img

Ngày 17-1, tại Trường THPT Trung Phú (xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) diễn ra vòng chung kết Ngày hội Văn học và Cuộc sống năm 2026.

Tại khu vực sảnh, hình ảnh "ông đồ" Huỳnh Gia Bảo (lớp 12XH2) và "bà đồ" Nguyễn Thị Thanh Nhàn (12TN12) luôn tay mài mực, tặng chữ cho bạn bè đã trở thành tâm điểm chú ý.

Cách đó không xa, khu vực gieo quẻ, cây ước nguyện và giàn tâm thư luôn chật kín học sinh đến tham quan, trải nghiệm và lưu giữ những khoảnh khắc check-in ấn tượng.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 1.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 2.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 3.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 4.

Gian hàng ông đồ, gieo quẻ, gửi gắm tâm thư được nhiều teen quan tâm, yêu thích

Dọc khu vực hành lang dẫn ra sân khấu chính, những bức tranh minh họa tác phẩm văn học được trưng bày khéo léo như một lời chào mời "du khách" bước vào thế giới của trí tưởng tượng.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 5.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 6.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 7.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 8.

Hai bạn Như Quỳnh (phía ngoài) và Yến Nhi (cùng lớp 12TN5) xem tranh minh họa tác phẩm văn học bạn bè thực hiện

Trong không khí hào hứng đó, phát biểu khai mạc ngày hội, thầy Lê Đức Chinh (Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường) đã bày tỏ niềm tự hào và gửi gắm những lời động viên chân thành đến học trò: "Thầy cô ghi nhận những nỗ lực sáng tạo và tinh thần đoàn kết đáng khen của các em trong suốt nhiều tuần qua.

Dù kết quả đội thi của lớp cao hay thấp, nhà trường luôn trân trọng những chiêm nghiệm cá nhân và cách các em tự tin thể hiện những gì thầy cô đã truyền đạt".

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 9.

Thầy Hiệu trưởng bày tỏ niềm tự hào, gửi gắm lời chúc ngày hội diễn ra tốt đẹp sau nhiều tháng chuẩn bị

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 10.

Ngày hội có sự góp mặt của ca sĩ Quốc Đại

"Cân não" trên sân khấu hùng biện

Một trong những điểm nhấn nổi bật của ngày hội là phần chung kết cuộc thi "Hùng biện văn học" với format hoàn toàn mới. Thay vì chỉ trình bày quan điểm một chiều, các thí sinh bước vào những lượt tranh biện đối kháng, phản biện trực tiếp và ứng biến liên tục trước câu hỏi của ban giám khảo.

Từ những vấn đề quen thuộc trong đời sống học đường như nên dùng sách in hay tài liệu điện tử, đến các chủ đề mở gắn với đời sống xã hội như thiện nguyện, bảo vệ môi trường…, thí sinh đã thể hiện khả năng lập luận, tư duy phản biện và liên hệ văn học với thực tiễn.

Không khí tại khu vực cổ vũ cũng trở nên sôi nổi khi nhiều bạn chia thành team ủng hộ và team phản đối, cùng bàn luận rôm rả.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 11.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 12.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 13.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 14.

Trong khuôn khổ nội dung thi, 4 thí sinh xem tranh và trình bày quan điểm

Ở vòng chung kết, hai thí sinh xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng biến, nơi cái tôi văn học và khả năng tư duy độc lập được thể hiện rõ nét.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 15.

Quán quân Lương Kiến Văn (bên trái) và á quân Lưu Phan Minh Châu (11TN1)

Với phần thể hiện thuyết phục - cái nhìn rất sâu sắc về sự gắn kết giữa văn chương và vận mệnh xã hội, bạn Lương Kiến Văn (lớp 10XH1) đã giành ngôi quán quân cuộc thi.

Những nhân vật bước ra từ trang sách

Nếu hùng biện là sân chơi để teen nói lên suy nghĩ thì "Tái hiện tác phẩm văn học" lại là không gian để các bạn kể lại câu chuyện bằng cảm xúc và hình ảnh, thông qua 7 vở kịch do các đội thi tự dàn dựng và biểu diễn.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 16.

Tiết mục Nhật ký Đặng Thùy Trâm của tập thể 12TN2 giành giải nhất chung cuộc "Tái hiện tác phẩm văn học"

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 17.

Khán giả phấn khởi trong suốt chương trình

Khán giả vừa kịp bật cười với sự trào phúng, kệch cỡm trong Hạnh phúc của một tang gia (trích tiểu thuyết Số đỏ), ngay sau đó đã phải rơi lệ trước nỗi đau và tình cha con thiêng liêng trong trích đoạn Chiếc lược ngà (nhà văn Nguyễn Quang Sáng), hay như Ánh sáng còn lại (cảm tác từ tác phẩm Bà lão lòa, nhà văn - nhà báo Vũ Trọng Phụng) đã khắc họa chân thực kiếp người cùng khổ và sự băng hoại lương tâm trong một xã hội nghèo đói đến tàn khốc...

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 18.

Phân đoạn trong vở Ánh sáng còn lại của tập thể 11TN3

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 19.

Tình tiết "kinh điển" bé Thu trong bữa cơm với ông Sáu - tác phẩm Chiếc lược ngà

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 20.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 21.

Trích đoạn tác phẩm Tắt lửa lòng của nhà văn Nguyễn Công Hoan

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 22.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 23.

Tình tiết trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia (tiểu thuyết Số đỏ)

Đặc biệt, hình tượng liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm qua các tiết mục Ngọn lửa tuổi 20 hay Nhật ký Đặng Thùy Trâm đã được các bạn học sinh tái hiện đầy xúc động: giữa bom đạn khốc liệt và nỗi đau chiến tranh, hình ảnh nữ bác sĩ hiện lên với khí phách bất khuất cùng một tâm hồn nhân văn, cao đẹp.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 24.

Liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm trong Ngọn lửa tuổi 20 (cảm tác từ Nhật ký Đặng Thùy Trâm) của 11XH3

Bên cạnh đó, hoạt động "Hội diễn văn nghệ" với các tiết mục múa lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học, hình tượng nhân vật và chất liệu văn hóa dân gian cũng để lại nhiều ấn tượng.

Các phần trình diễn của 15 đội thi đã cho thấy sự sáng tạo, tinh thần dấn thân của học sinh Trung Phú khi tự tin đưa văn học vào nghệ thuật biểu diễn.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 25.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 26.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 27.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 28.
Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 29.

Sự đầu tư công phu với đội hình có tiết mục lên đến hơn 30 học sinh đã tạo nên những bức tranh thị giác mãn nhãn

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 30.

Thành viên lớp 11TN1 bùng nổ cảm xúc khi được xướng tên đồng hạng nhất trong hoạt động "Hội diễn văn nghệ"

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 31.

Cô Nguyễn Thị Bạc (Phó hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú, bên trái) và cô Trần Thị Thu (Tổ trưởng Tổ Ngữ văn nhà trường) chụp ảnh với "bác sĩ Đặng Thùy Trâm" của lớp 11TN1

Những "nhịp cầu" nối dài giá trị cũ

Để có được một buổi sáng bùng nổ, tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Trung Phú đã trải qua một hành trình dài từ cuối tháng 11-2025.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 32.

Random dance sôi động kết lại ngày hội

Theo cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền (Giáo viên Ngữ văn nhà trường, thành viên Ban Tổ chức), cái tên "Văn học và Cuộc sống" chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 33.

Thầy cô và học sinh Trường THPT Trung Phú tại Ngày hội Văn học và cuộc sống

Cô Tuyền tâm sự: "Văn học không chỉ tồn tại trong những trang sách, nó là một phần của cuộc đời thực. Trong một thế giới mà công nghệ và trí tuệ nhân tạo đang chiếm ưu thế, những rung cảm từ ngôn từ vẫn cần được khơi dậy ở các em.

Sau mỗi mùa lễ hội, tôi thấy các em yêu môn văn hơn, tự tin hơn và quan trọng là ngày hội còn giúp học trò mở rộng định hướng nghề nghiệp ở nhiều lĩnh vực như MC, báo chí, truyền thông... Những bạn còn đang mông lung sẽ thấy văn chương không hề mơ hồ mà cực kỳ thực tế".

Điều khiến thầy cô cảm thấy ấm lòng nhất chính là sự dấn thân của học sinh: các bạn tự tay dàn dựng video, tập kịch, tranh luận về từng từ khóa.

"Các em được sống trong những kỷ niệm đẹp của thời niên thiếu, rèn được kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy sáng tạo - ‘vốn liếng’ quan trọng sẽ theo các em suốt hành trình sau khi rời ghế nhà trường", cô Tuyền chia sẻ thêm.

Giữ vai trò MC ngày hội, bạn Bùi Gia Hân (lớp 11XH1) hào hứng: "Không khí hôm nay quá náo nhiệt! Để chuẩn bị, mình phải tập đọc kịch bản rất nhiều, làm sao để giọng đọc truyền tải đúng tâm huyết mà các lớp gửi gắm trong mỗi tiết mục".

Khi học trò đưa văn học ‘bước’ ra khỏi trang sách - Ảnh 34.

Bạn Gia Hân

Gia Hân thừa nhận, chính ngày hội đã giúp bạn "làm mới" lại góc nhìn về văn học Việt Nam.

"Có những tác phẩm kinh điển như Tắt lửa lòng với câu chuyện của Lan và Điệp, lứa tuổi tụi mình rất hiếm khi nghe hay xem. Nhưng nhờ các bạn tái hiện trên sân khấu theo cách rất riêng, mình mới thấy văn học nước mình tuyệt vời đến thế.

Ngày hội giống như nhịp cầu nối dài những giá trị cũ mà tụi mình đôi khi bỏ quên, khiến mọi người muốn tìm hiểu và tìm đọc nhiều hơn", bạn thổ lộ.

MAI TRÚC
VƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Truyện ngắn Mực Tím: Tự mình... thất tình

    Thời gian đó, Lâm Trà vừa biết ơn vừa áy náy. Vì nếu không có Hạ Oanh kè kè bên cạnh, chắc Trà đã trôi tuột vào cái hố thất tình vô hình mà chỉ có mấy đứa mới lớn mới hiểu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Sân khấu của cậu, sân khấu của mình

    Hình như Long rất vui và hạnh phúc khi được hát, dù chỉ là trong một quán cà phê bé nằm trong con ngõ nhỏ. Nụ cười rộng tới mang tai của anh chàng đã cho nó biết điều đó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Truyện ngắn Mực Tím: Ly cà phê muối

    Ngọc tung tăng chạy về phía chàng trai kia. Hai người họ chào nhau, chàng trai vén tóc cho Ngọc một cách tự nhiên. Hùng nhìn cảnh ấy, nghe trong lồng ngực có tiếng gì đó vỡ vụn, khe khẽ thôi, như tiếng đá tan trong ly cà phê đã cạn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Truyện ngắn Mực Tím: Quý cô cộc cằn

    Tôi đã định nói ra lòng mình với Hân. Nhưng cũng như Hân vừa bỏ lỡ thời khắc thêm đường vào món mứt, dường như tôi cũng bỏ lỡ thời khắc thổ lộ tình cảm.

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Thầy trò Trường THPT Trung Phú ‘mở tiệc’ kỷ niệm ngày đặc biệt của tháng thanh niên

    Tháng thanh niên, học sinh Trường THPT Trung Phú (TP.HCM) cháy hết mình trong ‘bữa tiệc’ sôi động với nhiều hoạt động hấp dẫn.