img

Kỷ niệm 30 năm Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM và 26 năm trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ, phóng viên Mực Tím đã có buổi trao đổi với thầy Nguyễn Bảo Quốc – phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và cô Lâm Hồng Lãm Thúy – trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM.

- Thưa thầy, cô, năm nay, giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM tròn 30 năm tổ chức và Khăn Quàng Đỏ cũng hoàn thành năm thứ 26, việc thay đổi rõ nét trong cách ra đề, sáng tạo nội dung trên ấn phẩm Nhi Đồng, cũng như thay đổi cách tổ chức vòng chung kết trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ mang ý nghĩa như thế nào ạ?

Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM - Ảnh 1.

Thầy Nguyễn Bảo Quốc - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM - Ảnh: NGỌC THẠCH

Thầy Nguyễn Bảo Quốc: Ba mươi năm tròn của Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM cũng trùng dịp nước ta đón chào kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Với sự kiện lớn này, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM (gọi tắt là Sở - PV) đã kịp thời cho các em hóa thân thành người lính trẻ trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tiến về Sài Gòn, vào Dinh Độc Lập, tìm hiểu thêm nhiều nội dung, sự kiện liên quan.

Trong một số nội dung ở các khối lớp vòng chung kết trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM, sở cũng đưa nhiều nội dung liên quan như hành trình tìm hiểu về Bến Nhà Rồng – nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước…

Đây cũng là mong muốn của Sở trong việc gắn kết giữa nội dung học tập, năng lực của các em ở tất cả các bộ môn, gắn kết các sự kiện xã hội, giúp học sinh nâng cao tinh thần yêu nước.

Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM - Ảnh 2.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy – trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM - Ảnh: NGỌC THẠCH

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy: Có thể nói, Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ và Nhi Đồng TPHCM là sân chơi uy tín không chỉ ở TPHCM mà lan tỏa sang các tỉnh thành khác.

Điều này được minh chứng từ vòng sơ khảo đến vòng chung kết: tất cả đều có các bạn học sinh ở tỉnh tham gia nhiệt tình. Sân chơi này không chỉ của riêng học sinh mà còn dành cho các thầy cô, các bậc phụ huynh…

Đây là hình thức giáo dục mà Sở phối hợp cùng báo tuyên truyền Chương trình giáo dục phổ thông 2018, là cách mà sở hướng đến để giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá.

Sở mạnh dạn đồng hành cùng báo đổi mới cấu trúc đề, đưa ngoại ngữ vào đề thi cho khối tiểu học không chỉ tiếng Anh mà còn có tiếng Trung, tiếng Pháp.

Từng gắn bó với học sinh tiểu học ở cấp cơ sở, cho đến nay, khi thấy các bạn nhỏ xúng xính, hân hoan bước vào ngày hội chung kết, cô cảm thấy rất vui và phấn khởi.

Cô nhận thấy sự gắn kết rõ ràng giữa nhà trường – gia đình – xã hội thật sự chặt chẽ, đem lại sân chơi bổ ích cho các bạn nhỏ.

Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM - Ảnh 3.

Học sinh hào hứng tham gia đố vui tại Ngày hội chung kết Giải Lê Quý Đôn năm học 2024 - 2025 - Ảnh: VŨ

30 năm – hành trình không hề ngắn của một sân chơi đến từ thương hiệu báo cùng với sự đồng hành của Sở, được nhiều phụ huynh quan tâm, ủng hộ đã được minh chứng qua số lượng tham gia ngày càng đông đảo của học sinh từ các kỳ câu hỏi trên mặt báo đến vòng chung kết.

- Năm nay, các bạn ở khối Tiểu học đã hoàn thành chương trình GDPT 2018, đề chung kết cũng đổi mới: có phần đọc hiểu để giải quyết các vấn đề ở tất cả các môn. Đây có phải là trải nghiệm mới, nét đổi mới trong việc kiểm tra đánh giá của Sở dành cho học sinh không, thưa thầy, cô?

Thầy Nguyễn Bảo Quốc: Mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là phát huy năng lực bản thân trên cơ cở nền tảng giáo dục vững chắc. Như vậy việc vận dụng kiến thức cũng như năng lực để giải quyết vấn đề thực tiễn là mục tiêu chương trình hướng đến.

Năm nay, các bạn nhỏ ở các khối lớp – đặc biệt khối lớp 5 đã hoàn thành chương trình 5 năm theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Với mục tiêu không làm nặng nề cuộc thi mà đó là sự trải nghiệm. Thầy chúc tất cả các bạn học sinh tự tin, bản lĩnh, tiếp tục học tập, rèn luyện để tích lũy kiến thức cho bản thân, phát huy năng lực phẩm chất cá nhân trong mỗi chúng ta.
Thầy Nguyễn Bảo Quốc - phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Do vậy, Sở có sự điều chỉnh trong việc ra đề: không chỉ đơn thuần làm những câu hỏi trắc nghiệm đơn thuần mà có nhóm câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng trên cơ sở dữ liệu chung, từ đó các em phải đọc, phân tích, tìm hiểu, vận dụng các kiến thức về toán học, khoa học tự nhiên và một số kỹ năng khác để giải quyết vấn đề.

Ngày hội chung kết Giải Lê Quý Đôn năm học 2024 - 2025 - Thực hiện: HÀ LINH, VŨ, LAM THUYÊN

Qua ngày hội chung kết này, Sở cũng muốn gửi gắm thêm những đổi mới, sáng tạo trong việc ra đề, mong muốn hướng đến việc đổi mới về kiểm tra đánh giá không chỉ với học sinh mà dành cả cho giáo viên, giúp thầy cô nâng cao chất lượng giảng dạy cũng như đổi mới kiểm tra đánh giá.

Nếu xét về đổi mới trong việc ra đề thì trong suốt hành trình 30 năm của mùa Giải, đã nhiều lần Sở chủ động đưa các tình huống thực tiễn để học sinh giải quyết dù lúc đó vẫn áp dụng chương trình giáo dục trước đây.

Đặc biệt với Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng, Sở chủ động phối hợp cùng ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM – báo Tuổi Trẻ để thực hiện đổi mới việc kiểm tra, đánh giá.

Đến chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thì vấn đề này càng thúc đẩy hơn vì mục tiêu, định hướng của chương trình phù hợp với cách ra đề mới, tiệm cận với nền giáo dục của các nước tiên tiến mà chúng ta có khả năng thực hiện tốt trong quá trình các em phát triển sau này.

Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM - Ảnh 4.

Học sinh tại Ngày hội chung kết Giải Lê Quý Đôn trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM - Ảnh: VŨ

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy: Năm nay là năm đặc biệt, các bạn học sinh tiểu học của cả nước đã hoàn thành một vòng của chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Do đó, đề thi vòng chung kết trên ấn phẩm Nhi Đồng TP.HCM tập trung đánh giá năng lực phẩm chất học sinh theo định hướng, mục tiêu chương trình Giáo dục phổ thông 2018 này.

Cô xin được chia vui với 780 bạn nhỏ đến với ngày hội chung kết trên ấn phẩm Nhi Đồng TPHCM cũng như 680 bạn khối THCS đã trải nghiệm hành trình hóa thân thành Người lính trẻ trong vòng chung kết trên ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ vừa diễn ra vào sáng 11-5.

Đây không chỉ là niềm tự hào của các bạn mà còn thể hiện rõ đánh giá năng lực, sự góp sức hỗ trợ từ gia đình, nhà trường.

Sân chơi thành công với sự tham gia nhiệt tình của các bạn, sự tổ chức phối hợp chặt nhẽ, nhịp nhàng giữa Sở và báo.

Cô cảm thấy hạnh phúc với việc đồng hành chung của hai bên và vui mừng khi cả hai vòng chung kết diễn ra thành công tốt đẹp.

Cô Lâm Hồng Lãm Thúy - trưởng Phòng Giáo dục Phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM

Đề được chia làm 2 phần: phần thứ nhất các bạn sẽ thực hiện những hoạt động giáo dục đơn lập theo từng môn học và phần thứ hai, các bạn sẽ căn cứ trên ngữ liệu chung như một đoạn văn để tích hợp các môn học như Tiếng Việt, toán, lịch sử, địa lý, tự nhiên và xã hội, giáo dục địa phương… cùng các môn học, hoạt động giáo dục khác.

Hẳn sẽ có câu hỏi: Liệu có gò bó kiến thức hay không khi các bạn trả lời câu hỏi chỉ dựa trên ngữ liệu có sẵn?

Xin khẳng định rằng, với đề thi chung kết năm nay, các bạn sẽ có ngữ liệu từ bài đọc hiểu để trả lời.

Và từ ngữ liệu cho sẵn này, các thầy cô ra đề tiếp tục gợi mở cho các bạn thêm những kiến thức đã được học để từ đó bạn có thể đối chiếu so sánh với ngữ liệu có sẵn rồi tư duy, chọn lựa cho mình câu trả lời chính xác nhất.

Một bộ đề tổng hợp hết các kiến thức môn học, hoạt động giáo dục là một hướng đi mạnh dạn đổi mới của giáo dục tiểu học TPHCM nhằm đẩy mạnh việc hỗ trợ thầy cô đổi mới phương pháp dạy học. Từ đó, đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đẩy mạnh phát triển năng lực phẩm chất theo định hướng của chương trình giáo dục 2018.

Giải Lê Quý Đôn: Dấu ấn đặc biệt của ngành giáo dục TP.HCM - Ảnh 5.

Ảnh: VŨ

KIM NGÂN
NGỌC THẠCH - VŨ
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.