img

Trường THPT Trung Phú vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì

Sáng 5-9, Trường THPT Trung Phú (xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, kết hợp lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì.

Ngay từ sáng sớm, hơn 2.300 học sinh đã có mặt đông đủ, mang theo niềm háo hức bước vào năm học mới. 

Sân trường Trung Phú ngập tràn sắc trắng tinh khôi, hòa trong tiếng cười và những tràng vỗ tay giòn giã chào đón ngày khai giảng.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 1.

Teen Trường THPT Trung Phú có mặt từ sớm trong sắc đồng phục học sinh, háo hức đón chờ lễ khai giảng.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 2.

Giáo viên chụp ảnh lưu niệm trước giờ khai mạc buổi lễ.

Mở đầu buổi lễ là nghi thức đón tân học sinh khối 10. Các "tân binh" của 14 lớp 10 cùng giáo viên chủ nhiệm diễu hành một vòng quanh sân trường.

Khi mỗi lớp đi qua lễ đài, MC trang trọng giới thiệu tên giáo viên chủ nhiệm và đọc vang phương châm học tập của lớp, góp phần tạo nên bầu không khí hứng khởi, tự hào.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 3.

Nghi thức diễu hành chào đón tân học sinh khối 10 mở màn chương trình.

Sau phần nghi thức đón tân học sinh, chương trình bước vào phần lễ chính. Bà Trần Thúy Ái (phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM) công bố quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Trường THPT Trung Phú.

Trong tiếng vỗ tay vang dội, ông Đặng Minh Thông (phó bí thư Thành ủy TP.HCM) trang trọng trao Huân chương cho ban giám hiệu nhà trường.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 4.

Bà Trần Thúy Ái (phó trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ TP.HCM) công bố quyết định.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 5.

Ông Đặng Minh Thông - phó bí thư Thành ủy TP.HCM (thứ hai, từ phải qua) - trao Huân chương Lao động hạng nhì của Chủ tịch nước cho ban giám hiệu nhà trường.

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Lê Đức Chinh (hiệu trưởng Trường THPT Trung Phú) không giấu được niềm xúc động. Thầy bày tỏ: "Huân chương Lao động hạng nhì là phần thưởng cao quý ghi nhận nỗ lực bền bỉ của thầy và trò Trường THPT Trung Phú, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục phấn đấu, giữ vững và phát huy thành tích ngày một cao hơn".

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 6.

Thầy hiệu trưởng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, giáo viên, phụ huynh và nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Trung Phú.

Thầy cũng gửi lời cảm ơn đến các cấp lãnh đạo, thầy cô giáo, phụ huynh và nhiều thế hệ học sinh đã luôn đồng hành, góp sức cho sự phát triển của nhà trường, đồng thời bày tỏ kỳ vọng tập thể Trung Phú sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công trong năm học mới 2025 - 2026.

Teen rạng rỡ, tự tin trong lễ khai giảng "chưa từng có" của toàn ngành giáo dục

Trước giờ khai giảng toàn quốc, thầy trò Trường THPT Trung Phú cùng thưởng thức các tiết mục trình diễn sôi nổi. Không khí văn nghệ chào mừng đã đưa các khán giả học trò đi qua nhiều cung bậc cảm xúc. 

Mở đầu, cô Nguyễn Thị Bạc (phó hiệu trưởng nhà trường) mang đến ca khúc Áo mới Cà Mau khiến học sinh phấn khích hò reo và cổ vũ không ngừng.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 7.

Tiết mục trình diễn của cô phó hiệu trưởng khiến teen phấn khích, hò hét cổ vũ.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 8.

Giọng hát ngọt ngào nhưng cũng đầy nội lực của cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền thu hút sự tập trung thưởng thức từ học trò.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 9.

Bạn Gia Hân truyền tải lòng biết ơn và sức trẻ Trung Phú qua bài hát ca ngợi Đảng.

Tiếp nối, giọng ca ngọt ngào của cô Nguyễn Thị Mộng Tuyền (giáo viên ngữ văn) với Hà Nội mùa vắng những cơn mưa làm cả sân trường trầm trồ, lắng đọng. 

Khép lại chuỗi hoạt động nghệ thuật, bạn Gia Hân (học sinh lớp 11XH1) thể hiện ca khúc Đảng đã cho ta một mùa xuân, truyền đi tinh thần tự hào và sức trẻ rực rỡ của teen Trung Phú.

Đúng 8h sáng, học sinh Trường THPT Trung Phú cùng hơn 26 triệu học sinh, sinh viên cả nước chính thức bước vào lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc.

Đây là lần đầu tiên các trường học trên khắp cả nước chào cờ, hát Quốc ca tại cùng một thời điểm, lắng nghe diễn văn khai giảng, thư chúc mừng và những thông điệp gửi đến ngành giáo dục trong năm học mới.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 10.

Teen Trung Phú theo dõi, hòa chung niềm vui ngày tựu trường với học sinh cả nước.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 11.

Thầy và trò cùng hân hoan với dấu ấn kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục Việt Nam.

Khoảnh khắc hàng ngàn học sinh Trung Phú chăm chú dõi theo màn hình, rồi cùng hân hoan vỗ tay đã trở thành dấu ấn chưa từng có trong ngày khai trường đặc biệt kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành giáo dục Việt Nam.

Trong không khí rộn ràng, nhiều "tân binh" lớp 10 chia sẻ sự háo hức và quyết tâm khi chính thức bước vào ngôi trường mới. Còn các anh chị "tiền bối" lớp 12 lại mang tâm trạng bồi hồi, tự hào xen lẫn trăn trở trước năm học cuối cấp nhiều thử thách.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 12.

Lan Vi rạng rỡ trong ngày khai giảng cuối cấp.

Huỳnh Ngọc Lan Vi (lớp 12XH4) bày tỏ: "Đây là lần cuối mình dự lễ khai giảng ở Trung Phú, cảm giác vừa bồi hồi, xúc động, lại xen lẫn chút hồi hộp giống như trở lại ký ức ngày đầu bước vào cấp ba. 

Đặc biệt, năm nay mình còn được trải nghiệm lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc nên dấn ấn này càng thêm phần ấn tượng và ý nghĩa".

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 13.

Phương Duy biết ơn vì được học tập trong môi trường hạnh phúc, chan hòa khi đất nước độc lập, tự do.

Bạn Lê Phạm Phương Duy (lớp 12TN1) cũng xúc động: "Mình dự lễ khai trường cuối cùng của đời học sinh trong tâm thế rất vui mừng và hứng khởi. Mình thấy biết ơn khi được lớn lên trong nền hòa bình mà bao thế hệ cha anh đã gìn giữ, để chúng mình có cơ hội học tập và trưởng thành trong một môi trường hạnh phúc, chan hòa.

Tuy không có mặt trực tiếp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nhưng mình vẫn cảm nhận được niềm tự hào và sự ấm cúng khi cùng bạn bè theo dõi chương trình trực tuyến. 

Đây thật sự là trải nghiệm đáng nhớ, giúp mình ý thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân và thêm quyết tâm học tập, cống hiến trong năm học mới".

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 14.

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc và bạn cùng lớp Trương Hoàng Long.

Trong khi đó, với những "tân binh" lớp 10 như Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc (10XH2), ngày khai giảng đầu tiên ở cấp THPT mang đến nhiều cảm xúc mới mẻ. 

Bạn cho biết mình vừa bồi hồi khi bước vào môi trường mới, vừa háo hức vì được làm quen với thầy cô và bạn bè.

Đặc biệt, lần đầu tham dự lễ khai giảng trực tuyến toàn quốc, Ngọc cảm nhận rõ bầu không khí trang nghiêm và tự hào, đồng thời thấy vinh dự khi được cùng hòa chung nhịp đập với hàng triệu học sinh cả nước trong ngày hội lớn của ngành giáo dục.

Một số khoảnh khắc đẹp của thầy trò Trường THPT Trung Phú tại lễ khai giảng năm học mới sáng 5-9:

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 15.

Tập thể sư phạm Trường THPT Trung Phú chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu lãnh đạo cuối buổi lễ khai giảng đặc biệt.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 16.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 17.

Nữ sinh Trung Phú duyên dáng trong tà áo dài.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 18.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 19.

Nét tinh nghịch, tràn đầy nhiệt huyết trẻ của các nam sinh.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 20.

Cô Trần Thị Hồng Phượng (giáo viên chủ nhiệm lớp 10XH2) chụp ảnh cùng học trò dịp đầu năm học mới.

Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 21.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 22.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 23.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 24.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 25.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 26.
Teen Trường THPT Trung Phú rạng rỡ, quyết tâm trong ngày khai trường đặc biệt- Ảnh 27.

Những khoảnh khắc dễ thương của nam thanh, nữ tú Trường THPT Trung Phú.

MAI TRÚC
VƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Người đặt những viên gạch đầu tiên của ban Thiếu nhi Thành Đoàn và báo Khăn Quàng Đỏ

    Cầm tờ báo Khăn Quàng Đỏ rực rỡ sắc màu trên tay, cô Nguyễn Thị Nghĩa (bí danh Chín Ngân) khẽ mỉm cười. Ký ức về những ngày đầu gian khó, đầy thử thách đến với hoạt động Đội và làm báo thiếu nhi chợt ùa về trong cô qua từng câu chuyện.

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Truyện ngắn Mực Tím: Sát vách là idol

    Cô ấy không chỉ là bạn thân mà còn là người luôn đồng hành, cổ vũ cậu trên mọi bước đường. Và hơn nữa, Thanh Thảo còn là người mà cậu cảm mến. Mọi sự cố gắng của Duy Anh không chỉ vì chính bản thân mà còn vì người con gái trước mặt mình.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Nữ hoàng cơm tấm

    Bà Tám Thơm trong bếp nhìn ra, thấy hai đứa nhỏ ngồi rù rì rủ rỉ, bà cười tủm tỉm. Chẳng biết ngày mai họ có thành đôi thành cặp hay không, chỉ biết là quán cơm tấm Tám Thơm từ nay sẽ trở thành "cung điện" nguy nga nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Truyện ngắn Mực Tím: Đường vòng

    Có lẽ, giữa thế giới rộng lớn mênh mông, gặp được một người sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu và không hờn trách mình như chị Thư chính là món quà tuyệt vời nhất.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Truyện ngắn Mực Tím: Những lớp đá của thời gian

    Trong ba lô tôi, cục đá nhỏ nằm im, nặng vừa đủ để tôi hiểu, có những thứ mình mang theo không phải để làm hành trang mà để nhắc mình, dù đi bao xa, cũng vẫn còn một nơi để quay về.

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Truyện ngắn Mực Tím: Một đường thẳng

    Tụi mình sẽ tiếp tục hành trình với trái tim ham học hỏi và sẵn sàng đón nhận thử thách. Bởi tụi mình biết rằng, mỗi bước dù nhỏ đều đưa tụi mình tiến gần hơn tới phiên bản tốt hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chiếc nơ màu xanh

    Hôm sau, chiếc nơ trở về với chủ nhân theo cách lặng lẽ nhất: nằm im lìm trong hộc bàn ngổn ngang sách vở của Quyên. Im lìm như cách nỗi buồn gặm nhấm trái tim tôi thật lâu, thật sâu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Truyện ngắn Mực Tím: Trước nhà có cây vú sữa

    Mong sao thời gian trôi chậm lại, để những ngày bên ngoại được kéo dài ra, để kỷ niệm tôi có nơi miền quê yên bình này nhiều thêm, và cũng để gian nhà nhỏ của ngoại vơi bớt phần nào trống trải.

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Truyện ngắn Mực Tím: Hẹn ngày nắng ấm

    Nhìn qua ô cửa sổ trông ra khu vườn xanh ngăn ngắt, Ly hứa hẹn sẽ quay trở về ngắm nhìn khóm cúc sao băng nở tràn trong nắng ấm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Truyện ngắn Mực Tím: Rung rinh

    Những kỷ niệm cũng có thể mờ đi theo năm tháng. Nhưng phút rung động từng rung lên vì người ấy - sẽ còn mãi trong lòng.