img

"Tân binh" Trường THPT Nguyễn Hữu Huân chạm sóng cảm xúc bằng tiết mục đồng diễn

Sáng 28-8, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (phường Thủ Đức, TP.HCM) tưng bừng diễn ra hội trại tiếp nhận học sinh khối 10 năm học 2025 - 2026 với chủ đề "Chạm sóng - 2528Hz".

Hội trại đầu năm là hoạt động thường niên được nhà trường tổ chức nhằm chào đón tân học sinh khối 10, giúp các bạn nhanh chóng hòa nhập, gắn kết để bắt đầu hành trình mới dưới mái trường Nguyễn Hữu Huân.

Với quy mô hơn 600 trại sinh, chương trình diễn ra trong cả ngày, gồm nhiều nội dung phong phú như đồng diễn, tiết mục văn nghệ từ các câu lạc bộ, trò chơi vận động, giao lưu và chạy trạm…

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 1.

Hội trại tiếp nhận học sinh khối 10 Trường THPT Nguyễn Hữu Huân có sự góp mặt của hơn 600 tân học sinh

Thông qua đó, hội trại mang lại không khí sôi nổi, hào hứng trước khi teen bắt đầu năm học mới, đồng thời khẳng định tinh thần đoàn kết, năng động và sáng tạo của tuổi trẻ NHHÀ (cách gọi thân thương học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân).

Tiết mục đồng diễn trên nền nhạc Made in Viet Nam đã trở thành điểm nhấn ấn tượng nhất trong chuỗi hoạt động buổi sáng.

Hàng trăm tân học sinh cùng hòa nhịp trong phần đồng diễn trang trọng, hào hùng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Bất ngờ hơn cả, thầy cô chủ nhiệm trực tiếp xuất hiện tại từng chi để nhảy cùng học trò. Khoảnh khắc ấy khiến sân trường bùng nổ trong tiếng hét vang, tiếng vỗ tay cuồng nhiệt. Tiết mục khép lại bằng làn sóng cảm xúc bùng nổ và đầy tự hào.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 2.

Cô Trần Nguyễn Trâm Anh (giáo viên chủ nhiệm lớp 10A9) tươi tắn đồng diễn cùng học trò

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 3.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 4.

Sắc áo xanh đậm từ đồng phục các "tân binh" lớp 10 hòa cùng màu áo đỏ của thầy cô chủ nhiệm và sắc hồng ngọt ngào của anh chị "tiền bối" Ban Chấp hành Đoàn trường

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 5.

Bài đồng diễn trang trọng làm bật lên sự gắn kết và tinh thần tự hào dân tộc mạnh mẽ

Trước đó, từ sáng sớm, hơn 600 trại sinh khối 10 đã tập trung theo 6 chi, mỗi chi khoảng 100 bạn do anh chị quản chi khóa trên phụ trách. Các bạn hô vang tên chi, slogan thể hiện sự đoàn kết, quyết tâm và tranh thủ chụp ảnh lưu niệm.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 6.

Các bạn có mặt từ sáng sớm, xếp hàng ngay ngắn theo các chi

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 7.

Nghịch ngợm bôi bột màu tạo điểm nhấn

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 8.

Thể hiện tinh thần háo hức, quyết tâm trước hoạt động

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 9.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 10.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 11.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 12.

Những khoảnh khắc dễ thương trước giờ khai mạc hội trại

Khi di chuyển về khu vực sân khấu, trại sinh bước vào loạt hoạt động mở màn. Ấn tượng nhất là phần thả máy bay giấy: trong tiếng đếm ngược, các anh chị "xanh nhạt" đồng loạt thả hàng trăm chiếc máy bay nhiều màu sắc từ trên lầu xuống. Bên trong mỗi cánh thư là lời nhắn nhủ, tâm tư dễ thương gửi đến đàn em "xanh đậm".

Một số bạn đã đọc to bức thư mình nhận được trong tiếng cổ vũ rộn ràng. Cả sân trường khi thì thích thú, khi thì lắng lại vì xúc động.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 13.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 14.

Món quà bất ngờ mà anh chị khóa trên dành cho đàn em là những chiếc máy bay giấy rực rỡ sắc màu

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 15.

Khoe "lá thư" mình nhận được

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 16.

Bên trong mỗi chiếc máy bay là những lời chào, lời tâm sự cực dễ thương, ấm áp

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 17.

Một nam sinh đọc lời nhắn chào đón, tâm sự và động viên

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 18.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 19.

Phạm Hải My (lớp 10A9, chi 5, bên trái) và Bùi Vũ Thư Quỳnh (lớp 10A10, chi 6) đọc to, rõ những lời tâm tình của anh chị trước toàn trường. Thỉnh thoảng, các bạn khẽ mỉm cười ngại ngùng hoặc lặng đi vì xúc động

Ngay sau đó, các chi lần lượt diễu hành qua khu vực giáo viên chủ nhiệm. Khoảnh khắc học sinh cúi đầu chào thầy cô, trao nhau những cái nắm tay, cái ôm đã tạo nên không khí trang trọng, ấm áp, gắn kết thầy trò ngay trong những giờ phút đầu tiên của hội trại.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 20.

Lần lượt từng chi diễu hành ngang khu vực chỗ ngồi đại biểu có các thầy cô chủ nhiệm khối 10

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 21.

Hào hứng đập tay chào cô giáo chủ nhiệm của mình

"Xanh đậm" gắn kết với người NHHÀ trong ngày đầu chạm sóng

Trong khuôn khổ hội trại chào đón "tân binh", nhiều tiết mục văn nghệ từ các câu lạc bộ cũng lần lượt được trình diễn, sân trường như biến thành một "concert thu nhỏ".

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 22.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 23.

Cô Nguyễn Thị Duyên (phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) gửi lời chúc hội trại diễn ra thành công, tốt đẹp đến trại sinh

Cụ thể, câu lạc bộ White Acoustic khuấy động sân khấu với loạt ca khúc Đi giữa trời rực rỡ, Vẽ, Cô đơn trên sofa…, xen lẫn phần rap và hòa tấu nhạc cụ. Học sinh vừa cổ vũ, vừa hứng khởi hòa giọng theo từng tiết mục.

Sau phần tuyên bố khai mạc, khán giả tiếp tục được thưởng thức loạt tiết mục ấn tượng khác như: màn nhảy sôi động từ nhóm DNA Crew, vở kịch Tấm Cám do câu lạc bộ kịch Atopus dàn dựng...

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 24.

Teen hò hét cổ vũ tiết mục của các câu lạc bộ

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 25.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 26.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 27.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 28.
Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 29.

Một số tiết mục ấn tượng từ các câu lạc bộ - đội - nhóm Nguyễn Hữu Huân

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 30.

Câu lạc bộ kịch Atopus mang đến vở kịch Tấm Cám thời hiện đại

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 31.

Thành viên ban tổ chức cũng "cháy" hết mình với trại sinh

Biểu cảm đáng yêu của teen khi theo dõi chuỗi hoạt động trong khuôn khổ hội trại

Khép lại buổi sáng, trại sinh bước vào phần thi flashmob tập thể: hai chi lần lượt đối đầu trong bầu không khí cổ vũ cuồng nhiệt của toàn của bộ trại sinh.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 36.

Phấn khởi với phần thi đấu flashmob

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 37.

Cực sung để "đàn áp" đối thủ

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 38.

Loạt động tác hài hước

Nói về tiết mục đồng diễn sáng nay, bạn Phạm Hải My (lớp 10A9, chi 5) hào hứng bày tỏ: "Tụi mình chỉ mất hai buổi tập để có thể đứng giữa sân trường đồng diễn hôm nay. Khi được biểu diễn tiết mục cùng thầy cô, bạn bè mới, mình cực kỳ háo hức và xúc động vì đã chinh phục được giấc mơ từ năm 14 tuổi - chính thức trở thành một thành viên của NHHÀ.

Mình cũng cảm nhận rõ sự đoàn kết, đồng điệu giữa học sinh và thầy cô; sự hòa hợp, thân thiện trong bầu không khí tưng bừng của hội trại và lòng tự hào dân tộc khi cùng nhau biểu diễn trên nền nhạc hướng về quê hương, đất nước".

Học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân ‘chạm sóng’ tần số 2528Hz tại hội trại đón ‘tân binh’ - Ảnh 39.

Thầy Huỳnh Đăng Thông (trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) và thành viên ban tổ chức - Ban Chấp hành Đoàn trường

Theo thầy Huỳnh Đăng Thông (trợ lý thanh niên Trường THPT Nguyễn Hữu Huân), công tác chuẩn bị cho hội trại đã được ban tổ chức lên kế hoạch, bắt tay thực hiện ngay từ dịp hè.

"Hội trại do học sinh Ban Chấp hành Đoàn trường trực tiếp lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và tổ chức, giáo viên chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ. Nhà trường tạo điều kiện về kinh phí để các em có thể tự do sáng tạo và thể hiện năng lực.

Chúng tôi mong muốn đây không chỉ là ngày hội chào đón tân học sinh khối 10 mà còn là cơ hội để các em sớm hòa nhập, gắn kết cùng thầy cô, bạn bè. Qua hoạt động này, những nhân tố nổi bật cũng sẽ được phát hiện, bổ sung vào lực lượng nòng cốt của Đoàn trường trong thời gian tới", thầy chia sẻ.

MAI TRÚC
VƯƠNG
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    50 năm những hạt mầm nhỏ lớn lên cùng thành phố

    Tròn 50 năm mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh không ngừng chuyển mình và phát triển mạnh mẽ qua từng giai đoạn. Trong dòng chảy ấy, thành phố giống như một khu vườn lớn. Ở đó, mỗi thế hệ là một lần gieo hạt.

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Truyện ngắn Mực Tím: Lưng chừng nhớ, mượn cớ thương

    Được cười, nụ cười của thằng con trai vừa tìm được đáp án cho câu hỏi khó nhất cuộc đời mình. Chuyện tương lai ra sao, ừ thì... sau này sẽ rõ. Còn bây giờ, ít ra ai kia cũng đã có cái cớ để thương mến ai đó rồi.

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Truyện ngắn Mực Tím: Ngoan nào, có bà ở đây!

    Mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, tôi lại nhắm mắt tưởng tượng mình đang nằm trên chiếc võng đay cũ kỹ năm nào. Tôi nghe tiếng bà lọc cọc trong bếp, nghe mùi khói bếp nồng nàn, và nghe thấy giọng nói phù sa ấy thì thầm.

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Truyện ngắn Mực Tím: Người lạ

    Tôi không trách cậu ta, chưa bao giờ trách vì cậu ta đã bỏ thư vào sách của mình, tôi chỉ tự trách bản thân vì đã không tìm ra chúng sớm hơn.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Truyện ngắn Mực Tím: Mùa của riêng mình

    Thì ra mỗi người đều có một mùa để thuộc về, như cái cây và bông hoa cũng cần có một mùa để rực nở. Không phải ai cũng kịp rực rỡ trong cùng một mùa hè. Và cũng chẳng sao cả nếu mùa của chúng ta đến muộn hơn một chút.

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Truyện ngắn Mực Tím: Phía sau lời cá cược

    Cảm giác khi nghe thấy mình bị đem ra làm trò cá cược là như thế nào? Tất nhiên là tôi tức giận, nhưng tôi ém cục tức ấy xuống, giả bộ như không biết gì. Để xem mấy cậu bạn kia diễn trò như thế nào trước mặt tôi đây?

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Truyện ngắn Mực Tím: Khiêu vũ trên tầng thượng

    Thắng bị cuốn theo điệu nhảy của Miên. Và thế là cả hai uyển chuyển khiêu vũ trên tầng thượng, in bóng xuống nền đất rải rác ánh sáng còn sót lại của hoàng hôn dịu dàng.

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Truyện ngắn Mực Tím: Mojito mùa hè

    Mọi nỗi lo lắng, mọi ưu phiền của tôi giờ như bọt bong bóng trong ly mojito mùa hè lặng lẽ tan biến, tôi chỉ còn nhớ vị ngọt ngào và hương bạc hà thanh thanh.

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Truyện ngắn Mực Tím: Điều bất ngờ

    Những điều tốt đẹp sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn. Chúng có thể rời xa ta trong một khoảng thời gian, có thể lặng lẽ đi qua những ngã rẽ khác, nhưng không vì thế mà mất đi. Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo cách riêng của nó.

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Truyện ngắn Mực Tím: Bí mật về mặt trăng

    Tôi không chắc tương lai sẽ dẫn chúng tôi đến đâu: sẽ thân thiết hơn bây giờ, hay lạc mất nhau. Chỉ thời gian mới trả lời được những điều mà trái tim lúc này chưa đủ can đảm để gọi thành tên.