Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Hoàng Thị Ngoan là học sinh lớp 12 Trường Phổ thông DTNT -THCS - THPT Krông Nô, Đắk Nông - Ảnh: VŨ
Sau khi trò chuyện, Hoàng Thị Ngoan (lớp 12, Trường Phổ thông DTNT -THCS - THPT Krông Nô, Đắk Nông) loay hoay nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa để ba mẹ đi làm về được nghỉ ngơi thêm một chút, có cơm nóng và đồ ăn sẵn sàng trên bếp.
Căn nhà nhỏ ấm cúng là nơi mà Ngoan và em trai lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ. Kinh tế gia đình bấp bênh, phụ thuộc vào nguồn thu từ rẫy cà phê và miếng ruộng nhỏ.
Năm 2022, mẹ Ngoan cảm thấy khó thở, ăn uống khó khăn nên đi khám và phát hiện bệnh hạch cổ. Em trai bạn cũng bị bệnh động kinh. Gánh nặng kinh tế vì thế đè nặng lên vai ba. Ba của bạn ngoài làm nông thì còn làm thêm nhiều công việc khác, ai thuê gì làm nấy để lo cho cả nhà.
Hè đến, Ngoan cũng đi làm thêm ở quán ăn, quán cà phê để phụ ba với mức lương 12.000 đồng/giờ. Thời gian đầu, Ngoan chưa quen công việc nên bị khách la mắng khi bưng đồ ăn nhầm bàn. Việc học trên trường cũng sa sút vì bạn không thể cân bằng thời gian.
Nhận thấy tình hình không ổn, Ngoan dành thêm thời gian buổi trưa và buổi tối để tự học bài và cải thiện điểm số.
Ngoan nấu cơm trên bếp củi - Ảnh: VŨ
Với Ngoan, việc học chính là ưu tiên quan trọng nhất vì đây là cách mà Ngoan có thể thay đổi cuộc sống của bản thân và gia đình.
“Không có con đường đi đến thành công nào là dễ dàng cả. Mình phải tự vẽ ra con đường phù hợp nhất cho bản thân”, Ngoan chia sẻ.
Chỉ còn hơn một tuần nữa Ngoan sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Hiện tại, nỗi sợ lớn nhất của bạn là không đậu đại học. Cô bạn muốn trở thành giáo viên trong tương lai để dạy chữ cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa, đặc biệt là người dân tộc không có nhiều điều kiện đi học.
Ước mơ này được hình thành sau khi bạn đi thiện nguyện cùng đoàn xã Nam Đà vào hè năm lớp 10. Khi ấy, Ngoan cắt tóc, nấu ăn và trò chuyện cùng các em nhỏ. Ngoan thấy thương và đồng cảm với các em vì có hoàn cảnh giống mình.
Ba của Ngoan là người Nùng, mẹ là người Tày nên Ngoan được truyền lại những nét đẹp văn hóa của cả hai dân tộc. Lớn lên từ vùng đất đỏ, Ngoan yêu từng rẫy cà phê, yêu từng đoạn đèo, ngọn núi, con người của quê hương.
Vì thế mà cô bạn cũng dành sự yêu thích đặc biệt cho môn địa lý vì cảm thấy môn học rất gần gũi, thực tế. Bạn đã đoạt huy chương đồng môn học này ở kỳ thi Olympic 23-3 cấp tỉnh vào năm lớp 11.
Khi được tiếp xúc với chương trình học STEM ở trường, Ngoan ứng dụng các kiến thức được học cùng với nguyên liệu từ địa phương để cho ra đời những sản phẩm có tính ứng dụng cao.
Khi tham gia chương trình giao lưu và trao học bổng Vì tương lai Việt Nam tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vào ngày 25-5 vừa qua, Ngoan mang đến 3 chai tinh dầu chanh sả. Bạn đã dành cả một buổi chiều để làm ra các sản phẩm này.
Ngoan kể, sau khi thu hoạch chanh, sả nhà trồng được, Ngoan rửa sạch, thái lát chanh, đập nhỏ sả rồi mang đi chưng cất cùng dầu dừa cho thơm hơn. Sản phẩm này không chỉ thể hiện sự khéo léo của Ngoan mà còn chứa đựng nhiều tình cảm mà bạn dành cho quê nhà.
Ngoan tặng tinh dầu cho các bạn tại sân khấu chương trình giao lưu và trao học bổng Vì tương lai Việt Nam ngày 25-5 - Ảnh: VŨ
Ngoan cũng hay mày mò làm các vật trang trí tái chế từ chai nhựa, nắp chai đã qua sử dụng. Ngoài ra, bạn còn có tài làm bánh rất ngon. Các món bánh như bánh tro, bánh lá gai, bánh dày,... Ngoan đều biết làm và thường phụ mẹ và bà làm bánh để đi bán trong các dịp lễ, Tết.
Năm 2025, tròn 30 năm học bổng Vì tương lai Việt Nam đồng hành với học sinh THPT cả nước. Hàng chục ngàn suất học bổng đã được gửi đến các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhưng bền ý chí, giàu nghị lực, quyết tâm chinh phục mọi khó khăn.
Từ năm 2013, học bổng Vì tương lai Việt Nam nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền.
Ấn phẩm Mực Tím - báo Tuổi Trẻ cùng Bình Điền đã trao gần 5.000 suất học bổng, tổng trị giá gần 12 tỷ đồng, đến học sinh cấp THPT tại 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; 6 tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam Bộ; các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ và các tỉnh miền núi phía Bắc.
Năm 2025, học bổng Vì tương lai Việt Nam tiếp tục trao tặng 200 suất cho học trò vượt khó, học tốt ở 5 tỉnh Sơn La, Thanh Hóa, Bình Định, Đắk Nông và An Giang, mỗi suất trị giá 5 triệu đồng.
Tuổi Trẻ Sao
Thông tin tài khoản ngày
Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản
1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping
Tổng số tiền thanh toán: 0đ
Thanh toánVui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Vui lòng nhập Tên của bạn.
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.
Xác nhận mật khẩu không khớp.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XVui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Họ & Tên.
Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận