Sinh viên Nhân văn lan tỏa yêu thương qua workshop Dệt hoa

Thứ ba, 12/05/2026 20:59 (GMT+7)

Với mục đích gây quỹ, workshop ‘Dệt hoa’ do câu lạc bộ Chung Sức Vì Cộng Đồng tổ chức nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn sinh viên.

Sinh viên Nhân văn lan tỏa tình yêu thương qua những chiếc kẹp tóc bé nhỏ - Ảnh 1.

Các bạn sinh viên năm nhất ngành Lịch sử, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tham gia hoạt động làm kẹp tóc và móc khóa bằng đất sét tại workshop "Dệt Hoa" - Ảnh: DIỄM MY

Nằm trong chuỗi hoạt động "Nối dài vạt nắng - Thắp sáng ước mơ", workshop "Dệt Hoa" được câu lạc bộ Chung Sức Vì Cộng Đồng thuộc Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM tổ chức. 

Hoạt động nhằm gây quỹ, giúp đỡ các cụ già neo đơn và các em nhỏ gặp khó khăn tại tỉnh Tây Ninh.

Tại workshop, người tham gia được tự tay tạo ra những chiếc móc khóa, kẹp tóc bằng đất sét hoặc từ những chiếc muỗng nhựa đã qua sử dụng.

Những món đồ nhỏ bé góp phần thắp sáng hành trình sẻ chia

Với mức phí 30.000 đồng cho một chiếc kẹp tóc hoặc một chiếc móc khóa, hoạt động nhận được nhiều sự quan tâm từ các bạn sinh viên Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM.

Thay vì lựa chọn hình thức quyên góp quen thuộc, ban tổ chức đã tạo nên không gian sáng tạo để người tham gia vừa có thể trải nghiệm làm đồ thủ công, vừa chung tay đóng góp cho cộng đồng.

Các bạn sinh viên sẽ được lựa chọn làm kẹp tóc bông hoa từ muỗng nhựa hoặc làm kẹp tóc, móc khóa từ đất sét khi đến workshop. 

Tại đây, đất sét trở thành chất liệu quen thuộc được nhiều sinh viên lựa chọn. Dưới đôi tay sáng tạo của các bạn trẻ, những khối đất sét đơn giản được "thổi hồn" thành các món đồ mang màu sắc riêng, thể hiện cá tính và sự khéo léo của người làm.

Sinh viên Nhân văn lan tỏa tình yêu thương qua những chiếc kẹp tóc bé nhỏ - Ảnh 3.

Đất sét sau khi được nặn thành những hình thù ngộ nghĩnh sẽ được ban tổ chức dán thêm kẹp tóc hoặc móc khóa để hoàn thiện tùy theo yêu cầu của người tham gia - Ảnh: DIỄM MY

Với những bạn làm kẹp tóc từ muỗng nhựa, ban tổ chức sẽ chuẩn bị sẵn các đầu muỗng nhựa đã được cắt, màu acrylic, keo dán… Sau đó, các bạn lần lượt ghép các đầu muỗng lại với nhau tạo thành cánh hoa và dùng màu để trang trí tùy theo sở thích.

Khi hoạt động cộng đồng trở nên gần gũi hơn với sinh viên

Tại "Dệt Hoa", người tham gia không chỉ tạo ra các sản phẩm đáng yêu mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng.

Bên cạnh buổi workshop, toàn bộ số tiền thu được từ chuỗi hoạt động "Nối dài vạt nắng - Thắp sáng ước mơ" sẽ được ban tổ chức quyên góp cho các cụ già neo đơn và các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phước Vĩnh Tây, tỉnh Tây Ninh.

Chia sẻ với Mực Tím, bạn Trương Quang Huy (sinh viên năm nhất ngành Lịch sử, Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM) cho biết với bạn, đây là hoạt động ý nghĩa.

"Qua buổi workshop, mình cảm thấy rất vui khi tự tay tạo nên những sản phẩm độc đáo, mang dấu ấn riêng. Tuy việc nặn đất sét không phải là một hoạt động quá mới lạ nhưng với mục đích gây quỹ, mình cảm thấy hoạt động vô cùng thú vị và ý nghĩa", Huy nói.

Sinh viên Nhân văn lan tỏa tình yêu thương qua những chiếc kẹp tóc bé nhỏ - Ảnh 4.

Với Quang Huy (áo đen), buổi workshop vừa là cách lan tỏa yêu thương, vừa là dịp giải trí cùng bạn bè - Ảnh: DIỄM MY

Bên cạnh đó, việc tổ chức workshop ngay tại khuôn viên trường học cũng thuận tiện để các bạn ghé qua tham dự, tạo nên không gian vui chơi, trò chuyện nhẹ nhàng cùng bạn bè sau giờ học căng thẳng.

"Tại buổi workshop này, mình nhận thấy rõ hơn giá trị mà câu lạc bộ hướng đến là cùng chung tay góp sức giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn. Mỗi cá nhân đều có thể đóng góp cho hoạt động cộng đồng bằng những việc làm nhỏ, tùy vào khả năng của bản thân", cậu bạn chia sẻ thêm.

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: