Bài tham dự sân chơi viết Chuyến xe mùa xuân: Ngả màu xuân

Thứ năm, 19/02/2026 10:00 (GMT+7)

Mời bạn đọc tản văn Ngả màu xuân tham dự sân chơi viết Chuyến xe mùa xuân của tác giả Bình An.

Ngả màu xuân - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: ĐẶNG HỒNG THẮM

Càng nhiều cái Tết, lòng tôi đựng càng nhiều lo sợ. Lạ nhỉ. Mùa xuân là mùa trổ ra biết bao hạt mầm xanh mơn mởn, tại sao lại lo sợ?

Nhưng dòng thời gian cứ chảy xiết, buộc tôi phải học cách chấp nhận xuân không thể xanh mãi.

Cách đây vài ngày, sức khỏe của ngoại tôi đột ngột diễn biến xấu. Tôi phải chui tọt vào góc khuất nào đó trong nhà và khóc cho đến rát buốt đôi mắt mỗi khi nghe thấy tiếng “thương” yếu ớt của ngoại cất lên.

May mắn là sức khỏe của ngoại giờ đã ổn định và có thể đón Tết cùng con cháu. Nhưng khi nhớ lại lát cắt khoảnh khắc trên, thật lòng tôi chỉ muốn phá tan quy luật sinh - lão - bệnh - tử để được đón nhiều cái Tết bên ngoại hơn, để được nghe tiếng “thương” của ngoại lâu hơn.

Sau cái Tết năm nay, tôi đến gần hơn với thế giới của người lớn. Thước phim kỷ niệm về “những ngày còn xanh” chiếu lại trong tâm trí của tôi như muốn tiếp thêm năng lượng để tôi tiếp tục hành trình của mình.

Qua hơn hai mươi cái Tết, tôi còn may mắn chán. Bởi gia đình, những người bạn từ phổ thông đến đại học và các cô giáo vẫn đang dõi theo từng bước chân non nớt của tôi.

Tôi chỉ sợ khi mùa xuân ngả màu, những người tôi thương yêu sẽ hóa thành chiếc lá vàng hoàn thành vòng sinh mệnh của mình bất cứ lúc nào, kể cả lúc tôi chưa sẵn sàng đón nhận. Khi ấy tôi cũng chẳng còn là tôi nữa.

Vì vậy, ngay khi xuân vẫn chưa ngả màu, tôi sẽ trân trọng từng khoảnh khắc bên những người tôi thương. Tôi sẽ không còn đắm mãi trong bể tiêu cực và sống chậm lại. Những dòng thơ tôi viết cách đây vài tuần, có thể xem như lời nhắn gửi cho năm mới:

“Xuôi chiều gió đầu năm

Chiếc lá bay

Trút tất cả vết hằn thuở còn xanh” .

BÌNH AN

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: