img

“Chín năm làm một Điện Biên, nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng”

Những câu thơ ấy của nhà thơ Tố Hữu đã đi vào lòng bao thế hệ, tạo niềm cảm hứng mãnh liệt cho hàng triệu trái tim hướng về một “Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Cách đây tròn 70 năm, vào ngày 07-5-1954, quân và dân Việt Nam đã lập nên kỳ tích đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ - “Pháo đài bất khả xâm phạm” là niềm kiêu hãnh của quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương.

Chiến thắng ấy là sự biểu thị của lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử.

Chiến thắng Điện Biên Phủ trở thành niềm cảm hứng vô tận, là cú hích tinh thần cho các dân tộc bị áp bức, bóc lột trên toàn thế giới cùng đứng lên, kề sát vai nhau chống lại bất công, đô hộ của chế độ thực dân.

Chiến thắng Điện Biên Phủ cũng trở thành cảm hứng cho các cao trào đấu tranh yêu nước của quân và dân Sài Gòn - Gia Định trong công cuộc phá tan xiềng xích của các thế lực cường quyền ở miền Nam.

Với ý nghĩa đó, trong những ngày tháng Tư lịch sử, Tuổi trẻ TP.HCM với niềm tự hào và tri ân sâu sắc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa phát huy sức sáng tạo, xung kích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024), hướng đến 50 năm Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025).

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 1.

Những đại biểu Cụm Miền Đông Nam Bộ thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tri ân và tự hào

Ngày 24-5-2024, đoàn đại biểu Tuổi trẻ Thành phố và cụm Miền Đông Nam Bộ đã có mặt tại Hà Nội để tham gia Lễ xuất quân Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Trong khuôn khổ lễ xuất quân, đoàn đại biểu đã được vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn và dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Mặc cho cơn mưa to bất chợt, những đại biểu đến từ Miền Đông Nam Bộ vẫn trang nghiêm, thành kính dâng tấm lòng biết ơn vô hạn đến với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 2.

Đoàn đại biểu nghiêm trang dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn

Sau khi làm lễ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã cùng các đại biểu đến từ các tỉnh, thành phố xuất quân từ di tích Cột cờ Hà Nội, trải qua hàng trăm cây số vượt núi, băng rừng, đi qua nhiều địa chỉ đỏ, di tích lịch sử của các tỉnh khu vực Tây Bắc Bộ để hội quân tại mảnh đất Điện Biên Phủ hào hùng.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 3.

Với tấm lòng biết ơn vô hạn, đại biểu dâng những nén tâm hương đến các anh hùng liệt sỹ.

Trên chuyến hành trình ấy, các đại biểu đã được đến những di tích lịch sử, nơi lưu dấu cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc Việt Nam anh hùng. Đó là Nhà tù Sơn La, Đèo Pha Đin, Ngã Ba Cò Nòi, Đồi A1, Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia A1...

Với lòng tự hào và tri ân thế hệ cha, anh đi trước, những đại biểu của Tuổi trẻ Miền Đông Nam Bộ đã dâng những nén tâm hương, niềm biết ơn vô hạn đối với những hy sinh anh dũng của những người anh hùng đã ngã xuống vì nền hòa bình độc lập của dân tộc.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 4.

Các đại biểu Cụm Miền Đông Nam Bộ biết ơn và tự hào khi được đến những địa chỉ lịch sử, nơi lưu dấu các cuộc đấu tranh vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Hành trình Sinh viên với khát vọng non sông

Bên cạnh Hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” và Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, Đoàn đại biểu Sinh viên TP.HCM đã tham gia Hành trình Sinh viên với khát vọng non sông do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam triển khai.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà tại Trường tiểu học xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé; dâng hương tại khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Trần Văn Thọ; chào cờ tại Cột mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam, Lào, Trung Quốc; thăm, tặng quà đồn Biên phòng A-pa-chải, giao lưu văn nghệ, lửa trại; giao lưu tiếp lửa truyền thống tại Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 5.

Những hoạt động ý nghĩa đã được các bạn sinh viên TP. Hồ Chí Minh cùng thực hiện trong khuôn khổ Hành trình Sinh viên với Khát vọng non sông

Liên hoan chiến sĩ nhỏ Điện Biên lần V

Các thiếu nhi đến từ thành phố Bác đã trở thành những người chiến sĩ nhỏ tham gia Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V.

Trong khuôn khổ chương trình, các em đã được tham gia khởi công, khánh thành và trao tặng các công trình dành cho thiếu nhi Điện Biên; Hành trình về nguồn tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia A1; tham quan Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Các em cũng được gặp mặt các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; tham gia hoạt động trải nghiệm “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên hành quân theo bước chân những người anh hùng” tại các di tích lịch sử.

Tham gia hội trại, trò chơi dân gian, trưng bày các nét văn hoá, ẩm thực đặc trưng của các địa phương; trải nghiệm STEM...

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 6.

Các chiến sĩ nhỏ Điện Biên của TP.HCM Tham gia Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V

Tuổi trẻ TP.HCM tự hào tiếp bước truyền thống cha anh

Trong khuôn khổ các hành trình, với niềm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc, Tuổi trẻ TP.HCM đã đến thăm hỏi và tri ân các gia đình những anh hùng liệt sĩ, cô chú cựu chiến binh chiến trường Điện Biên Phủ.

Được nghe quá trình chiến đấu và sự hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình để bảo vệ độc lập, tự do cho dân tộc, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, tuổi trẻ Thành phố càng thêm tự hào và nuôi dưỡng trong mỗi người trẻ trách nhiệm phấn đấu, phát huy chuyên môn, sáng tạo, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Thành phố và bảo vệ đất nước hùng cường của chúng ta.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 7.

Chị Trần Thu Hà (phó bí thư Thành Đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.HCM) thăm hỏi, tặng quà chiến sĩ Điện Biên Phủ năm xưa.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 8.
Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 9.

Đại diện đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi Thành phố mang tên Bác trao tặng phần quà ý nghĩa đến các hộ gia đình chính sách, anh hùng liệt sỹ, cô chú cựu chiến binh.

Phát huy các bạn trẻ trong gìn giữ, lan tỏa các giá trị truyền thống cha anh trên không gian mạng

Trong đợt hoạt động chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07-5-1954 - 07-5-2024), tuổi trẻ TP.HCM đã phát huy các bạn trẻ yêu thích thiết kế, sáng tạo và tìm hiểu về lịch sử truyền thống dân tộc (Đội hình tình nguyện thiết kế trẻ Thành Đoàn) để nghiên cứu, xây dựng Không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”.

Không gian được thực hiện trên nền tảng không gian tương tác Spatial (https://bit.ly/KhonggianDienBienPhu ). Bên cạnh đó, Thành Đoàn cũng tạo filter tương tác “Hành trình truyền thống”: Ứng dụng Meta Spark AR (https://spark.meta.com/) với mong muốn để các bạn trẻ chưa có cơ hội một lần đặt chân đến các địa danh, di tích lịch sử tại Điện Biên vùng đất anh hùng có thể trải nghiệm, tìm hiểu về ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông” có 5 khu vực triển lãm được chia theo bố cục như sau: Khu trưng bày các kỷ vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ, Khu tài liệu về Điện Biên Phủ, Khu vực “Hành trình truyền thống”, Khu diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ, Khu video lịch sử về Điện Biên Phủ.

Không gian sẽ là nơi để đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố sinh hoạt, giáo dục và lan tỏa ý nghĩa, giá trị của Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 10.
Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 11.
Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 12.
Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 13.

Khu trưng bày các kỷ vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ

Bên cạnh đó, trên không gian mạng, Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh triển khai tuyên truyền “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”, trong đó:

1.

Thử thách check-in kỷ vật: Tạo thử thách chụp ảnh cùng các kỷ vật trong Không gian trực tuyến “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”. Đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia thử thách thông qua các chặng và đăng tải hình ảnh lên trang cá nhân của mình kèm hashtag #DienBienPhuchienthang70nam #CheckinkyvatDienBien #ThanhDoanTPHCM #KhonggianDienBienPhu.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 14.

Các bạn trẻ tham gia thử thách checkin Kỷ vật Điện Biên Phủ

2.

Bài nhạc Đường lên phía trước

"Chuỗi video “Đường lên Điện Biên”: Phối nhạc “Đường lên phía trước”, mở các chuyên mục “Hát về Điện Biên” gồm các video hát theo lời nhạc “Đường lên phía trước”, tạo mẫu CapCut hưởng ứng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Sử dụng các bài nhạc trong không gian “Hòa nhịp bài ca Tuổi trẻ” trong các video về kiến thức lịch sử, đặc biệt là chiến dịch Điện Biên Phủ.

3.

Thử thách “Mỗi tấm ảnh, mỗi ký ức”: Đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia thử thách bằng cách đăng tải 5 bức ảnh lên trang TikTok của mình kèm nhạc “Đường lên phía trước” hoặc các bài hát từ không gian “Hòa nhịp bài ca Tuổi trẻ” và đính kèm các hashtag #Moitamanhmoikyuc #dienbienphu70nam #khonggiandienbienphuTPHCM.

Tuổi trẻ Thành phố hướng về Điện Biên: Hành trình tri ân và tự hào- Ảnh 15.

XUÂN TRỌNG - TIẾN KHOA
Tư liệu Thành Đoàn TP.HCM
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Truyện ngắn Mực Tím: Dáng vẻ đẹp nhất

    Cuối cùng thì sao? Hai thế giới vẫn giao nhau và gắn kết tới tận bây giờ đó thôi! Bởi cuộc sống của tôi từ khi có Nhung đã được điểm tô thêm những mảng màu dịu êm, như dáng vẻ Nhung an nhiên tự tại, đeo tai nghe và đọc sách ở một góc sân trường ngập nắng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngày tươi đẹp

    Hai tụi mình cùng đạp xe về nhà. Trời nóng như vậy, khó chịu như vậy, nhưng không phải là một ngày tồi tệ đâu. Cũng có thể tính là một ngày đẹp trời đó chứ. Mình sẽ trân trọng những tháng ngày thật đẹp này.

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?