Thứ sáu, 19/04/2024 07:56 (GMT+7)

Hôm nay, lúc 14h ngày 19-4, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP Đồng Xoài (Bình Phước) sẽ diễn ra chương trình trao tặng học bổng Vì tương lai Việt Nam.

Hôm nay, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với teen Bình Phước- Ảnh 1.

Diễm Huỳnh và bà nội trong gian nhà giữa (phía trước nhà cũng là kho chứa đồ). Bạn là một trong 40 teen Bình Phước nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2024 - Ảnh: VIỆT HÙNG.

Chương trình trao 40 suất học học bổng Vì tương lai Việt Nam dành tặng học trò Bình Phước do ấn phẩm Mực Tím (báo Tuổi Trẻ) phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Bình Phước tổ chức.

Ngoài học bổng, chương trình còn trao tặng phần quà của các Mạnh Thường Quân, giao lưu với các gương mặt học sinh tiêu biểu.

Trong số đó có bạn Vũ Thị Diễm Huỳnh (lớp 12C1 Trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước), cô bạn đang bắt đầu hành trình thực hiện ước mơ của mình từ căn nhà kho được cho ở tạm.

Chỉ vào đống đồ ngổn ngang phía sau nhà, bà Phan Ánh Nguyệt (bà nội của bạn Vũ Thị Diễm Huỳnh) phân bua với nhóm phóng viên Mực Tím: “Mấy cô chú thông cảm nha, đây là nhà kho để đồ nên nó hơi chật, cô chú lên phía trên ngồi cho tiện”.

18 tuổi, 12 năm chăm ba nằm một chỗ...

Rồi bà bắt đầu câu chuyện kể về đứa cháu hiếu thảo:

18 tháng tuổi bị mẹ bỏ, trả con bé về cho ba và bà nội nuôi. Năm con nhỏ 6 tuổi thì ba nó - con trai duy nhất của tui - bị tai biến, nằm một chỗ không làm được gì hết.

Nó còn nhỏ xíu đã biết nấu cơm, đút cho ba ăn, phụ bà thay đồ cho ba. Hoàn cảnh khổ quá, đâu có cái gì là của mình đâu chú. Nhà thì ở nhờ trong nhà kho của người ta, trước ở bên kia kìa, mới bị đuổi phải dời qua đây.

Giờ kho này chủ mới mua rồi, không biết cho ở đến khi nào thì dọn. Cái bóng đèn này, cái bàn học của nó toàn đồ mấy cô mấy chú trong xóm cho không đó.

Vậy mà con nhỏ học giỏi lắm, giấy khen quá trời. Mấy đứa bạn cứ đến đây rủ nó đi chơi mà nó từ chối hết.

Hôm nay, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với teen Bình Phước- Ảnh 2.

Chiếc bàn học này đã gắn bó với Diễm Huỳnh từ năm lớp 1. Nó cũ đến mức bạn không dám “dời” đi vì khi đụng vô, mọi thứ sẽ “gãy đổ” hết - Ảnh: VIỆT HÙNG.

Ba nó nằm liệt 12 năm là đúng 12 năm nó lo cho ba nó. Ngày nào cũng 5h sáng là dậy, nấu cơm, pha sữa, đút sữa, thay đồ cho ba xong hết nó mới thay đồ đi học.

Tui còn nhớ hôm sinh nhật nó, bạn bè đến rủ đi ăn nó nhất quyết không đi, nó ở nhà, lấy điện thoại ra chụp hình với ba. Nó nói được ôm ba chụp hình như vậy là món quà lớn nhất rồi...

Vì ba nó bị liệt, vệ sinh cá nhân tại chỗ nên hai bà cháu phải mua tã để thay, mỗi bịch tã hơn 300 ngàn đồng. Biết tốn tiền vậy nó cứ nhịn ăn sáng, để dành tiền mua tã cho ba.

Bữa đôi dép nó bị đứt, nó cột hai tà áo dài lại, đi bộ chân không từ trường về nhà. Mấy hôm sau thấy tui mua đôi dép mới, nó “nhằn” tui quá trời: “Nội mua chi phí tiền quá, tiền đó để mua tã cho ba, con còn mấy đôi dép cũ đi được rồi”.

Tháng 2 vừa rồi ba nó mất, nó nói giờ còn mình nội thôi đó, nội phải thiệt khỏe thì con mới yên tâm đi học...”.

Mình chỉ mong nội khỏe mạnh thôi!

Đó là lời tâm sự của Diễm Huỳnh khi được phóng viên Mực Tím hỏi về ước mơ của bạn. Hôm phóng viên Mực Tím đến nhà Huỳnh, mới hay hôm trước là tròn 49 ngày ba bạn mất...

Nghe câu chuyện mà bà nội kể, Huỳnh có buồn hay giận mẹ không?

Mình không giận gì mẹ, ký ức về mẹ của mình không nhiều, chắc mẹ cũng có nỗi khổ riêng. Mong ước bây giờ của mình là bà nội phải thiệt khỏe, mình còn trẻ sao cũng được. Giờ mình chỉ còn có nội thôi, mà nội cứ đi làm miết...

Hôm nay, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với teen Bình Phước- Ảnh 4.

Vì nhà quá chật nên Diễm Huỳnh phải rửa chén ngoài sân - Ảnh: VIỆT HÙNG.

Bà nội Huỳnh vẫn là lao động chính trong nhà?

Đúng rồi, từ khi ba bệnh, một mình nội đi làm, 1 - 2 giờ sáng nội phải dậy đi phụ người ta nấu tiệc cưới, có khi đến 7 - 8 giờ tối mới về, mỗi ngày như vậy được khoảng 200 ngàn đồng.

Ngoài suất học bổng Vì tương lai Việt Nam trị giá 5 triệu đồng, bạn Diễm Huỳnh còn nhận được sự ủng hộ trực tiếp từ cô Thúy Hằng (Hà Nội) 10 triệu đồng, anh Nguyễn Anh Tài (TP.HCM) 1,5 triệu đồng.

Mình xót lắm, nhưng nội không cho mình làm gì hết, nội chỉ để mình chăm sóc cho ba.

Lúc rảnh, có mấy chú thợ ở nhà trước nhờ mình giặt đồ. Mấy chú cho bao nhiêu thì cho. Mình phải cố gắng học thật giỏi, trường có suất học bổng nào là mình phấn đấu xin nhận, coi như thêm tiền phụ nội mua tã, mua sữa cho ba...

Ước mơ sau này của Huỳnh là gì?

Trước mắt mình phải thi đậu tốt nghiệp, nếu có điều kiện mình sẽ thi tiếp lên đại học. Đậu đại học, có thể mình sẽ cùng nội lên thành phố thuê một phòng trọ thiệt rẻ, rồi mình đi làm thêm, bưng bê quán ăn hay bán vé số gì đó.

Hai bà cháu mình sống chật chội quen rồi, chỉ cần có chỗ trú mưa trú nắng là được...

Cám ơn Huỳnh!

Khởi động Hành trình trao tặng 200 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam

Bình Phước là điểm dừng chân đầu tiên của hành trình trao tặng 200 suất học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2024 của Mực Tím. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng do Công ty cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ.

Hôm nay, học bổng Vì tương lai Việt Nam đến với teen Bình Phước- Ảnh 5.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: