Hội thi sáng tác văn học: Chào người bạn tương lai

Dưới đây là 3 tác phẩm thơ dự thi Hội thi sáng tác văn học dành cho Đội viên, học sinh lần 9 năm 2025-2026, chủ đề Bay vào tương lai.

Chào người bạn tương lai - Ảnh 1.

Minh họa: HÀ PHƯƠNG THU

Chào người bạn tương lai

Người bạn học của em

Có đôi tay lấm lem

Bạn là rô-bốt nhỏ

Vụng về nhất thế gian!

Nhìn bạn, ôi thôi chán!

Cái đầu tròn xoe xoe

Có mỗi chiếc áo trắng

Mặc suốt cả bốn mùa.

Em chỉ nói đùa thôi!

Bạn của em học giỏi

Làm toán thật “siêu” nhanh

Tuyệt vời môn Tiếng Anh.

Em và bạn thân thiết

Giờ ra chơi vui đùa

Cùng chơi trò “Thỏ - Rùa”

Bạn nhường em, Thỏ thua!

Vào giờ học Mỹ thuật

Hai đứa cùng vẽ tranh

Em vẽ bầu trời xanh

Bạn thêm mặt trời đỏ.

Chào người bạn vụng về!

Chào người bạn tương lai!

Hẹn gặp vào một mai

Hãy chờ tôi bạn nhé!

NGUYỄN CAO THƯ KỲ (Lớp 6/5 Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, TP.HCM)

Thành phố của em trong thời đại mới

Thành phố của em

Là thành phố xanh

Không khí trong lành

Cỏ cây tươi mát

Thành phố công nghệ

Những tòa nhà cao

 Người ra, người vào

Bảo vệ cổng chào

Là những rô-bốt

Người máy quét dọn

Đi tới, đi lui

Khách đến đều vui

Ây ai (AI) hỗ trợ

Lách cách bàn phím

Máy in sẵn sàng

Điện thoại reo vang

Nhân viên nhanh nhẹn

Thành phố của em

Vào thời đại mới

Số hóa văn minh

Đường phố trật tự

Xe cộ lưu thông

Không chạy lấn làn

Không vượt tốc độ

Đúng luật giao thông

Thành phố hạnh phúc

Đẹp như ước mơ

Đẹp như bài thơ

Như sao tỏa sáng.

NGUYỄN ĐỨC ANH DŨNG (Lớp 6/5 Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn, TP.HCM)

Em mơ thế giới ngày mai

Em mơ thế giới ngày mai,

Có mây xuống hát bên tai nắng hồng.

Xe bay êm ái phiêu bồng,

Đưa em đến lớp theo vòng sao rơi.

Thành phố ngủ giữa mây trôi,

Ánh dương dát bạc, sáng ngời tầng mây.

Cây xanh kể chuyện hàng ngày,

Về bao hạt nắng đong đầy trong tim.

Em mơ trường học lặng im,

Mà tri thức nở như chim giữa trời.

Rô-bốt cúi chào con người,

AI đọc nhạc, mặt trời long lanh.

Đường không khói, chẳng màu xanh

Giả trong ánh điện mà xanh thật lòng.

Năng lượng gió hát mênh mông,

Thắp lên phố nhỏ như bông hoa ngời.

Em mơ bàn tay con người,

Chạm nhau chẳng lạnh, chẳng rời trái tim.

Dù mai máy móc thông minh,

Vẫn còn tiếng mẹ ru mình buổi trưa.

Em mơ giấc mộng thiếu thừa,

Vừa thơ vừa thật, lại vừa hồn nhiên.

Một mai lớn giữa bình yên,

Em đem giấc mộng góp miền mai sau.

Em mơ thế giới mai sau,

Nơi khoa học nở tựa màu hoa sen.

Giữa bao ánh sáng dịu bền,

Vẫn vang tiếng trẻ trong nguyên, ngọt ngào.

TRỊNH NGÔ BẢO TRÚC (Lớp 8TK1 Trường THCS Lê Văn Hưu, xã Nhà Bè, TP.HCM)

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Đáp án: