img

Lời hứa về trách nhiệm cống hiến

Để trở thành một phiên bản tự tin, đảm nhận nhiều trách nhiệm như hiện tại, bạn Mai Hải Yến (ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP.HCM, Công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2017) từng là một thiếu nhi e dè, lo sợ khi đứng trước đám đông.

Chính môi trường rèn luyện của tổ chức Đoàn - Hội - Đội thành phố đã chắp cánh, giúp bạn mạnh dạn hơn, trở thành một chỉ huy Đội giỏi tự tin, một cán bộ Đoàn năng nổ. Đặc biệt, bạn vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tuổi 18.

Trong vai trò cựu chủ tịch Hội đồng Trẻ em đầu tiên của thành phố và hiện tại là ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, ủy viên Ban Thường vụ Thành Đoàn, Hải Yến vẫn luôn dõi theo và dẫn dắt các thế hệ thiếu nhi sau này.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 1.

Mai Hải Yến (ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, ủy viên Ban Thường vụ Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Học viện Cán bộ TP.HCM - Ảnh: NVCC

“Phụ trách Câu lạc bộ chỉ huy Đội tại quận nhà, mình thường xuyên gặp gỡ để truyền đạt, hướng dẫn các em những kiến thức, kỹ năng mình đã được học.

Chính sự gắn bó này giúp mình có cơ hội truyền lửa và giữ lửa cho bản thân. Mình cũng tự hào khi nhìn thấy các em ngày càng giỏi, bản lĩnh", Hải Yến nói.

Với mong muốn trở thành một công chức trong tương lai, Hải Yến đặc biệt quan tâm đến những nhu cầu được đặt ra trong bối cảnh mới khi đất nước ta đang sắp xếp, tinh gọn bộ máy trên tinh thần Nghị quyết 18.

Là công dân trẻ của thành phố, thế hệ trẻ của đất nước, Hải Yến chia sẻ: “Mình tin chắc rằng không chỉ mình mà những bạn trẻ đều không muốn trở thành một phần “cồng kềnh” khi bộ máy đang cần tinh gọn. Mình muốn thế hệ trẻ sẽ là lực đẩy đổi mới, được tin tưởng, được thử sức, giao nhiệm vụ trọng trách,…

Để làm được điều đó, không chỉ mình mà mình nghĩ nhiều người trẻ khác đang không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thiện bản thân để biết cống hiến, lan toả những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.”

Trân trọng giá trị hòa bình

Bạn Lê Thế Bảo (21 tuổi, sinh viên Trường đại học Cảnh sát Nhân dân) đang là thành viên trong đội hình khối Nam sĩ quan Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tham gia diễu binh, diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đối với Thế Bảo, đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách to lớn. Dù phải tập luyện với cường độ cao dưới thời tiết nắng nóng nhưng không có gì có thể làm suy giảm tinh thần của những người chiến sĩ.

“Mình sẽ cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để không phụ lòng yêu thương của người dân dành cho khối phòng cháy chữa cháy nói riêng và toàn lực lượng tham gia diễu binh diễu hành nói chung”, Thế Bảo nói.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 2.

Lê Thế Bảo là cựu học sinh Trường THPT Bà Điểm - Ảnh: NVCC

Được góp mặt vào sự kiện lần này, Thế Bảo cảm thấy biết ơn sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước để chúng ta có được đất nước độc lập, tự do như ngày hôm nay.

Vì vậy, đối với Thế Bảo, đây là dịp để các bạn trẻ nhận thức rõ hơn về giá trị lịch sử đồng thời là một lời nhắc nhở thế hệ trẻ phải luôn ghi nhớ công ơn của những thế hệ đi trước.

“Thống nhất và hòa bình là một điều mà bất kỳ quốc gia nào cũng mong muốn. Đó là những yếu tố, điều kiện tiên quyết quyết định sự phát triển của một đất nước. Chúng ta có được hôm nay là một điều hết sức quý giá và phải biết trân trọng” - cậu bạn nhấn mạnh.

Cựu học sinh Trường THPT Bà Điểm (huyện Hóc Môn) còn nhắn nhủ tới các bạn học sinh, đặc biệt là những bạn có ước mơ thi vào trường công an, quân đội rằng: “Hãy luôn nhận thức rõ về tầm quan trọng của sự độc lập, hòa bình, tự do mà chúng ta đang có”.

Biết ơn vì là người Việt Nam

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều bạn trẻ đã tìm về ký ức gia đình để hiểu thêm về những năm tháng hào hùng của thế hệ đi trước.

Với chị Nguyễn Thị Minh Hoa (1996, TP.HCM), điều khiến chị luôn xúc động và biết ơn chính là cuốn nhật ký viết tay của ông nội – người chị chưa từng được gặp.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 3.

Những bài thơ, lời nhắn nhủ, dòng suy tư về lý tưởng và đất nước trong quyển nhật ký - Ảnh: NVCC

Ông nội của chị – ông Nguyễn Cao Biền – từng là sĩ quan quân đội công tác tại quân chủng Phòng không - Không quân, chuyên vẽ bản đồ đường phóng tên lửa và từng được cử sang Liên Xô tập huấn.

Ngoài chuyên môn quân sự, ông giỏi ngoại ngữ, có năng khiếu thơ ca, hội họa, thường gửi thư, ký họa về cho vợ con trong thời gian đóng quân. Cuốn nhật ký của ông ghi lại những suy tư về lý tưởng, gia đình và đất nước trong giai đoạn 1976–1977.

“Mình đã rất xúc động khi biết được sự tồn tại của cuốn nhật ký, càng xúc động hơn khi chứng kiến bà nội vừa háo hức, vừa bồi hồi ‘khoe’ nó với con cháu.

May sao khi mình thỏ thẻ ý nguyện muốn lưu giữ, bà nội đã đồng ý. Giờ thì mình cực kỳ tự hào với trọng trách ‘bảo tồn’ di sản gia đình”, chị Hoa chia sẻ.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 4.

Chân dung chị Minh Hoa - Ảnh: NVCC

Chị gọi việc kết nối với truyền thống là “cột buồm” để người trẻ neo vào giữa hành trình đi tìm bản ngã. “Những khi yếu lòng, cột buồm ấy giữ mình vững chãi. Khi đã sẵn sàng, cột buồm ấy đẩy mình vươn xa” – chị khẳng định.

“Được là cháu của ông, cũng như là thế hệ tiếp nối của những người đã hy sinh để gìn giữ hòa bình, mình thấy biết ơn và hạnh phúc”, chị Hoa nói thêm.

Với Nguyễn Quốc Thịnh (20 tuổi, Trường đại học Luật TP.HCM), niềm tự hào là người Việt Nam đến từ những điều rất đỗi đời thường.

“Thành phố mình có lúc nắng nóng, kẹt xe, mưa ngập, nhưng đi xa mới thấy thương vô cùng. Cái tình người rất Việt Nam, như cô bán cơm hỏi ‘Ăn cay được không?’, chú xe ôm dừng lại chỉ đường – là thứ làm mình thấy mình thuộc về nơi này”, bạn thổ lộ.

Với Thịnh, mỗi dịp 30-4 là một lời nhắc âm thầm, ý nghĩa. “Mình được sống bình yên là nhờ thế hệ cha ông. Với mình, sống tử tế, làm việc đàng hoàng, thương người chính là cách thế hệ trẻ báo đáp, gìn giữ đất nước. Mỗi ngày thức dậy ở Việt Nam, mình đều thấy bản thân may mắn”, Thịnh nói.

Tự tin hướng về tương lai

Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12A10, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), là đại diện tiêu biểu cho thế hệ học sinh năng động, cầu tiến của thành phố mang tên Bác.

Đạt 1520 điểm SAT, từng tham gia nhiều chương trình trao đổi học sinh quốc tế, Kiệt có dịp bước ra thế giới, từ đó càng thấm thía hơn giá trị của màu cờ sắc áo.

“Càng đi xa, mình càng nhận ra đó không chỉ là quê hương, mà còn là bản sắc, một điều giúp mình khác biệt và tự hào” - Kiệt nói.

Kiệt tự hào khi là người con của một đất nước kiên cường, từng trải qua những cuộc chiến khốc liệt để giành lại độc lập.

“Mới chỉ 50 năm sau thống nhất, đất nước mình đã thay đổi rất nhiều. Mình được sống trong hòa bình, học trong một nền giáo dục lành mạnh và điều đó càng khiến mình biết ơn công lao của các thế hệ đi trước”, bạn nói thêm.

Đó cũng là lý do Kiệt rất quan tâm đến việc học lịch sử, để hiểu sâu hơn về hành trình gian nan của dân tộc.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 6.

Nguyễn Tuấn Kiệt, học sinh lớp 12A10 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình, TP.HCM) - Ảnh: NVCC

Ngoài ra, với Kiệt, cống hiến không chỉ gói gọn trong phạm vi trong nước. Trong kỷ nguyên hội nhập, ra nước ngoài học hỏi, trở thành một công dân toàn cầu có ích cũng là một cách để bạn thể hiện trách nhiệm.

Hơn ai hết, bạn hiểu rằng mỗi thành tích của bản thân, dù nhỏ, cũng đang góp phần đại diện cho hình ảnh Việt Nam ở nước ngoài.

Kiệt chia sẻ: “Khi đạt điểm cao, mình luôn tự hào nói rằng mình là người Việt Nam và người Việt Nam thì học giỏi vậy đó”.

Hiện tại, Kiệt đang phát triển một kênh TikTok chia sẻ bí quyết học tập và hành trình thi SAT, với mong muốn truyền cảm hứng đến các bạn học sinh khác.

Khát vọng vươn mình của người trẻ

Trong những ngày tháng Tư đầy ý nghĩa này, Nguyễn Thị Cẩm Ly (bí thư chi đoàn 12A6, Trường THPT Cẩm Bình, Hà Tĩnh được vinh danh với Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025) không khỏi xúc động.

Với bạn ngày 30-4 lịch sử không chỉ là mốc son chói lọi, mà còn là ký ức thiêng liêng được khắc sâu trong tâm khảm của mỗi người Việt Nam. Đó là ngày đất nước liền một dải, Bắc – Nam sum họp trong niềm vui thống nhất sau bao năm kháng chiến trường kỳ gian khổ.

Những ngày qua, bạn có cơ hội được sống trong không khí lắng đọng và thiêng liêng của các hoạt động hướng về cội nguồn.

Từ những chuyến hành trình về nguồn, những buổi viếng nghĩa trang liệt sĩ, đến các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, hay những buổi nói chuyện truyền thống đầy xúc động – tất cả đều như những lát cắt chân thực giúp Ly đến gần hơn với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 7.

Nguyễn Thị Cẩm Ly (bí thư chi đoàn 12A6, Trường THPT Cẩm Bình, Hà Tĩnh; được vinh danh với Giải thưởng Lý Tự Trọng 2025) - Ảnh: NVCC

Trên các trang thông tin truyền thông, hình ảnh những bác cựu chiến binh khoác lại bộ quân phục đã sờn vai, kể về những năm tháng sống, chiến đấu giữa ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết, thực sự khiến bạn nghẹn ngào.

Những câu chuyện không hoa mỹ, không màu mè nhưng lại chân thực đến nhói lòng.

Càng lắng nghe, bạn càng thấm thía: hòa bình không phải điều hiển nhiên, mà là cái giá rất đắt mà cha ông ta đã trả bằng cả máu xương, nước mắt và tuổi thanh xuân.

Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, tinh thần 30-4 càng cần được gìn giữ và lan tỏa. Bởi đó chính là bản lĩnh, là khát vọng vươn lên, là ý chí không khuất phục – những giá trị cốt lõi giúp dân tộc Việt Nam tiến xa trong tương lai.

Là thế hệ trẻ, là một cán bộ Đoàn, Ly nhận thức rõ rằng mình không chỉ giữ vai trò tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thanh thiếu niên mà còn phải là người tiên phong hành động.

“Các hoạt động Đoàn – Hội – Đội, cần tổ chức nhiều sân chơi sáng tạo, gắn lịch sử với đời sống trẻ để thế hệ hôm nay không chỉ “biết ơn” mà còn “hiểu sâu” và “hành động thiết thực” để bảo vệ và phát triển đất nước.

Tự hào quá khứ – vững bước tương lai, đó là tinh thần mà mình và thế hệ trẻ luôn hướng tới”, Ly cho biết.

Người trẻ tự hào tiếp nối truyền thống, tự tin hướng tới tương lai- Ảnh 10.

Bạn Nguyễn Ngọc Thiên Kim (lớp 7/1, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) vinh dự được góp mặt trong đội hình diễu hành thiếu nhi ngày 30-4 - Ảnh: NVCC

Bạn Nguyễn Ngọc Thiên Kim (lớp 7/1, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3) vinh dự được góp mặt trong đội hình diễu hành thiếu nhi ngày 30-4.

Khoảnh khắc diễu hành trên tuyến đường Lê Duẩn (quận 1), trong sự reo hò cổ vũ của người dân hai bên đường, cảm xúc trong Kim dâng trào.

Bạn vừa hồi hộp, vừa xúc động, vừa tự hào khi được góp phần nhỏ bé vào sự kiện thiêng liêng, vào dòng chảy lịch sử hào hùng của dân tộc.

“Trong kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của tri thức, sáng tạo và hội nhập – học sinh tụi mình cần chủ động trau dồi kiến thức, kỹ năng, sống trách nhiệm và sẵn sàng cống hiến.

Đó chính là cách tụi mình tiếp nối ngọn lửa truyền thống, và góp phần xây dựng một Việt Nam phát triển, hùng cường và giàu bản sắc”, Kim chia sẻ.

ĐỖ HOÀI THƯƠNG, HÀ LINH, MAI TRÚC, LAM THUYÊN, THẢO NGỌC
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới tán cây mận đỏ

    Truyện ngắn Mực Tím: Dưới tán cây mận đỏ

    Rồi đây khi có kết quả thi, hai đứa sẽ đăng ký nguyện vọng, từng bước chuyển sang một trang mới của cuộc đời, miệt mài theo đuổi hoài bão và khát vọng vẫn hằng ấp ủ.

    Hát vang những khúc ca tự hào tại đêm gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Hát vang những khúc ca tự hào tại đêm gala Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Đêm gala âm nhạc diễn ra tối 8-6 cũng đã chính thức khép lại sự kiện Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam do Bộ Công an tổ chức.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đi qua

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa đi qua

    Như một mùa đi qua để nhường chỗ cho mùa khác đến, nỗi buồn rồi cũng sẽ đi qua, nhường chỗ cho những ngày tươi đẹp.

    1.001 khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

    1.001 khoảnh khắc đẹp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM

    Hai ngày thi tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM đã khép lại. Rất nhiều khoảnh đẹp đã được Mực Tím ghi lại.

    Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng

    Truyện ngắn Mực Tím: Có bông hoa nở giữa cánh rừng

    Và Hiếu chợt thấy từ nơi sâu thẳm của những ngõ ngách nào đó trong tâm hồn mình, một bông hoa bỗng nhiên mọc lên. Phải, giờ phút này, trong cậu cũng có một cánh rừng đang bừng sáng.

    Thi tuyển sinh lớp 10: 'Đọc kỹ đề rồi làm, ba đợi ở ngoài!'

    Thi tuyển sinh lớp 10: 'Đọc kỹ đề rồi làm, ba đợi ở ngoài!'

    Sáng 6-6, tại các điểm thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn TP.HCM, nhiều phụ huynh đưa con đến trường từ sớm, lặng lẽ dặn dò và đồng hành cùng con trong những phút quan trọng trước giờ thi.

    Đặc sắc triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Đặc sắc triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam

    Ngày 5-6, triển lãm Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam chính thức khai mạc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1).

    Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu

    Truyện ngắn Mực Tím: Giữa những điều ta yêu

    Bây giờ, tịnh không một vướng bận lắng lo nào xuất hiện tại nơi an trú của hai người trẻ luôn tha thiết với điều mình yêu.

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Truyện ngắn Mực Tím: Chủ nhân của cuốn sổ tranh

    Vậy ra không phải cô ấy không rung động, mà vì cô ấy... nhát gan. Nghĩ tới những lời xì xầm chê bai ngoại hình cô ấy, tôi nghĩ đến lúc mình phải làm một điều gì đó rồi.

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Rộn ràng khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025

    Tối 30-5, tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM (quận 3) đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP.HCM Kids Fest 2025.