bài nhảy. 

Thầy Thỏa cho biết, các đội thi của 3 khối đều đầu tư cho tiết mục, từ trang phục đến động tác, nghiêm túc, quyết tâm khi đến với cuộc thi.

Thầy cô ‘vui hết mình’, nhảy flashmob cùng teen Trường THPT Lý Thường Kiệt - Ảnh 17.

Thầy Phạm Văn Thỏa (đứng) chụp ảnh kỷ niệm cùng 12A4 - Ảnh: THẢO NGỌC

Hình ảnh các tiết mục của khối 10 và 11 trong ngày 12 và 13-11 - Ảnh: CÂU LẠC BỘ COLOR LIFE TEAM - LTK PHOTO & MEDIA CLUB

"Qua cuộc thi flashmob, nhà trường mong muốn nâng cao tinh thần đoàn kết, tính sáng tạo, cùng với đó là thúc đẩy sự cố gắng, chiến đấu hết mình vì chiến thắng chung. 

Đây là bài học cần thiết đối với các em trong thời gian còn học ở trường, cũng là nền tảng quan trọng cho hành trình sau này khi ra trường", thầy Thỏa chia sẻ.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM ban hành bộ tiêu chí Trường học hạnh phúc với 3 nhóm tiêu chuẩn về con người; dạy học và hoạt động giáo dục; môi trường.

    Trong đó, nhóm tiêu chuẩn về con người gồm 6 tiêu chí; nhóm tiêu chuẩn về dạy học và hoạt động giáo dục có 8 tiêu chí và nhóm tiêu chuẩn về môi trường có 4 tiêu chí.

    Xem thêm

    Đáp án: