Bài tham dự Hội thi sáng tác văn học Bay vào tương lai: 2040

Chủ nhật, 04/01/2026 15:02 (GMT+7)

Mời bạn đọc bài tham dự Hội thi sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 của bạn Mai Chí Tự (lớp 5/2, Trường tiểu học Định Hòa 2, phường Chánh Hiệp).

Bài tham dự Hội thi sáng tác văn học: Bay vào tương lai- Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Năm 2040, Thành phố Hồ Chí Minh đã thêu lên một màu xanh như giấc mơ được dệt bằng hy vọng và bàn tay con người.

Những dự án công nghệ đầy trí tưởng tượng đã giúp làm sạch hoàn toàn những con kênh từng mang biệt danh “bãi rác di động” và hệ thống giao thông đã được cải cách toàn diện.

Tôi luôn tự hào kể với bạn bè quốc tế về Metro Line 1, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của thành phố, nay đã được nâng cấp thành Metro Xanh, sử dụng năng lượng mặt trời thu từ những mái nhà kính nông nghiệp đô thị.

Chiều nay, tôi đang trên chuyến Metro Xanh đến thăm ông ngoại ở Thủ Đức - người từng “nối liền đất nước bằng những dải thép”. Thay vì nhìn cảnh kẹt xe ngoài ô cửa kính, tôi ngắm nhìn những khu vườn xanh mướt, nơi hàng nghìn chiếc lá lung linh dưới cái nắng chói chang của buổi chiều oi ả.

Trong toa tàu, mọi người đều đeo “Vòng tay Giao tiếp” - thiết bị nhỏ gọn giúp đo lường lượng cacbon trong hơi thở và hiển thị chỉ số sức khỏe của môi trường xung quanh.

“Ông ngoại ơi, ông còn nhớ cây me đất ở Bến Bạch Đằng không?” - Tôi gửi dòng tin nhắn qua ứng dụng giao tiếp ảo.

Ông ngoại đáp lại ngay lập tức bằng hình ảnh 3D mô phỏng:

“Đương nhiên rồi, cháu yêu dấu! Đó là một trong những biểu tượng của một thời Sài Gòn đổi mới. Cháu có biết ngày xưa, người ta phải tốn bao mồ hôi, công sức và tiền bạc để bảo vệ nó khỏi khói bụi không? Bây giờ thì giản đơn rồi”.

Tôi đang thực hiện dự án khoa học “Rô bốt Dẹp Dọn” cho môn Công nghệ tương lai. Mục tiêu của tôi là tạo ra một đội rô bốt siêu nhỏ có khả năng tự động phân hủy rác thải nhựa trôi nổi trên sông, biến chúng thành vật liệu tái chế hữu ích. Đó là ý tưởng tôi ấp ủ từ những câu chuyện ông kể về một thành phố từng “thở” nặng nề vì ô nhiễm.

Đột nhiên, Vòng tay Giao tiếp rung lên. Trợ lý AI cá nhân thông báo:

“Cảm biến sinh học tại Công viên 30-4 phát hiện một lượng nhỏ khí thải bất thường. Nguyên nhân: trục trặc hệ thống thông gió hầm Metro Xanh đoạn gần Nhà thờ Đức Bà”.

Tôi hít một hơi thật sâu, một học sinh như tôi có thể làm gì được chứ?

Tôi lập tức mở ứng dụng “Cứu hộ Xanh Sài Gòn”, gửi bản phác thảo giải pháp đến trung tâm điều hành dựa trên những kiến thức về hệ thống thông gió mà tôi đã học.

Chỉ vỏn vẹn trong 5 phút ngắn ngủi, tin nhắn được phản hồi đến:

“Giải pháp đã được triển khai. Hệ thống đã ổn định. Cảm ơn công dân trẻ!”

Tôi dường như trên môi xuất hiện một nụ cười. Lòng tràn đầy niềm tự hào.

Đó chính là tương lai mà tôi và thế hệ mình đang sống - một tương lai nơi mỗi công dân, dù là thiếu niên hay nhi đồng, cũng là một phần của hệ thống thông minh.

Ở đó, công nghệ không chỉ phục vụ cuộc sống con người, mà còn là công cụ để bảo vệ Thành phố Hồ Chí Minh yêu dấu.

Bay vào tương lai” không còn là giấc mơ xa vời, mà là hành động nhỏ bé của mỗi người trẻ cùng nhau kiến thiết nên một Sài Gòn Xanh, Sài Gòn Thông minh và Sài Gòn Yêu thương.

Từ những con phố cũ đến những tòa nhà cao tầng, Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang dệt tiếp tấm gấm vóc rực rỡ của riêng mình qua từng thế hệ, để con cháu đời sau mãi mãi tự hào và gìn giữ.

MAI CHÍ TỰ (Lớp 5/2 Trường TH Định Hòa 2, phường Chánh Hiệp, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: