Học bổng Vì tương lai Việt Nam: Ước mơ thoát nghèo của Tuyên

Thứ ba, 21/05/2024 21:01 (GMT+7)

Khi đến Trường THPT Đắk Mai để gặp bạn Nông Văn Tuyên (lớp 12A2, Trường THCS & THPT Đắk Mai, huyện Bù Gia Mập) thì tôi hơi bất ngờ: Tuyên nhìn nhỏ hơn tuổi, cao chưa tới 1m60. Tuyên khá nhát và ít chịu tiếp xúc với người lạ, chỉ hỏi gì nói đó một cách cầm chừng.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam: Ước mơ thoát nghèo của Tuyên- Ảnh 1.

Bạn Nông Văn Tuyên bên góc học tập của mình - Ảnh: VIỆT HÙNG

Nhưng bên trong vóc dáng nhỏ bé ấy là một sự quyết tâm cao độ, như lời bạn Nông Văn Tuyên chia sẻ: mình phải cố gắng học, cố gắng thoát nghèo để lo cho bà nội…

1. Bố Tuyên bỏ đi từ khi bạn học lớp 6. Tuyên sống với bà nội trong căn nhà bố mẹ để lại sau khi hai người ly hôn. Nhà nhỏ, lợp mái tôn, nóng hầm hập. Lối vào nhà Tuyên là con đường nhỏ đất đỏ, gồ ghề, đắp tạm bợ.

“Lúc bố bỏ đi mình sốc lắm, gần như rơi vào trầm cảm và đã nghĩ đến chuyện bỏ học. Cũng may có thầy cô và các bạn trong lớp động viên nhiều mình mới tiếp tục học đến lớp 12. Bố lên thành phố làm việc, hiếm khi liên lạc với mình.

Lâu lâu bố mới về nhưng cũng không có tiền chu cấp cho hai bà cháu, nhiều khi bà còn vét hết số tiền ít ỏi được địa phương trợ cấp đưa cho bố. Nhà đã nghèo lại càng thêm túng quẫn” - Tuyên kể, mắt ngân ngấn nước.

Mọi việc sinh hoạt, ăn uống của Tuyên và bà nội đều trông cậy vào người bác cả - anh trai của bố. Bác cho gì ăn đó.

“Bà mình lớn tuổi rồi, không ăn được nhiều món lạ, chỉ có thịt heo bằm ăn quanh năm suốt tháng. Có bao nhiêu thịt bằm mình để dành hết cho bà, mình ăn cơm trắng với nước mắm cũng được” - Tuyên chỉ vào khẩu phần ăn trưa của hai bà cháu, trong đó có tầm 2-3 viên thịt bằm chưng cà chua để sẵn, thêm một quả trứng luộc. Vậy là hôm nay, bữa cơm của Tuyên “thịnh soạn” hơn mọi lần rồi.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam: Ước mơ thoát nghèo của Tuyên- Ảnh 3.

Chiếc ghế này đã bị gãy một bên lưng nhưng Tuyên vẫn không bỏ đi vì bạn nói “còn dùng được” - Ảnh: VIỆT HÙNG

2. “Mình từng bị một công ty đa cấp dụ dỗ và lừa tiền”. Tôi hơi sững người khi nghe Tuyên “vào đề” câu chuyện đi làm của bạn.

Hè năm ngoái, khi mới 17 tuổi, Tuyên và một người bạn quyết định khăn gói lên TP.HCM tìm việc làm. Thông qua công ty môi giới, Tuyên được giới thiệu làm việc bán hàng, rồi từ đây, bạn lại được giới thiệu tiếp để làm bảo vệ cho một kho chứa hàng.

“Lần đó bác cả gom góp cho mình được 1 triệu rưỡi, mình mất tong 600.000 đồng phí dịch vụ môi giới cho công ty giới thiệu việc làm. Còn 900.000 đồng mình phải ăn uống tằn tiện trong vòng 1 tháng sống tại TP.HCM. Một ngày mình làm 12 tiếng, ngủ tại kho hàng, ăn uống thì tự cân đối, kẹt lắm thì theo mọi người đi lấy cơm từ thiện. Sau một tháng làm việc, mình để dành được vài triệu đồng, coi như chi phí đem về lo cho bà nội, đóng tiền học trước khi bắt đầu năm học 12” - Tuyên cho biết.

Không chỉ bị dụ dỗ và lừa tiền bởi công ty đa cấp giới thiệu việc làm, Tuyên còn bị những thanh niên sống gần nhà... dụ dỗ sử dụng chất gây nghiện.

“Mấy anh đó cũng buồn chuyện gia đình, có cuộc sống không mấy khá giả nên họ rủ mình “chơi” thử, bảo đảm sẽ “quên đời, quên buồn”. Mình từ chối hết, mình không muốn dính vào những thứ độc hại đó. Mình khó khăn thì phải phấn đấu tìm cách thoát nghèo, chứ không phải chịu đựng, đi tìm một cảm giác ảo ảnh để quên. Vả lại mình còn nhiều thứ phải lo, lo cho bà nội, lo tiền học năm cuối cấp, lo sức khỏe cho mình. Mình mà có gì làm sao bà nội sống nổi?” - Tuyên tâm sự.

Học bổng Vì tương lai Việt Nam: Ước mơ thoát nghèo của Tuyên- Ảnh 4.

Đường vào nhà Tuyên là một lối đất đỏ gồ ghề, dựng tạm bợ, đi không khéo rất dễ bị té - Ảnh: VIỆT HÙNG

3. Tuyên nói, ước mơ của bạn là thi vào một trường quân đội hay an ninh. Chỗ Tuyên ở là nơi giáp với biên giới.

“Mình thích trở thành công an hay một anh lính biên phòng, vừa có thể sống gần bà nội, vừa giúp giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Mình biết, điểm yếu của mình là vẫn còn nhát lắm, nhưng với mục tiêu rõ ràng như vậy, mình sẽ quyết tâm khắc phục, giống như mình đã từng vượt qua trầm cảm khi bố bỏ mình mà đi lúc trước vậy”.

Có tiếp xúc với Tuyên, bạn sẽ thấy anh bạn này có một sự quyết tâm khá cao. Lần đầu gặp tôi, Tuyên là cậu bé nhút nhát, mau nước mắt. Nhưng trong buổi lễ trao học bổng vào ngày 19-4 tại Thành phố Đồng Xoài vừa qua, Tuyên gần như thay đổi hoàn toàn.

Bạn nhanh nhạy, tự tin hơn, xung phong lên sân khấu kể lại câu chuyện của mình. Nhìn cách Tuyên ứng xử, tôi tin bạn sẽ thực hiện được ước mơ vào một ngày không xa...

Thầy Vũ Ngọc Sinh - Hiệu trưởng Trường THCS & THPT Đắk Mai:

Nỗ lực vượt khó của em Tuyên đã lan tỏa cảm xúc tích cực

Học bổng Vì tương lai Việt Nam: Ước mơ thoát nghèo của Tuyên- Ảnh 5.

Ảnh: VIỆT HÙNG

Trường THCS & THPT Đắk Mai nằm trong vùng kinh tế khó khăn của tỉnh Bình Phước. Sự phấn đấu vượt khó của em Tuyên đã lan tỏa cảm xúc tích cực đến nhiều em học sinh trong trường. Ngoài giờ học, Tuyên không nề hà bất cứ công việc gì, từ bón phân, cạo mủ cao su, lượm điều, hái tiêu... em đều làm hết miễn sao có tiền lo cho bà nội.

Nhiều em có hoàn cảnh như Tuyên rất dễ sa ngã, nhưng Tuyên thì không. Nhà trường cũng cố gắng động viên em ấy, tạo điều kiện cho em có môi trường học thoải mái nhất.

Hành trình học bổng Vì tương lai Việt Nam được khởi động từ năm 1995. Năm 2024, quỹ trao tặng 200 suất cho học sinh vượt khó học tốt ở 5 tỉnh: Thanh Hóa, Gia Lai, Bình Phước, An Giang, Kiên Giang. Mỗi suất học bổng được trao trị giá 5 triệu đồng.

Ngày 19-4 vừa qua, tại hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Thành phố Đồng Xoài, bạn Nông Văn Tuyên là 1 trong 40 học sinh tỉnh Bình Phước được nhận học bổng.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: