Teen tập tành làm social content

avatar DUY DƯƠNG ghi

Thứ năm, 29/06/2023 20:30 (GMT+7)

Tuần này, mời bạn đọc câu chuyện tập tành làm social content của bạn Bùi Văn Hiếu (17 tuổi, Kiên Giang).

Tập tành làm Social content - Ảnh 1.

Bạn Bùi Văn Hiếu. Ảnh: NVCC

Bén duyên với social content

Một năm trước, tui tình cờ xem được những bài viết trên các trang fanpage Chuyện của Sài gòn, Chuyện của Hà Nội. Tui thấy mấy anh chị viết hay quá chừng. Tui tìm hiểu thì biết đó là social content. Từ đó, tui chợt nghĩ sao mình không làm một trang tại quê hương nơi mình sinh sống.

Sau một thời gian tìm hiểu về cách viết social content, tui xin làm việc cho các trang ở quê. Đầu tiên, tui làm cho trang Check-in Kiên Giang, sau đó là Rạch Giá Tân Thời. 

Thời gian đầu nghiên cứu cách viết khó khăn ghê. Mỗi lần viết xong tui lại gửi người này người kia đọc rồi xin nhận xét, xem có đúng với những gì mọi người muốn đọc.

Tập tành làm Social content - Ảnh 2.

Fanpage Hiếu đang làm việc. Ảnh: NVCC

Áp lực nhất tui sợ người ta đọc thấy không hay rồi "ném đá", nên trước khi bấm nút "post" tui cân nhắc dữ lắm. Thời gian đầu, bài viết có tương tác ít, tui rầu và nản lắm. Tui đọc nhiều blog, đọc thêm sách, nó mang lại cho tui những câu từ hay hơn.

Một thời gian rồi cũng ổn, tui viết nhiều bài hơn, cũng nhận được vài "cơn mưa lời khen" về những bài viết của mình, nên bây giờ tui tự tin lắm á.

Tập tành làm Social content - Ảnh 3.

Một số bài viết có tương tác cao do Hiếu thực hiện. Ảnh: NVCC

Làm social content vui dữ lắm!

Đa phần, nội dung tui đăng tải là những tản mạn về tình yêu, đời sống, kèm những bức ảnh chụp đường phố quê tui. Để có cảm hứng sáng tạo nội dung, tui thường đi chụp ảnh khi rảnh rỗi. Lúc nào máy ảnh cũng cận kề, đi dạo chỉ cần thấy cảnh đẹp là tui "bắt" lại liền.

Tập tành làm Social content - Ảnh 4.

Hiếu tự chụp ảnh để phục vụ công việc của mình. Ảnh: NVCC

Có mấy khi đi chụp ảnh, thấy cô chú bán không được đắt khách lắm, bài viết của tui thường chèn thêm kiểu "nhớ ghé đây ăn nghen, ở đây có hủ tiếu ngon lắm". Qua ngày hôm sau, tui đi ngang thấy quán đắt khách hơn, tui vui trong bụng.

Từ khi làm công việc này, tui thấy tinh thần được vực dậy, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Thu nhập của tui đến từ 60% phí bài post quảng cáo do những cửa hàng thời trang, quán ăn địa phương đặt. 

Trung bình mỗi tháng tui kiếm được từ 1 - 2 triệu đồng, ngoài ra còn là những bữa ăn tình cảm từ cô chú anh chị quý mến. 

Trước đây, ở chỗ tui có một khu phố ăn uống, biết tui đến chụp ảnh, làm nội dung cho trang social địa phương, mấy cô chú cho nước, bánh miễn phí. Vừa mang về vật chất, vừa được tinh thần, tính ra tui được quá chừng thứ khi làm công việc này.

Tập tành làm Social content - Ảnh 5.

Fanpage do Hiếu phụ trách. Ảnh: NVCC

Social content là gì?

Social content là những nội dung sáng tạo trên nền tảng mạng xã hội. Người làm social content sẽ đưa ra những nội dung hấp dẫn, thu hút người xem, quảng bá thương hiệu/sản phẩm cho doanh nghiệp.

Bạn có câu chuyện "khởi nghiệp" nào thú vị, hãy kể với Mực Tím qua địa chỉ hocvan.muctim@gmail.com nha!
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: