Nghịch cảnh là động lực để ta đi tới

Thứ tư, 19/04/2023 15:25 (GMT+7)

Đó là lời tâm tình của bạn Phạm Vĩ Khang (lớp 12A10, THPT Trần Văn Thành, An Giang) - 1 trong 105 gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của ấn phẩm Mực Tím. Liên tục nhiều tràng pháo tay đã vang lên sau những câu chuyện được kể của các gương điển hình đầy nghị lực giao lưu trong chương trình.

Khán giả hào hứng tham gia mini game trong chương trình

Những khoảnh khắc xúc động

“Nghịch cảnh” có lẽ là từ khóa được nhắc đến nhiều nhất trong buổi lễ trao học bổng. Qua một mini game với nhiều thông tin ý nghĩa, ba gương mặt điển hình giao lưu tại chương trình là Phạm Vĩ Khang (THPT Trần Văn Thành, An Giang), Nguyễn Thị Chanh Ni (THPT Hồng Ngự 3, Đồng Tháp) và Thạch Thị Sa Ka Ni Ka (THCS & THPT Thới Quản, Kiên Giang) đã tìm được từ khóa bí mật “nghịch cảnh” của ban tổ chức.

Chanh Ni được ông Phan Văn Tâm (Giám đốc Marketing Công ty cổ phần phân bón Bình Điền) tặng hoa sau phần hùng biện ấn tượng

Đặc biệt phần hùng biện của Chanh Ni khi nói lên quan điểm về nghịch cảnh đã khiến cả hội trường vang tiếng vỗ tay.

Chanh Ni chia sẻ: “Mình tin tất cả mọi người ở đây ai cũng từng trải qua khó khăn. Bản thân mình cũng vậy, ngày nhỏ chẳng ai gọi mình là Chanh Ni cả, dù mình có tên. Mọi người cứ gọi mình là “cái đứa không cha không mẹ”, mặc dù mình có đầy đủ cha mẹ chỉ vì cha mẹ mình đi làm ăn xa đến độ người ta không còn nhớ rõ mặt.

Khi mình hơn mười tuổi nhưng chỉ được học lớp hai, vì mình từ Campuchia về Việt Nam sống nên người ta cứ gọi mình là “con nhỏ ở lại lớp”. Chính những điều đó khiến mình cảm thấy đây là nghịch cảnh của cuộc đời, nó khiến mình rơi vào trầm cảm. Sau này lớn lên mình mới ổn định tinh thần hơn.

Mình nghĩ trong cuộc đời ai cũng sẽ gặp khó khăn, nhưng như vậy ta sẽ học được cách vượt khó. Mình tin rằng một ngày nào đó mình sẽ thực hiện được ước mơ và các bạn cũng vậy”.

Mẹ Vĩ Khang bật khóc trước tình cảm của con trai

Không chỉ có Chanh Ni, bạn Vỹ Khang cũng từng là nhân vật xuất hiện trên Mực Tím số 14 với bài viết Cậu bạn “nhặt chữ” từ đống ve chai. Từ nhỏ Vĩ Khang đã phải phụ bà đi bán cá bống, lớn hơn mỗi buổi tối Khang lại tranh thủ giúp mẹ phân loại ve chai để kiếm tiền đi học.

Và trong buổi lễ trao học bổng Vĩ Khang đã mời mẹ lên sân khấu, cậu bạn không ngần ngại ôm mẹ thật chặt như một lời cảm ơn. Vì gia đình còn nhiều khó khăn nhưng mẹ đã dành cho Khang mọi sự tốt đẹp nhất có thể.

“Lên lớp ba mình phải ở với nội để ba mẹ đi làm ăn xa. Được đứng ở đây ngày hôm nay mình chỉ muốn nói với các bạn rằng hãy cố gắng thật nhiều, đừng ngừng nghỉ phấn đấu cho ước mơ của mình. Thành công sẽ đến với các bạn ngay thôi. Nghịch cảnh không làm mình chùn bước mà nó là động lực để mình chạm tới thành công”, Vĩ Khang chia sẻ.

Câu chuyện của tấm gương đi trước

Huỳnh Dung (bìa trái) chia sẻ động tác tự vệ

Ngoài phần trao học bổng, các bạn nhận học bổng còn giao lưu, thể hiện năng khiếu của mình trên sân khấu. Với ngoại hình nhỏ nhắn có phần yếu đuối, ít ai biết Ngô Thị Huỳnh Dung (lớp 12A15, THPT Nguyễn Hùng Sơn, Kiên Giang) từng đạt HCV võ cổ truyền Đại hội TDTT tỉnh Kiên Giang.

Dịp này cô nàng ngẫu hứng chia sẻ nhiều tuyệt chiêu tự vệ trong trường hợp có người xấu tấn công như bị bóp cổ, nắm tóc, choàng vai... Huỳnh Dung “bật mí”: “Do thường đi học, đi làm về khuya một mình nên Dung quyết định học võ để tự vệ”.

Huỳnh Hương chia sẻ câu chuyện của mình

Sự xuất hiện của bạn Nguyễn Thị Huỳnh Hương (gương mặt nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam năm 2019) ở cuối chương trình càng là động lực để 101 bạn học sinh phấn đấu noi theo.

Huỳnh Hương hiện tại đang là sinh viên chuyên ngành Kĩ thuật Phần mềm của Trường đại học FPT (Cần Thơ), nhưng trước đó Hương từng là cô học trò nghèo chỉ biết cố gắng học thật giỏi để săn học bổng, nuôi dưỡng ước mơ đại học.

Cô bạn còn nhiều lần đăng kí thi điền kinh để có tiền thưởng mang về mua sữa cho đứa em hai tuổi. Hôm nay khi trở lại với chương trình, Huỳnh Hương đã trưởng thành hơn cùng câu chuyện truyền cảm hứng của mình: hãy cứ cố gắng học giỏi, săn học bổng và chăm chỉ trên con đường mà mình mơ ước.

Các gương nhận học bổng Vì tương lai Việt Nam của 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp đa số là teen lớp 12 và chưa đầy ba tháng nữa các bạn phải bước vào kì thi tốt nghiệp THPT, chuẩn bị vào đại học. Ngoài áp lực thời gian bài vở, nhiều bạn còn phải đối mặt nỗi lo kinh tế. Có bạn sau giờ học phải đi khuân vác, bán sữa, làm thuê… nhưng tất cả đều học giỏi.

Anh Phan Duy Bằng (Bí thư Tỉnh Đoàn An Giang) trao học bổng cho các bạn học sinh

Để vừa mưu sinh cùng gia đình vừa cố gắng học thật giỏi, các bạn luôn phải nỗ lực gấp nhiều lần. Và học bổng Vìtương lai Việt Nam (3 triệu đồng/suất) như là niềm khích lệ để các bạn tiếp tục phấn đấu cho tương lai mai sau.

Năm 2023 cũng là dịp tròn 10 năm Công ty cổ phần phân bón Bình Điền đồng hành cùng quỹ học bổng Vì tương lai Việt Nam. Từ 2013 đến nay học bổng Vì tương lai Việt Nam đã trao 4.950 suất với tổng trị giá gần 11 tỉ đồng. Học bổng chính là cầu nối giúp nhiều bạn vượt qua khó khăn, vững tin hơn trên con đường mưu cầu tri thức. Sau An Giang, Kiên Giang và Đồng Tháp, học bổng Vì tương lai Việt Nam 2023 sẽ tiếp tục ghé thăm Đồng Nai, Bình Thuận, Phú Yên, Bình Định, Đắk Lắk và Đắk Nông trong thời gian tới.

Bài - ảnh: DUY LÊ

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: