Chi đội trưởng đầu tiên và những khoảnh khắc không quên

Thứ tư, 12/05/2021 17:30 (GMT+7)

Nhắc về khoảnh khắc kết nạp Đội của mình, cô Đỗ Ngọc Đức, Chi đội trưởng đầu tiên của Chi đội Lê Văn Tám bồi hồi xúc động.

Cô Đỗ Ngọc Đức - Chi Đội trưởng đầu tiên Chi Đội Lê Văn Tám của thành phố - được đeo khăn quàng trong ngày Kết nạp Đội

Đó là vào ngày 19/5/1975, đúng sinh nhật của Bác. Hôm ấy, Chi Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đầu tiên của thành phố được thành lập tại số 4 Duy Tân (nay là Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, tọa lạc trên đường Phạm Ngọc Thạch). Chi đội mang tên Lê Văn Tám gồm 50 đội viên và cô Đức được chọn làm Chi đội trưởng. Lễ kết nạp diễn ra trang trọng, có rất nhiều quan chức và gia đình của đội viên tham dự, trong đó có cả ba mẹ cô. Lúc đeo chiếc khăn quàng trên vai, cô cảm thấy thật mới mẻ, tự hào và dặn lòng phải thật ngoan ngoãn, chăm chỉ, chấp hành kỉ luật thật tốt để xứng đáng là một Đội viên.

Suốt mấy tháng hè năm đó, cô và các bạn ăn, ngủ, sinh hoạt tập thể cùng nhau dưới một mái nhà. Sáng có kẻng đánh thức cùng tập thể dục, sau đó học 5 điều Bác dạy, tập văn nghệ… Mỗi ngày, cô thường dậy sớm hơn các bạn để phụ các anh chị phụ trách sắp xếp, chuẩn bị công việc trong ngày. Vốn nghiêm khắc và kỉ luật nên cô chỉ cần sang sảng hô “tập trung” là các bạn răm rắp tuân theo.

Sau 1975, hoạt động Đội, phong trào thiếu nhi rầm rập khắp các phố phường. Đi đâu mọi người cũng nhiệt tình ủng hộ khiến cả đội vui lắm! Cô và các bạn sinh hoạt Đội, ở tập trung với nhau suốt 3 tháng hè vậy mà chẳng nhớ nhà. Ngày nào, chi đội cũng có hoạt động để làm như quét dọn vệ sinh đường phố, bán báo Khăn Quàng Đỏ, xóa các tàn tích văn hóa phẩm đồi trụy…

Cô kể hồi mới giải phóng, cuộc sống còn lắm khó khăn. Gia đình cô không khá giả. Cho nên có được bộ quần áo tươm tất, trang trọng luôn là mơ ước của cô. Nhớ mỗi lần được chọn tặng hoa cho các bác lãnh đạo ở những chương trình lớn, cô lại lấy cái áo đầm trắng sát nách mà chị gái may cho ra mặc. Để lịch sự, cô mặc thêm áo sơ mi trắng bên ngoài. Tuy nhìn luộm thuộm, buồn cười nhưng đối với cô, đó là bộ đồ đẹp nhất.

Ba tháng hè trôi qua, cô và các bạn trong chi đội Lê Văn Tám trở về trường học, làm lực lượng nòng cốt gầy dựng phong trào, tổ chức Đội tại trường. Lúc này, cô mới chuyển từ trường làng sang một ngôi trường lớn hơn ở trung tâm nên gặp không ít khó khăn từ chuyện làm quen với bạn mới đến việc nỗ lực học hành… Tuy nhiên, cô đều cố gắng vượt qua. Thời gian rảnh, cô cùng chi đội, các anh chị phụ trách đi vận động bạn bè tham gia Đội. Đến năm 1977, Đội đã phát triển ra khắp các phường xã với 74.653 đội viên và 8.353 Cháu ngoan Bác Hồ.

Sau này trưởng thành, cô trở thành bác sĩ và công tác tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM. Với cô, nhờ những ngày sinh hoạt Đội, cô đã được rèn giũa những đức tính tốt như quyết tâm, kỷ luật và sống có trách nhiệm. Nhờ vậy, cô mới có thể vượt qua những thách thức trong cuộc sống và thực hiện được nhiều ước mơ.

Nhóm thực hiện: NGỌC NHUNG, NGUYỄN HƯNG, TƯỜNG VI, PHƯƠNG VY, BÌNH SƠN

Thiết kế: KHÁNH HÙNG

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: