Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh

Thứ hai, 22/09/2025 13:36 (GMT+7)

Sáng 22-9, tại Trường tiểu học Trần Văn Danh, buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đã diễn ra theo cách rất đặc biệt, khiến ai chứng kiến cũng xúc động.

Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh 1.

Anh Đặng Hoàng Khoa (Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Phó chủ nhiệm Quỹ Khuyến học WESET - Công ty TNHH WESET English Center) trao Học bổng vì tương lai Việt Nam cho học sinh Trường tiểu học Trần Văn Danh sáng 22-9 - Ảnh: MAI TRÚC

Niềm động viên từ Học bổng Vì tương lai Việt Nam

Sáng nay 22-9, tại Trường tiểu học Trần Văn Danh (xã Đông Thạnh, TP.HCM) diễn ra buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam thật khác với thường lệ.

Thời tiết không thuận lợi trong sáng đầu tuần khiến học sinh toàn trường không thể xuống sân sinh hoạt ngoài trời như kế hoạch. Tuy vậy, cơn mưa rả rích cũng không ngăn được bước chân của đại diện Công ty TNHH WESET English Center và Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (Báo Tuổi Trẻ) đến trao quà cho những bạn nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt.

Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh 2.

Đại diện WESET và anh Trần Văn Tuyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Phát hành, Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ, bìa phải) chụp ảnh lưu niệm cùng thầy Nguyễn Đức Tài (Hiệu trưởng nhà trường, thứ năm từ phải qua), các thầy cô và 5 bạn nhỏ Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh: MAI TRÚC

Năm gương mặt được chọn trao học bổng lần này gồm: em Tô Thị Ánh Dương (lớp 1G), em Phan Ngọc Mỹ Hân (lớp 2P), em Lê Minh Khang (lớp 3H), em Kiều Huỳnh Nhã Phương (lớp 4I) và em Nguyễn Phúc Toàn (lớp 5I).

Còn nhỏ tuổi, nhưng mỗi bạn nhỏ đều có hoàn cảnh riêng nhiều mất mát, thiệt thòi. Nhưng tất cả đều có chung một khát vọng bỏng cháy: được tiếp tục cắp sách đến trường.

Bên trong khu vực sảnh Trường tiểu học Trần Văn Danh, buổi trao học bổng diễn ra trong không khí ấm áp với sự hiện diện của ban giám hiệu, thầy cô chủ nhiệm cùng đại diện đơn vị tổ chức, tài trợ.

Lần lượt 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cô giáo chủ nhiệm ân cần dẫn từ lớp xuống để nhận quà. Không có tiếng reo hò rộn rã và tràng vỗ tay chúc mừng của hàng trăm bạn bè, nhưng thay vào đó là ánh mắt dõi theo trìu mến và niềm xúc động lặng lẽ từ phía thầy cô.

Mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng được anh Đặng Hoàng Khoa (Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Phó chủ nhiệm Quỹ Khuyến học WESET - Công ty TNHH WESET English Center) và anh Trần Văn Tuyên (Trưởng Phòng Kinh doanh Phát hành, Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ) trao tận tay các em như một lời động viên, nguồn tiếp sức để mỗi bạn nhỏ mạnh mẽ và vững vàng hơn trên hành trình học tập.

Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh 3.

Phúc Toàn (ở giữa) cùng bà nội và anh trai Nguyễn Hoàng Phúc bán nước sâm dạo ở chợ Đông Thạnh (xã Đông Thạnh, TP.HCM) mỗi buổi chiều sau khi tan học - Ảnh: MAI TRÚC

Em Nguyễn Phúc Toàn (lớp 5I) hiện sống trong căn phòng trọ chật hẹp cùng bà nội, mẹ, anh trai và em trai. Khi nhận học bổng, em không giấu nổi niềm vui.

Toàn hồn nhiên khoe với Mực Tím: "Em sẽ đưa hết số tiền cho bà nội. Bình thường đi học về, em phụ bà đi bán nước sâm. Từ năm lớp 3 em đã phụ rồi. Em chỉ mong bà đỡ cực và anh em em được đi học đầy đủ".

Toàn kể thêm, sáng nay em thấp thỏm vì trời mưa, sợ cô chú không kịp đến trao quà. Khi phần học bổng được trao tận tay, gương mặt cậu học trò nhỏ ánh lên niềm vui.

Còn em Tô Thị Ánh Dương (lớp 1G) - cô học trò nhỏ tuổi nhất trong 5 em nhận Học bổng Vì tương lai Việt Nam sáng nay - lại khiến nhiều người chạnh lòng.

Dương ngây thơ kể mẹ đã bỏ đi, em sống cùng ba làm nghề shipper và bà nội tần tảo may đồ nuôi 3 anh chị em đang tuổi đi học.

Khi được trao học bổng, Dương rụt rè ôm chặt phần quà vào ngực, lí nhí thổ lộ: "Cô giáo nói chăm ngoan học giỏi sẽ được nhận quà đem về cho ba với bà nội. Vậy em sẽ ráng học giỏi hơn nữa!".

Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh 5.

Hai em Ánh Dương (bên trái) và Nhã Phương - Ảnh: MAI TRÚC

Trong khi đó, em Kiều Huỳnh Nhã Phương (lớp 4I) suýt bật khóc khi tâm sự hoàn cảnh gia đình.

"Ba em mất rồi, mẹ bị bệnh tâm thần nên chỉ ở nhà. Em còn có hai chị. Ngoại nói tiền học là ngoại đi mượn người ta, có tiền sẽ trả. Hôm nay em về đưa tiền cho ngoại trả bớt, em sẽ cố gắng học giỏi để ngoại vui!", Phương nói bằng giọng nhỏ nhẹ nhưng rắn rỏi.

Sự đồng hành bền bỉ với giáo dục

Chứng kiến các em nhận học bổng, thầy Nguyễn Đức Tài (Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Danh) không giấu được sự xúc động: "Làm công tác quản lý, tôi luôn trăn trở về những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dõi theo từng trường hợp để tìm cách hỗ trợ.

Học bổng hôm nay là nguồn động viên vô cùng quý giá, giúp các em cảm nhận được tình yêu thương từ thầy cô và xã hội, để rồi thêm nghị lực vươn lên trong học tập.

Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm của Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ và Công ty TNHH WESET English Center. Đây là nghĩa cử nhân văn, gieo niềm tin và hy vọng vào con đường học vấn của các em".

Trong lúc chia sẻ, thầy Tài đã rơi nước mắt khi nhắc đến những mảnh đời nhỏ bé đầy nghị lực.

Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh 6.

Luôn đau đáu với những học trò có hoàn cảnh khó khăn, thầy Nguyễn Đức Tài (Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Văn Danh) xúc động khi biết tin Học bổng Vì tương lai Việt Nam ghé thăm trường - Ảnh: MAI TRÚC

Anh Đặng Hoàng Khoa (Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Phó chủ nhiệm Quỹ Khuyến học WESET) bày tỏ: "Một phần lợi nhuận kinh doanh của WESET luôn được dành cho quỹ khuyến học để đồng hành với giáo dục. Chúng tôi vinh dự khi được tận tay trao những suất học bổng này, mong món quà nhỏ giúp các em có thêm niềm tin và động lực đến trường".

Buổi trao Học bổng Vì tương lai Việt Nam đặc biệt tại Trường tiểu học Trần Văn Danh - Ảnh 7.

Anh Đặng Hoàng Khoa và thầy Hiệu trưởng Nguyễn Đức Tài phấn khởi, xúc động sau khi các món quà tinh thần được trao đến tay 5 học trò nhỏ - Ảnh: MAI TRÚC

Anh Khoa cũng bày tỏ sự trân trọng đến nỗ lực của thầy cô Trường tiểu học Trần Văn Danh.

"Qua trao đổi với Ban giám hiệu, tôi được biết điều kiện phụ huynh và học sinh còn nhiều khó khăn, nhưng nhà trường vẫn tạo dựng môi trường học tập sạch sẽ, khang trang, nền nếp. Các em được học tập, rèn luyện và phát triển trong một không gian công bằng, an toàn, lành mạnh và chan chứa yêu thương", anh nói thêm.

Quỹ Học bổng Vì tương lai Việt Nam do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ - Báo Tuổi Trẻ sáng lập từ năm 1995, nhằm đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên con đường học tập.

Gần 30 năm qua, quỹ đã tiếp sức cho nhiều thế hệ học trò, trong đó không ít em trưởng thành, trở thành công dân thành đạt và cống hiến cho xã hội.

Từ nhiều năm nay, chương trình được phối hợp thực hiện bởi Công ty TNHH WESET English Center, mỗi năm trao tặng hàng trăm suất học bổng đến học sinh ở TP.HCM và các tỉnh, thành trên cả nước.

Sau đợt trao học bổng dành cho khối tiểu học vào tháng 4 vừa qua, chương trình tiếp tục được khởi động trong năm học mới với các buổi giao lưu và trao tặng diễn ra từ tháng 9 này.

Báo Tuổi Trẻ xin trân trọng cảm ơn Công ty TNHH WESET English Center đã đồng hành với chương trình.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: