Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Minh họa: KHẢ PHONG
Thiên An là cô bé nhỏ nhắn chừng sáu tuổi, xinh xắn với nụ cười tươi đầy rạng rỡ trong xóm tôi. Mọi người xung quanh đều quý mến em vì không chỉ có tính cách gần gũi thân thiện, một phần cũng là thương cho số phận của em. Rồi một tình bạn diệu kỳ đã nở hoa với cô bé ấy.
An sinh ra không giống những đứa trẻ lành lặn khác, em đã không thể nhìn thấy được ánh sáng khi vừa chào đời vì đôi mắt không còn khả năng thị lực. May mắn thay em nhận được nhiều sự quan tâm từ gia đình, người thân trong những ngày đầu khôn lớn mà không có đôi mắt.
Trong khi đó tại khoa điều trị ung thư, một cô gái trẻ tuổi có tên là Ngọc Anh, cô gái đang phải chật vật với căn bệnh của mình ở giai đoạn cuối và còn phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm trong quá trình điều trị ung thư. Đáng buồn thay cô gái trẻ lại không được may mắn như Thiên An, ngày còn bé cô là trẻ mồ côi vì cha mẹ cô mất trong vụ tai nạn xe năm cô vừa lên 10 tuổi, cô về ở với họ hàng một thời gian cho đến khi họ hàng gửi cô vào nhà tình thương năm 12 tuổi. Trong lúc tuyệt vọng nhất vì bệnh tật vô tình chị gặp được cô bé nhỏ đi lạc, đứa trẻ đang loay hoay sợ sệt bám vào vách tường trên hành lang, chị Anh lại gần hỏi cô bé ấy, giọng ân cần:
- Em bị lạc mẹ hả?
Nghe có người hỏi mình, cô bé lúng túng trả lời một cách lễ phép:
- Dạ, vừa nãy em đã không còn nghe tiếng mẹ ở quanh đây, mẹ đi đâu mất rồi ạ?
Chị Ngọc Anh nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của An rồi dắt em đi tìm mẹ. Cứ như vậy, hai người cùng nhau đi từ hành lang này đến hành lang khác hỏi mẹ cho em gái nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, bé An có thể cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay đầy ống tiêm của chị Ngọc Anh đang nắm chặt tay mình.
Đến khoa Nội, một người phụ nữ chạy tới gọi tên Thiên An và ôm lấy con mình, có vẻ mẹ của em đã rất xót ruột. Mẹ cô bé cảm ơn chị Anh vì đã giúp con mình. Đó là lần tình cờ gặp gỡ phải chăng đã có duyên giữa cô bé và chị gái. Em gái nhỏ vì biết ơn chị Anh nên đã chủ động hỏi thăm Ngọc Anh mỗi lúc có dịp đến bệnh viện. Nhờ đó, em biết chị ấy cũng là một trong những bệnh nhân mắc phải bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến em không khỏi xót xa.
Minh họa: KHẢ PHONG
Từ hôm ấy, ngày nào em cũng xin mẹ cho vào thăm chị Ngọc Anh đang điều trị. Cô bé coi chị như một người bạn thân và luôn tâm sự với chị những điều đẹp đẽ trong cuộc sống dù em không thể nhìn thấy. Căn phòng điều trị vốn âm trầm và đơn độc khi chỉ có Ngọc Anh, giờ đây có thêm bé An khiến căn phòng dần trở nên gần gũi và ấm áp. Hai con người khác nhau về tính cách, tuổi tác và số phận nhưng lại đồng cảnh ngộ khiến hai người vốn xa lạ như chị Anh và bé An lại trở nên vô cùng thân thiết.
Một tình bạn diệu kỳ đã vô tình nảy nở từ lần đầu gặp gỡ. Sợ người bạn lớn của mình phải ra đi, đôi lúc bé An buồn bã hỏi thăm sức khỏe chị một cách lo lắng, nhưng chị vẫn hay nói mình không sao. Cho đến khi biết mình sẽ không qua khỏi, chị cố gắng gượng đến những ngày tháng cuối cùng để được bên cạnh An. Trước khi mất, chị tình nguyện hiến giác mạc cho bé An để người bạn nhỏ của mình có thể nhìn thấy được ánh sáng hy vọng cuộc đời. Khi biết sự thật, Thiên An chạy ngay đến bên giường bệnh của người mà mình quý trọng hỏi với giọng run run:
- Chị gạt em, chị nói là chị không sao mà?
An đau lòng khôn xiết nức nở khóc đỏ cả mắt, còn chị Ngọc Anh thấy vẻ trách móc đau lòng của em mình mỉm cười. Có lẽ, lúc gặp bé An, chị đã không muốn chết nữa nhưng nghĩ tới cái chết sẽ đón chị đi vào một mai, chị sợ mình sẽ không được nhìn thấy cuộc đời tươi đẹp này thêm lần nào nữa nên chị đã gửi gắm đôi mắt mình cho bé Thiên An:
- Chị muốn mình được sống một lần nữa bằng đôi mắt của em.
Thời gian sau, Thiên An có thể nhìn thấy và trưởng thành hơn nhờ đôi mắt của mình.
Như một bông hoa nở rộ trong nắng ấm cô đơn, như một con cá nhỏ bé bơi lẻ loi trong đại dương sâu thẳm. Nhưng Thiên An lớn lên và mạnh mẽ, vì em biết trên đời luôn có những điều diệu kỳ chờ đợi phía trước. Như tình bạn kỳ diệu giữa cô bé khiếm thị và cô gái mắc ung thư gan giai đoạn cuối, như hai chú cá nhỏ bé thỏa sức vùng vẫy ở đại dương sâu thẳm của mình.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận