Truyện ngắn dự thi viết Tình bạn diệu kỳ: Linh

Thứ sáu, 26/01/2024 08:35 (GMT+7)

Đây là tác phẩm tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm học 2023 - 2024 với chủ đề Tình bạn diệu kỳ của độc giả báo Khăn Quàng Đỏ.

Gửi bạn Trịnh Phương Linh

Tôi hay gọi là Linh.

Nhưng trước khi bắt đầu chơi với Linh, đối với tôi mà nói nó là một người lạnh lùng, ít khi nói chuyện, ít khi cùng tôi đọc một quyển truyện thú vị hay cùng nhau ngồi trò chuyện ríu rít mỗi khi thầy cô vắng mặt nơi bục giảng. 

Tôi biết, đó chỉ là bề mặt của Linh, nó có rất nhiều người bạn khác, thân hơn tôi, quý hơn tôi, như Quỳnh, Thùy Dương hay Trí “còi”.

Truyện ngắn dự thi viết Tình bạn diệu kỳ: Linh- Ảnh 1.

Minh họa: KHẢ PHONG

Sáng hôm đó, vào cái thời điểm sa sút về học tập của tôi, cô Hiền nói trước mặt cả lớp:

- Kiệt với Khang mà nói chuyện, ảnh hưởng tới lớp thế là không được rồi! Công Kiệt chuyển chỗ qua ngồi với Phương Linh cho cô!

Trong khi Linh thì cố nặn một nụ cười méo mó (chắc nó buồn cô lắm lắm!) thì tôi chết điếng tại chỗ. Nhưng tôi vẫn còn tỉnh, tôi cố vớt vát dù biết đó là lời dối trá vô vọng:

- Thôi cô, con đang tiến bộ rồi mà!

- Không được, qua bạn Linh để bạn kèm môn yếu đi chứ không thì lại… - cô Hiền bỏ dở lời nói.

Nói thật với các bạn, tôi và Linh hồi đó xung khắc với nhau như nước với lửa, khó gần với nhau. Nhiều lần tôi muốn bắt chuyện với Linh, nhưng có khi, câu bắt chuyện của tôi lại là chủ đề để nó, Trí và những đứa khác ríu rít với nhau, để mặc tôi ngồi buồn bã nhìn tụi nó vui cười. 

Đôi khi nhìn nó nói chuyện với đứa khác, tôi thèm được như tụi bạn của Linh nhưng lại không thể tìm cách mở đầu cho tình bạn của chúng tôi.

*

Nhưng rồi, như ai đó đã nói “Không có ai là kẻ thù vĩnh viễn” (nói kẻ thù thì hơi quá nhỉ?). Tới một ngày nọ, nó bắt đầu nhờ vả tôi:

- Kiệt ơi!

- Có chuyện gì vậy?

- Mày cạy giùm tao vết bút xóa được không?

Nó nói mà nó lại cười khiến tôi ngạc

nhiên vô cùng.

- Ừ, ừ, được!

Nói đoạn tôi lôi chiếc ê-ke ra:

- Cái này sẽ hữu ích.

Trong khi tôi cạy, mồ hôi trên áo tôi bắt đầu túa ra. Không phải mệt.

Thứ nhất là vì mới ra chơi vào. Thứ hai là tại sao lâu nay Linh chẳng cười với mình lấy một cái, sao hôm nay nó lạ thế nhỉ.

Như đoán được ý trong đầu tôi (hay do tôi đoán mò), nó hỏi:

- Mày muốn chơi với tao hả?

Tôi bỗng nhiên chột dạ. Đúng là tôi muốn chơi với nó thật, nhưng Linh hỏi quá bất ngờ, tôi chưa hiểu đầu đuôi ất giáp gì. Trước đây để trút những buồn bực, tôi thường ghi vào nhật ký những suy nghĩ của mình.

Không lẽ nào!? Tôi ngạc nhiên:

- Mày xem nhật ký của tao hả?

- Đâu, tao chỉ đoán vậy thôi! - Giọng Linh cười nhưng thật như đếm.

Như người trên mây, tôi đáp gọn lỏn:

- Ừ!

Từ đó, tình bạn tụi tôi bắt đầu. 

*

Tôi và Linh nói chuyện với nhau nhiều hơn, cùng đọc những cuốn sách thú vị, chỉ bài, buổi trưa cùng với Trí ăn cơm chung một bàn. Tôi dần nhận ra Linh rất cởi mở và vui tính. 

Chính nó đã giúp tôi sửa cái tính “bẩn” của mình, giúp tôi tiến bộ trong học tập. Những tưởng chỗ ngồi đã cố định đến cuối năm, ngờ đâu chỉ vì một trò chơi nhỏ, tôi một bàn, Linh một bàn.

Hôm đó, vào một ngày không đẹp trời lắm. Tôi nảy ra một trò chơi:

- Tụi mình chơi tù xì đập tay đi!

- Ừ, hay đó! - Linh hưởng ứng.

Thì đó, tụi tôi nô đùa, tù tì, đập tay, tay đứa nào cũng đỏ lơ đỏ lưỡng. Trò chơi chỉ kết thúc khi cô Hiền bất ngờ nhìn tụi tôi:

- Kiệt với Trí ngồi qua tổ 2!

Chỉ 7 chữ thôi nhưng tôi có cảm giác chung quanh trở nên đen ngòm dù chỉ mới 5 giờ chiều.

Giận dỗi, mệt mỏi, buồn bã, chán nản, chúng như hòa quyện lại khiến tôi rơi vào sự trống vắng và vô vọng. Nhưng dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vui khi đã được nói chuyện, cùng nhau tiến bộ trong học tập với Linh. 

Tôi mong một ngày nào đó, tôi sẽ lại được ngồi cạnh Linh, nhìn nó cười, nhìn nó mân mê những quyển sách và lại cùng nó ăn túi bánh tôi mang theo. Tôi sẽ luôn giúp đỡ nó khi nó cần, an ủi khi nó buồn và giải đáp những câu hỏi của nó.

Cảm ơn mày nhiều lắm, Linh!

NGUYỄN CÔNG GIA KIỆT (Lớp 7/5 Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp)

Mời bạn tham gia Hội thi sáng tác chủ đề Tình bạn diệu kỳ

‘Tình bạn diệu kỳ’ là chủ đề Hội thi sáng tác văn dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm học 2023 – 2024. Thân mời đội viên, học sinh cùng các tập thể liên đội tham gia!

Hội đồng Đội TP.HCM phối hợp cùng báo Tuổi Trẻ và Nhà Thiếu nhi TP.HCM tổ chức Hội thi Sáng tác văn học dành cho đội viên, học sinh lần 7 năm học 2023 - 2024, chủ đề 'Tình bạn diệu kỳ'. Hội thi chính thức phát động từ ngày 15-11.

Mời các bạn có tác phẩm dự thi đã được đăng báo đến tòa soạn lãnh nhuận bút. Gọi điện thoại số (028) 38297817 để được hướng dẫn cách thức lãnh nhuận bút nha bạn!

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: