img

Sáng 6-9, tại Trường THPT Hùng Vương (phường Chợ Lớn, TP.HCM), hơn 1.000 học sinh khối 10 đã cùng tham gia hội trại chào đón "tân binh" năm học 2025 - 2026 với chủ đề "Bắt sóng thanh xuân".

Ngày hội đã biến toàn bộ khuôn viên trường thành một không gian kết nối và trải nghiệm sôi nổi, mở ra hành trình mới cho những mầm xanh tuổi 16 của đại gia đình "nhà Vương" (cách gọi thân thương học sinh Trường THPT Hùng Vương).

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 1.

Hội trại chào đón "tân binh" Trường THPT Hùng Vương có sự góp mặt của hơn 1.000 học sinh từ 23 lớp 10

Sôi nổi tiết mục chào sân của các câu lạc bộ Trường THPT Hùng Vương

Trước giờ khai mạc, sân trường "nóng" lên với loạt hoạt động hoạt náo hài hước. Hòa trong nhịp điệu sôi động, các tân binh lớp 10 liên tục hò hét vang tên lớp, khoác vai, ôm nhau hay tạo hình trái tim theo hiệu lệnh trò chơi.

Chính bầu không khí náo nhiệt ấy đã tạo nên khởi đầu rộn ràng cho hội trại, mở màn loạt tiết mục chào sân đầy màu sắc của các câu lạc bộ - đội - nhóm nhà trường.

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 2.

Xích lại gần nhau trong trò chơi khởi động

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 3.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 4.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 5.

Đủ kiểu biểu cảm dễ thương

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 6.

Anh chị "tiền bối" hòa chung không khí với teen lớp 10

Rules Breakers mở màn bùng nổ bằng tiết mục nhảy cực "cháy", động tác đều tăm tắp khiến cả sân trường reo hò. Sau 10 năm hoạt động, tập thể không chỉ ghi dấu ấn với loạt vũ đạo chuyên nghiệp, từng chinh phục nhiều sân chơi dance lớn nhỏ mà còn đang mở rộng sang mảng cheer dance (nhảy cổ động).

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 7.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 8.

Tiết mục chào sân của Rules Breakers 

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 9.

Màn "lên tháp" ấn tượng

Ngược lại, câu lạc bộ Gorgeous-ty mang đến bầu không khí lắng đọng, ngọt ngào với mashup Có người - Góc ban công (Vũ Cát Tường). Xuyên suốt tiết mục, không ít tân binh khe khẽ ngân nga, hòa giọng theo những ca từ quen thuộc.

Red Heart (Tim Đỏ) lại gây ấn tượng bằng vở kịch ngắn về con tàu lênh đênh truy tìm kho báu. Tiết mục khéo léo kết hợp âm nhạc, múa, tín hiệu morse… để đúc kết thông điệp: "Trao yêu thương, nhận nụ cười".

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 10.

Các thành viên của Gorgeous-ty

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 11.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 12.

Red Heart giao lưu, chiêu mộ thành viên mới

Trong khi đó, câu lạc bộ Tài năng trẻ The SYNTH ngân vang ca khúc Có hẹn với thanh xuân như một lời chào thân thiện gửi đến những thành viên tương lai. Còn câu lạc bộ Văn học gây bất ngờ khi xuất hiện với phần giới thiệu nhẹ nhàng, sâu lắng như một kênh radio tâm sự, khẳng định văn chương luôn rất thú vị, lãng mạn và gần gũi.

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 13.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 14.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 15.

Teen Hùng Vương "có hẹn với The SYNTH"

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 16.

Phần giới thiệu nhẹ nhàng, cảm xúc của câu lạc bộ Văn học

Trường THPT Hùng Vương đang có hàng chục câu lạc bộ - đội - nhóm, trải rộng đa dạng lĩnh vực từ học thuật, nghệ thuật đến truyền thông, thiện nguyện, kỹ năng sống... tạo nên một "bản đồ" sân chơi phong phú cho học sinh.

Bên cạnh những cái tên quen thuộc như Rules Breakers, Red Heart hay The SYNTH, "đại gia đình nhà Vương" còn có câu lạc bộ cộng tác viên Đoàn trường dành cho teen đam mê hoạt động xã hội và công tác Đoàn; các câu lạc bộ thể thao như Hung Vuong Badminton, Basketball Hung Vuong; câu lạc bộ Mỹ thuật Iris Club cho bạn trẻ yêu hội họa, thủ công sáng tạo... và nhiều cộng đồng học thuật, sở thích khác để teen thoải mái lựa chọn môi trường phù hợp với đam mê và khả năng của mình.

Trải nghiệm gian hàng và trò chơi theo liên minh trạm

Điểm nhấn của hội trại chào đón tân học sinh khối 10 Trường THPT Hùng Vương là trò chơi tập thể lớn theo hình thức "liên minh" 5 trạm, kết hợp cùng hoạt động trải nghiệm gian hàng của các câu lạc bộ.

Mỗi liên minh gồm 5 lớp (riêng trạm cuối 3 lớp), có cờ hiệu, slogan và tên riêng do chính các bạn lên ý tưởng. Bên cạnh gian hàng của các câu lạc bộ, mỗi trạm cũng phải tự thiết kế khu vực trò chơi.

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 17.

5 đội trưởng đại diện 5 trạm và cô Trần Thị Kim Anh - khối trưởng chủ nhiệm khối 12 (bên trái) - và cô Võ Nguyễn Hoài An (trợ lý thanh niên)

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 18.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 19.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 20.

Các đội trưởng giới thiệu slogan và ý nghĩa tên trạm

Khi tín hiệu xuất phát vang lên, các tân binh tỏa ra khắp sân trường: có bạn tự do ghé thăm gian hàng, tìm hiểu hoạt động câu lạc bộ, số khác đại diện tham gia chinh phục thử thách ở từng trạm.

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 21.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 22.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 23.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 24.

Đa dạng trò chơi vận động, trí tuệ tại 5 trạm thử thách

Song song đó, các gian hàng câu lạc bộ luôn nhộn nhịp với đủ loại hoạt động: bày bán vật phẩm lưu niệm, tổ chức random dance, giới thiệu môn thể thao hay chụp ảnh cùng backdrop do chính các anh chị "tiền bối" thiết kế…

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 25.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 26.

Chụp ảnh cùng backdrop của câu lạc bộ Văn học

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 27.

Teen tìm hiểu câu lạc bộ cộng tác viên Đoàn trường

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 28.

Trổ tài ném bóng vào rổ với Hung Vuong Basketball

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 29.

Thưởng thức âm nhạc

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 30.

Nhận sticker tại Hung Vuong Volleyball

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 31.

Hai nữ sinh ngẫu hứng tại phần giao lưu random dance của câu lạc bộ Rules Breakers

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 32.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 33.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 34.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 35.

Tha hồ khám phá, giao lưu và trải nghiệm

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 36.

Trang phục đặc biệt của Bảo Thy

Mặc bộ trang phục đặc biệt đến ngày hội, bạn Nguyễn Ngọc Bảo Thy (lớp 10A21) dí dỏm bật mí: "Bạn bè hay gọi mình bằng biệt danh dễ thương là Chuối, nên mình chọn mặc bộ trang phục này để tạo dấu kỷ niệm khi bước vào lớp 10. Nó vừa hài hước, vừa giúp mình tự tin thể hiện cá tính riêng.

Mình thấy các anh chị thành viên câu lạc bộ rất nhiệt tình, tận tâm trong việc giới thiệu hoạt động cho tụi mình. Mình mong bản thân sẽ tìm được một câu lạc bộ thật vui, thật sôi nổi để gắn bó và có những trải nghiệm đáng nhớ ở Hùng Vương".

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 37.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 38.
‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 39.

Ngẫu hứng với âm nhạc trước khi nghe công bố kết quả chung cuộc

Không khí giao lưu, trải nghiệm và thi đấu diễn ra vừa rộn ràng, vừa kịch tính. Chung cuộc, liên minh trạm 5 Bến đỗ thanh xuân được xướng tên quán quân nhờ cách tổ chức trò chơi sáng tạo, thiết kế đẹp mắt và phần thể hiện ấn tượng.

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 40.

Cô Võ Nguyễn Hoài An trao quà cho đại diện trạm 5 - Bến đỗ thanh xuân

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 41.

Team quán quân chụp ảnh kỷ niệm

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 42.

Như Quỳnh chia sẻ cảm xúc sau ngày hội

Khép lại ngày hội, bạn Trần Ngọc Như Quỳnh (lớp trưởng 10A7) bày tỏ: "Mình rất vui vì nhà trường và các anh chị đã tạo điều kiện để tân học sinh có cơ hội trải nghiệm, gắn kết với nhau. Khởi đầu hôm nay chắc chắn sẽ giúp chúng mình tự tin hơn khi bước vào năm học mới, mở ra hành trình 1.000 ngày rực rỡ dưới mái trường Hùng Vương".

Nguyễn Trí Thiện (thành viên ban tổ chức, bí thư Đoàn Trường THPT Hùng Vương nhiệm kỳ 2024 - 2025) cho biết bạn đã có 2 năm kinh nghiệm tham gia tổ chức hội trại.

Thiện chia sẻ, năm nay ban tổ chức vẫn giữ hình thức chia 5 liên minh nhưng có điểm mới: mỗi trạm được đặt tên riêng thay vì chỉ đánh số như trước. Quá trình cả liên minh cùng nhau hội ý, bàn bạc thiết kế trò chơi, lựa chọn tên và slogan đã tạo nên tinh thần gắn kết, đồng thời giúp các tân binh rèn luyện kỹ năng lên ý tưởng, lập kế hoạch và làm việc nhóm.

Nguyên bí thư Hùng Vương cũng dành lời khen cho sự năng động của "đàn em" khối 10: "Các em nhanh nhẹn, biết cách kết nối và phối hợp với nhau. Hy vọng từ ngày hội này, chúng mình sẽ tìm thấy thêm nhiều gương mặt mới để đồng hành cùng câu lạc bộ cộng tác viên Đoàn trường".

‘Bắt sóng thanh xuân’ cùng 'tân binh' Trường THPT Hùng Vương- Ảnh 43.

Cộng tác viên và thành viên Ban Chấp hành Đoàn trường là lực lượng nòng cốt của ban tổ chức hội trại. Trong ảnh, Trí Thiện đứng thứ hai từ phải qua

MAI TRÚC
VƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Truyện ngắn Mực Tím: Nàng gia sư và cô nhóc lém lỉnh

    Chúng tôi có sở thích chung về nghệ thuật. Anh hay tag tôi vào mấy clip bài hát hay hoặc vẽ tranh. Còn tôi sẽ gửi anh những link bộ phim tôi yêu thích. Qua đó, tôi và anh có nhiều điều hơn để nói với nhau.

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Những ngày mai mong chờ

    Bài tập về nhà cuối cùng có lẽ đã được bắt đầu thực hành từ hôm nay, nhưng tôi biết vẫn còn có những ngày mai phía trước đang mong chờ chúng tôi.

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.